12:02, 08/02/2020

Mong…

Tình hình là vẫn… tình hình ông ạ! Muốn rủ ông đi làm vài chai lai rai cho đỡ buồn mà sợ! Trước sợ bị công an thổi đo nồng độ cồn, giờ thêm sợ cô-vi ghé thăm…

- Tình hình là vẫn… tình hình ông ạ! Muốn rủ ông đi làm vài chai lai rai cho đỡ buồn mà sợ! Trước sợ bị công an thổi đo nồng độ cồn, giờ thêm sợ cô-vi ghé thăm…


- Ừ, ở nhà nhậu cho lành. Tụ tập đông người không tốt, nên hạn chế để phòng tránh con vi rút nCoV nha ông! Không biết chừng nào dịch bệnh mới hết cho cuộc sống quay trở lại bình thường. Mọi thứ cứ bị đảo lộn, lũ trẻ nghỉ mãi ở nhà cũng thấy nhớ trường nhớ lớp rồi…


- Ai cũng mong cho đại dịch này chóng qua. Bữa giờ nghe ai cũng than vắng quá ế quá, từ bà bán bún bò đầu ngõ đến mấy chị tiểu thương ngoài chợ… Chỉ có mấy người bán khẩu trang, nước sát trùng… là đắt hàng thôi. Hơn 10 ngày nay, kể từ lúc có dịch, mấy thứ này vẫn còn đang khan hàng, hỏi mua không có..


- Trong khi có những người đầu cơ găm hàng, trữ hàng thì vẫn có nhiều nơi phát khẩu trang miễn phí cho bà con dùng. Hình ảnh đẹp, ông nhỉ?


- Đẹp mà… chưa đẹp! Thấy phát miễn phí ai cũng muốn lấy, dùng xong rồi vứt bừa bãi trên đường kia kìa. Bữa giờ nhà nhà, người người lo phòng chống dịch, lúc nào cũng giữ nhà cửa sạch sẽ, siêng năng rửa tay, súc miệng… nhưng ra đường thì vẫn tiện đâu vứt đấy.


- Thành phố mình đẹp, ai cũng có ý thức thì càng làm cho thành phố đẹp hơn, sạch hơn. Giờ thì tui chỉ muốn ngày mai thức giấc nghe tin cô-vi không còn nữa, thành phố sẽ đón nhiều đoàn khách trở lại, đông vui hơn…


- Cả thế giới đều mong như ông mà! Rồi tất cả sẽ qua thôi, ông nhỉ?


BẢO BẢO