08:06, 14/06/2019

Từ nay bớt nhậu…

- Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu, bia rồi ông nhé! Từ nay cấm tiệt rượu, bia khi lái xe. Tui nghe vừa mừng vừa lo ông ạ, mừng là từ nay có cớ để từ chối nhậu khi bị ép, còn lo là tui với ông sẽ tốn thêm một khoản đi xe ôm sau khi quắc cần câu…

- Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu, bia rồi ông nhé! Từ nay cấm tiệt rượu, bia khi lái xe. Tui nghe vừa mừng vừa lo ông ạ, mừng là từ nay có cớ để từ chối nhậu khi bị ép, còn lo là tui với ông sẽ tốn thêm một khoản đi xe ôm sau khi quắc cần câu…


- Ừ, tui cũng mừng, vì từ nay ra đường không còn sợ cảnh mấy ma men lái nhanh chạy ẩu nữa. Mà nói thiệt, cần gì chờ luật có hiệu lực, nhậu xong ra đường thấy công an tuýt còi vào cho ngậm ống đo nồng độ cồn là sợ ngay! Mấy hôm nay Nha Trang đang làm gắt vụ này, phải vậy mới được.


- Ơ, thế hôm nay ông bỏ nhậu cuối tuần à? Hay mình nhậu bữa cuối đi ông, tuần sau mua mồi về nhà lai rai, có say cũng lăn ra ngủ tại gia cho an toàn…


- Ừ, tui cũng đang tính thế! Ai cũng như tui với ông chắc mấy hàng quán dẹp hết! Hay là thỉnh thoảng đổi gió mình cứ ra quán làm vài chai, khi nào xỉn thì gọi vợ đến chở về!


- Trời, vợ nào hay vậy, coi chừng ngày nào cũng đi chở chồng say khướt về lại đòi chia tay chia chân thì khổ!


- Giờ có phí chia tay đấy ông ạ! Cứ đòi chia tay thì hô phí thật nhiều vào cho các bà ấy sợ…


- Ha ha, ông thử áp dụng xem có dám không! Tốt nhất là bây giờ bớt nhậu lại, khỏi lo bị phạt, khỏi sợ bị vợ giận, lại còn có sức khỏe. Chứ ngày nào cũng nhậu là mình góp phần làm cho thứ hạng sử dụng bia rượu của Việt Nam cao nhất nhì thế giới, xấu hổ lắm ông ạ!!!


BẢO BẢO