11:02, 28/02/2020

Giải cứu!

Này ông, hôm nay nhậu cuối tuần, để thay đổi không khí, mình nói chuyện gì khác đi, đừng nhắc tới cô vi cô vít gì nữa nha…

- Này ông, hôm nay nhậu cuối tuần, để thay đổi không khí, mình nói chuyện gì khác đi, đừng nhắc tới cô vi cô vít gì nữa nha…


- Ừ, tui cũng mong cho mau tới ngày cả thế giới này không còn nhắc tới tên con vi rút này nữa. À, nhưng có tin vui đấy ông ạ: Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan Covid-19 ra cộng đồng. Chứng tỏ là mình kiểm soát tốt, xử lý tốt nên dịch bệnh không bùng phát.


- Quá tốt! Khánh Hòa cũng đã công bố hết dịch. Nhưng dù thế nào cũng không được chủ quan ông ạ! Vẫn cứ phải “chiến đấu” với tinh thần cao nhất, cho đến khi nào em nó biến mất vĩnh viễn…


- Biết thế nhưng vừa chiến đấu vừa lo nồi cơm nhà mình nữa chứ! Nói đâu xa, như bà Tám chủ quán nhậu nè, cả tháng nay lo sốt vó vì ế ẩm. Tình hình này kéo dài chắc nhiều doanh nghiệp phải thắt lưng buộc bụng, tính toán để vượt qua giai đoạn khó khăn này...


- Ừ, làm sao để đừng có nay giải cứu dưa hấu mai giải cứu tôm hùm, rồi giải cứu thanh long rồi đủ thứ khác, tội dân…


- Mấy đứa nhỏ ở nhà thì mong hết dịch để đến trường, mong khi đến trường rồi thì học hành sao đó đừng để bị giải cứu khỏi áp lực bài vở… Nghỉ Tết Nguyên đán giờ thành nghỉ Tết… nguyên tháng, đảo lộn hết trơn!


- Thì vậy, ớn cô vi cô vít này quá thể!!!


BẢO BẢO