11:07, 19/07/2019

Giải pháp

Nghe nói dịch sốt xuất huyết đang bùng phát, Khánh Hòa là một trong những địa phương có số ca mắc cao nhất nước. Ông cẩn thận nhé, đi ngủ nhớ mắc màn, thêm nữa dẹp mấy cái lu ngoài vườn cho lũ muỗi khỏi sinh sôi…

- Nghe nói dịch sốt xuất huyết đang bùng phát, Khánh Hòa là một trong những địa phương có số ca mắc cao nhất nước. Ông cẩn thận nhé, đi ngủ nhớ mắc màn, thêm nữa dẹp mấy cái lu ngoài vườn cho lũ muỗi khỏi sinh sôi…

- Ơ, sao nghe bảo có giải pháp sắm lu chứa nước mưa chống ngập mà. Trời nắng thì úp lu lại chống muỗi, trời mưa thì dùng lu hứng nước mưa, cứ để đó chứ dẹp chi! He he, đùa với ông thôi chứ tui biết phải làm gì mà!

- Ông cứ toàn nói chuyện ở đâu không! Trong khi chờ các bác tìm giải pháp chống ngập, ông cứ sắm sẵn cái ghe, đến mùa nước lụt thì có cái mà đi dạo phố!


- Ôi thôi tôi chả dại! Giờ đường phố Nha Trang đông đúc, toàn các xe lớn nối đuôi nhau, đến đi xe máy còn chật vật nữa là... Dạo này tai nạn giao thông nhiều quá, 6 tháng đầu năm có 93 vụ tai nạn làm chết 96 người, bị thương 34 người. Đi đường đúng cũng lo nơm nớp gặp ông nào chạy ẩu thì tiêu!


- Vấn đề là bây giờ thành phố thiếu bãi đậu xe, thành ra mấy xe chở khách cứ tìm được chỗ nào trống là đậu thí xác. Ông vào mấy khu đô thị mới mà xem, xe đậu cứ như đoàn tàu ấy, sáng ra mấy bác tài nối đuôi nhau vào thành phố, lại gây kẹt xe, kẹt từ nhà ra phố!


- Phải có giải pháp gì chứ ông nhỉ? Thành phố du lịch mà đi đâu cũng như mắc cửi thế này thì chán thật…


- Các bác chức năng vẫn đang tìm giải pháp. Còn giải pháp của tui với ông là kiếm chỗ nhậu nào vắng vắng cho dễ đi, chứ tới giờ hẹn mà vẫn còn kẹt đường ở đâu đó thì mất hứng lắm…


BẢO BẢO