09:07, 10/07/2020

Xử lý

Cuối tuần mình đổi gió lên Khánh Sơn chơi, vào vườn hái sầu riêng đi ông bạn già. Nghe nói trên đó đang vào vụ, được mùa, dân phấn khởi lắm…
 

- Cuối tuần mình đổi gió lên Khánh Sơn chơi, vào vườn hái sầu riêng đi ông bạn già. Nghe nói trên đó đang vào vụ, được mùa, dân phấn khởi lắm…
 
- Vừa được mùa vừa được giá thì còn gì vui bằng. Biết thế hồi đó lên đầu tư mảnh vườn, giờ có khi hái ra vàng…
 
- Ừ, giờ trồng cây gì nuôi con gì, hễ đầu vào đầu ra ổn định là sướng, khỏi lo lắng lúc được mùa thì mất giá, lúc được giá lại mất mùa! 
 
- Gì thì gì, cứ phải hết mùa cô vít thì mọi thứ mới ổn định được ông ơi! Đấy, ông thấy không, nhiều ngành đang làm ăn ngon ơ, hái ra tiền dễ như chơi, bị cô vi cô vít hành mấy tháng nay là đứng bánh luôn! 
 
- Cũng có người vẫn kiếm tiền ngon ơ đấy ông ạ, lại chả cần phép tắc gì cả! Là tui đang nói đến mấy ông san lấp, xây dựng trái phép ở đường số 4, phường Phước Long - Nha Trang ấy! Ngay khu đô thị mà san vẫn cứ san, xây vẫn cứ xây, nhà cứ như nấm mọc sau mưa vậy, hay thật!
 
- Hay gì, vẫn chưa bằng mấy căn biệt thự, nhà cao tầng trong khu Ocean View, dù đã có lệnh cưỡng chế nhưng người ta vẫn chạy đua với thời gian để xây, hoàn thiện sớm nữa kìa! 
 
- Đúng là sai rành rành rồi, kiểu gì cũng sẽ xử lý thôi ông ạ!
 
- Thì phải xử lý chứ, không thì cái sai này sẽ nối tiếp cái sai khác, lúc đó càng khó ông ạ…
 
BẢO BẢO