Ở góc con hẻm nhỏ trên đường Trương Định (phường Phan Rang), Vườn sách Tâm An từ lâu đã trở thành góc nhỏ thân quen của những tâm hồn trẻ thơ yêu đọc sách. Không gian ở đó luôn rộn rã tiếng nói cười, luôn có một nữ chủ nhân - chị Bùi Lê Thị Hải Bình hằng ngày thực hiện ước mơ sống chậm để gieo thật nhiều hạt yêu thương.
Chiều cuối năm, cơn mưa cuối mùa khiến phường Phan Rang mờ hơi nước. Vậy nhưng, trong nhà, hơn 40 em nhỏ vẫn chăm chú nghe nhà văn khuyết tật Nguyễn Thị Kim Hòa kể chuyện. Tiếng nhà văn ấm áp lẫn trong tiếng mưa khi kể về cô bé có một bàn tay do bị bệnh nên “yếu xìu”, đến xách cặp cũng “co rúm lại, đỏ ửng lên, nhìn đến tội”... Cô bé trong truyện đã gọi bàn tay khỏe mạnh của mình là “tay chị”, bàn tay yếu ớt là “tay em”, nhưng cô không thấy buồn. Cô yêu quý hai bàn tay mình, yêu quý những người thân, bạn bè luôn yêu thương, động viên để cô không mặc cảm. Và cô bé đó đã lớn lên với tình yêu trong vắt, với những sáng tác chan chứa yêu thương, dệt nên một thế giới có thể chữa lành mọi khiếm khuyết bằng trái tim chân thành... Cô bé trong truyện chính là nhà văn đang ở bên các em nhỏ, rỉ rả tự sự trong tiếng mưa rơi lộp độp dưới mái tôn. Câu chuyện “Tay chị, tay em” các em từng đọc bỗng rung động khác lạ khi các em được gặp chính tác giả - cô bé trong sách, người không ngần ngại xòe “tay chị”, “tay em” cho các em sờ nắm. Khẽ chạm vào “tay em”, một em nhỏ thì thầm: “Tay chị đẹp lắm”... “Ngày gieo hạt yêu thương” của chị Bình đã qua mau với chương trình đọc sách như vậy.
![]() |
| Vườn sách Tâm An của chị Hải Bình. |
Chị Bình từng có những ngày quay cuồng với công việc ở Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh TP. Phan Rang - Tháp Chàm (cũ) và cộng tác viên Báo Dân Trí, có lúc tưởng không gắng nổi. Một buổi tối năm 2019, chị tình cờ đọc cuốn “Hành trình về phương Đông” của Baird T. Spalding (dịch giả Nguyên Phong). Đọc xong, chị khóc, chợt cảm thấy lòng nhẹ tênh vì được chia sẻ, được định hướng. Chị đọc tiếp nhiều cuốn khác. Càng đọc, chị càng ngộ ra những điều mà bấy lâu bỏ quên do mải mê công việc. Chị muốn sống chậm lại, muốn mở một góc nhỏ để trẻ em được đọc sách, được chơi, được học những điều hay từ sách.
Và sự may mắn diệu kỳ sau vụ tai nạn giao thông đã khiến chị quyết định dứt khoát, năm 2022, chị Bình nghỉ việc, bỏ hơn 400 triệu đồng cải tạo góc vườn gia đình thành điểm hẹn đọc sách miễn phí cho trẻ em với mong muốn “gieo thật nhiều hạt yêu thương”. Chị càng hào hứng hơn với việc mình làm khi được người bạn đời hết lòng ủng hộ. Vườn sách Tâm An ra đời, ban đầu chỉ có vài em nhỏ trong xóm tới; dần dà, nhiều phụ huynh cũng chở con tới đọc sách, rồi còn tặng thêm sách. Vườn sách giờ đã có hơn 500 cuốn. Người lớn ngồi bên bàn trà đọc tiểu thuyết; trẻ em ngồi xích đu đọc truyện danh nhân, hoặc lên căn gác cuối vườn, nằm dài đọc truyện tranh; em bé hơn thì vẽ tranh, tô màu, chơi xếp hình... Chị Bình hỗ trợ các em rút ra bài học hay từ các câu chuyện, dạy cách trồng cây, cách nói lời cảm ơn, xin lỗi, cách nhường nhịn, ứng xử với xung quanh... Sau 3 năm thường xuyên tới vườn sách, từ một cậu bé nhút nhát, giờ đây, Nguyễn Khải Nguyên (11 tuổi) đã tự tin làm quản trò, hô vang cả vườn. Trần Phương Khả Di (9 tuổi) thì mạnh dạn đăng ký thi MC nhí. Cô bé đúc kết đơn giản: “Sách giúp con hiểu phải biết chia sẻ với những người còn thiếu thốn”.
![]() |
| Niềm vui được đọc sách. |
![]() |
| Các em nhỏ chụp hình với nhà văn khuyết tật Nguyễn Thị Kim Hòa và chị Hải Bình. |
Thay vì tổ chức “Giờ đọc hạnh phúc” hằng tuần tại vườn, giờ đây, chị Bình chuyển sang tổ chức “Ngày gieo hạt yêu thương” hằng tháng, dành thời gian mang sách đi xa hơn, chia sẻ giờ đọc với nhiều trường học ở các xã vùng núi Bác Ái hoặc trung tâm bảo trợ xã hội. Vì vậy, các bé ở gần vườn sách cũng được học thêm cả cách đợi chờ “Ngày gieo hạt yêu thương”, đợi chờ niềm vui được chơi, được đọc, được học kỹ năng sống.
Xuân này, nếu đi ngang Vườn sách Tâm An, bạn cứ thoải mái bước vào. Khu vườn xanh mướt, lấp ló bóng nắng luôn chào đón mọi người. Nơi đó, có những đứa trẻ hào hứng khám phá thế giới qua từng trang sách; có một nữ chủ nhân kiên trì thực hiện ước mơ đẹp: Sống chậm lại để làm giàu tâm hồn cho con trẻ, để mùa xuân luôn ở dưới mái hiên nhà.
THIỀU HOA








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin