10:04, 10/04/2020

Nên, không nên…

Bộ ở nhà rảnh không có chuyện gì làm mà ông ngồi bứt và đếm lá vậy?

- Bộ ở nhà rảnh không có chuyện gì làm mà ông ngồi bứt và đếm lá vậy?


- Đâu có, tui đang chơi trò hên xui, bứt lá đếm thi - không thi, thi - không thi… giùm cho cu Tèo. Năm nay lớp 12 rồi, bị “cô Vy” hành tơi tả thế này thi cử không biết ra sao? Thấy các bác chức năng lúc thế này lúc thế nọ, chưa quyết được. Trong khi chờ các bác quyết, tui bứt lá đếm hoa cho đỡ sốt ruột!


- Ông cứ hay đùa. Chuyện thi cử quan trọng, còn phải chờ các bác bàn tới bàn lui mới quyết được chứ! Theo tui là năm nay nên bỏ kỳ thi THPT quốc gia. Dịch bệnh thì chưa biết lúc nào mới hết, bữa giờ học hành cũng lằng nhằng, trong khi tổ chức thi cử thì tốn kém, cứ thí điểm bỏ kỳ thi này xem sao…


- Tui cũng thấy vậy. 3 năm học THPT cũng đủ để đánh giá năng lực của học sinh mà. Vả lại bây giờ cái gì tốn kém bỏ được mà vẫn hiệu quả thì nên áp dụng. Tui nhất trí với đề xuất nên bỏ kỳ thi này.


- Nếu bỏ được thì tụi trẻ đỡ gánh lo, phụ huynh cũng đỡ đau đầu. Đang lo chống dịch, giờ mà nghe thi cử nữa lại càng lo. Không đủ thời gian để chạy nước rút, ôn tập đủ thứ thì thi cử kiểu gì?


- Giờ chưa lo chuyện thi cử, nội hóng xem các bác quyết định như thế nào cũng đủ thót tim…


- Thế thì ông cứ ngồi đếm lá nữa đi vậy, hên xui thôi, he he…


BẢO BẢO