11:08, 09/08/2019

Áp lực!

Sắp hết hè rồi, lại phải cày cục lo cho sắp nhỏ đi học ông nhỉ?


 

- Sắp hết hè rồi, lại phải cày cục lo cho sắp nhỏ đi học ông nhỉ?


- Tất cả vì tương lai con em chúng ta, cố lên ông ơi! Thấy thương chúng nó, nghỉ hè cũng phải cắm đầu vào học thêm học bớt học đủ các kiểu…


- Thế ông không nghe câu mỗi ngày tới trường là một ngày vui à? Các con học nhưng thấy vui là được. Tui chỉ mong năm học này làm sao đó giảm tải chương trình, cho các con được học thêm kỹ năng sống. Tụi nhỏ bây giờ xem ra yếu món này…


- Chính xác. Học để có kiến thức chưa đủ, còn phải học đạo đức, học cách làm người, học kỹ năng… Chứ cứ chăm chăm nhồi chữ vào đầu đến khi ra ngoài đời lại như gà công nghiệp thì chán lắm! Chưa kể, hễ đụng tí là đánh nhau quay clip tung lên mạng, vụ này hầu như năm học nào cũng có…

- Tui nghĩ giờ các thầy cô cũng phải rèn kỹ năng đấy ông ạ! Như chuyện bé trai 6 tuổi chết vì bị bỏ quên trên xe ấy, có mỗi việc kiểm đếm học sinh thôi mà người lớn còn chưa làm được thì đúng là thấy bất an thật! Có tiền gửi con trường quốc tế cũng lo, tiền ít gửi con vào những nơi có bảo mẫu đánh trẻ bầm dập cũng lo…


- Ông vừa nói mỗi ngày tới trường là một ngày vui còn gì?


- Thì đấy là câu slogan hàng năm của các trường mà. Làm được như thế thì quá tốt, quá vui. Chỉ sợ sau một ngày đón con về, bố mẹ cũng chả thấy vui vì cô gọi mắng vốn hôm nay con bị điểm kém, bị thế này thế nọ ảnh hưởng tới thi đua của lớp. Nói tóm lại là các ông bố bà mẹ như chúng mình cũng bị áp lực ông ạ!


- Các thầy cô cũng bị áp lực mà! Áp lực thi đua, áp lực thành tích, bao nhiêu thứ dồn vào, bảo sao mà có những lúc thầy cô không nổi cáu!


- Ừ, năm nào tui cũng nghe các bác chức năng bảo phải giảm tải, giảm áp lực. Vậy mà vào năm học rồi có thấy gì đâu, mọi chuyện cứ theo guồng mà chạy thôi…


- Xem ra ông hiểu vấn đề rồi đó! Vậy cứ theo guồng mà chạy mà lo cho các con ông nhé!!!


BẢO BẢO