10:03, 01/03/2019

Giám sát

- Ông rảnh không, ra phụ mấy người ngồi đếm xe qua trạm BOT kìa…


- Trời, có rảnh tui cũng không làm chuyện đó nha! Giờ công nghệ hiện đại, có máy móc kiểm đếm hết, hơi đâu mà mình ngồi cả ngày lẫn đêm để làm mỗi việc đếm xe đi qua đếm người đi lại ông ơi!

- Ông rảnh không, ra phụ mấy người ngồi đếm xe qua trạm BOT kìa…


- Trời, có rảnh tui cũng không làm chuyện đó nha! Giờ công nghệ hiện đại, có máy móc kiểm đếm hết, hơi đâu mà mình ngồi cả ngày lẫn đêm để làm mỗi việc đếm xe đi qua đếm người đi lại ông ơi!


- Họ bảo là họ giám sát trong 1 tuần, sau đó sẽ gửi số liệu cho cơ quan chức năng..


- Ừ thì không ai cấm người dân có quyền giám sát, nhưng giám sát kiểu này cứ thấy sai sai sao đó! Người ta đã căng dây đặt biển báo “không phận sự cấm vào” gần trạm thu phí mà nhóm người này cứ bắc ghế ngồi đếm xe trong ấy, họ bảo không cản trở giao thông nhưng tui thấy vậy là không được…

- Đúng là nỗi khổ của BOT! Tốt nhất là cứ áp dụng trạm thu phí không dừng, tự động hóa hết cho khỏe! Rồi các bác chức năng cũng nên tính toán lại việc lắp đặt các trạm thu phí cho hợp lý, lúc đó chắc chẳng có ai rảnh rỗi đổi tiền lẻ qua trạm hay ngồi đếm xe nữa!


- Ừ, tui cũng mong vậy đó, chứ giờ đi ngang qua đây thấy mấy người ngồi ghi ghi chép chép làm tui cũng hoang mang… tay lái quá! Mà thôi kệ đi, cuối tuần ông rảnh không?


- Gì nữa vậy? Rủ đi nhậu thì rảnh đó…


- Rảnh đi tour 4 đảo với tui không? Nghe nói vừa rồi mấy doanh nghiệp ký kết với nhau để nâng cao chất lượng tour này, tui tính rủ ông đi xem thử coi có như những gì họ cam kết không ấy mà…


- Ông lại muốn giám sát nữa à? Nhưng mà cái này thì tui duyệt nè, đi chơi là phải chất lượng, chứ đi xong về bực bội thì có tour 10 đảo giá rẻ tui cũng chẳng thèm…


BẢO BẢO