09:02, 01/02/2018

Hoa ở Trường Sa

Nhắc đến hoa ở Trường Sa, nhiều người sẽ nhớ ngay đến những bông hoa bàng vuông, hoa muống biển… Nhưng Trường Sa hôm nay có rất nhiều loài hoa đẹp, rực rỡ khoe sắc...

Nhắc đến hoa ở Trường Sa, nhiều người sẽ nhớ ngay đến những bông hoa bàng vuông, hoa muống biển… Nhưng Trường Sa hôm nay có rất nhiều loài hoa đẹp, rực rỡ khoe sắc...


Đến Trường Sa vào đầu tháng 1, ngay sau khi những cơn bão cuối năm vừa đi qua, chúng tôi may mắn được ngắm những bông hoa trên các đảo nổi, đảo chìm. Vừa đặt chân lên đảo Song Tử Tây, ai cũng ngỡ ngàng khi thấy những khóm hoa chiều tím (còn có tên gọi là Nhất xinh) nằm bên tường nhà rất đẹp. Đảo Sơn Ca lại gây ấn tượng với những chùm hoa giấy đỏ rực. Với Nam Yết là những bông hoa mướp vàng trong ánh nắng ngày cuối đông gợi nhớ đến bức tranh quê yên bình… Gió như táp vào mặt, nhưng hoa vẫn nở. Sức sống của hoa Trường Sa chẳng khác gì các chiến sĩ Trường Sa tuổi mới 18 đôi mươi tràn đầy sức sống, luôn vững tay súng nơi đầu sóng ngọn gió.

 

Hoa chiều tím ở đảo Song Tử Tây.

Hoa chiều tím ở đảo Song Tử Tây.


Đặc biệt, trên các đảo ở Trường Sa trồng khá nhiều hoa lan như: hồ điệp, vũ nữ… Hỏi chuyện, chúng tôi mới biết những chậu lan, bụi lan này hầu hết đều do Hiệp hội Hoa Đà Lạt cũng như các đoàn công tác của Lâm Đồng mang ra đảo tặng cán bộ, chiến sĩ. Ngay trong chuyến đi lần này, Hiệp hội Hoa Đà Lạt cũng tặng rất nhiều hoa lan cho các đảo. Ở đất liền trồng lan đã khó, ở đảo còn khó hơn bội phần. Trung tá Ngô Văn Xô - Chính trị viên phó đảo Nam Yết cho biết: “Bình thường lan được treo dưới tán cây phong ba, cây bàng vuông và các loài cây lớn trên đảo. Mỗi khi có gió mùa hay bão, anh em đều mang các giò, các chậu lan về cất trong phòng để tránh gió… Nhờ chăm sóc cẩn thận nên hoa lan đã sống và nở hoa được mấy lần”.

 

Những chùm hoa giấy đỏ rực  ở đảo Sơn Ca.

Những chùm hoa giấy đỏ rực ở đảo Sơn Ca.


Khác với đất liền, mùa hoa đẹp nhất ở các đảo phải vào đầu mùa hè. Khi ấy, hoa sứ, hoa giấy, hoa mào gà, hoa trang, hoa mười giờ, hoa cúc lá nhám, hoa vạn thọ… sẽ khoe sắc rực rỡ trong nắng vàng. Đến Trường Sa vào mùa giông bão, không được ngắm hoa vào mùa đẹp nhất, nhưng tôi vẫn thấy thích thú bởi sắc hoa của những người lính đảo vun trồng. Hoa nơi này đâu chỉ là hoa, đó còn là hiện thân của sức sống, ý chí và nghị lực của quân và dân Trường Sa.

 

Hoa mướp vàng rực trong ánh nắng cuối đông ở Nam Yết.

Hoa mướp vàng rực trong ánh nắng cuối đông ở Nam Yết.


Trường Sa còn có một loại hoa rất đặc biệt - hoa ốc. Từ vỏ những con ốc nhảy, cánh lính đảo đã mài nhẵn, sơn màu, tạo cành lá để làm nên những cành hoa ốc rất đẹp mắt tặng khách ra đảo, làm quà gửi về đất liền. Ngày về đất liền, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã mang theo những cành hoa ốc, hỏi chuyện họ bảo dù rời đảo nhưng vẫn muốn nhìn thấy những bông hoa Trường Sa luôn ở bên mình. Cũng vì khát vọng được nhìn thấy hoa Trường Sa, nhiều người đã cất công mang bàng vuông non, quả bàng vuông từ Trường Sa về ươm giống để trồng ở đất liền. Tất cả đều mong ước, rồi đây cây bàng vuông sẽ cắm rễ xanh tươi, nở hoa trên khắp mọi miền Tổ quốc. Bởi, thấy hoa bàng vuông là thấy Trường Sa!


XUÂN THÀNH