06:07, 27/07/2016

Vở dân ca kịch Người cha: Sáng mãi tình cha

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa vừa ra mắt vở dân ca kịch Người cha (kịch bản: Nguyễn Kiểm, chuyển thể dân ca: Đoàn Thanh Tâm; đạo diễn: NSND Hoài Huệ). Vở kịch ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng...

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa vừa ra mắt vở dân ca kịch Người cha (kịch bản: Nguyễn Kiểm, chuyển thể dân ca: Đoàn Thanh Tâm; đạo diễn: NSND Hoài Huệ). Vở kịch ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng, đồng thời phản ánh mặt trái của đời sống hiện tại khi con người vì đồng tiền, danh vọng bất chấp đạo lý, tình thân...


Với kịch bản tốt, được dàn dựng có nghề, vở dân ca kịch Người cha đã gây ấn tượng khá tốt với người xem. Không có kịch tính cao độ, vở diễn đem đến cảm xúc cho người xem bởi chữ “tình”. Không ít người xem đã rưng rưng nước mắt khi chứng kiến cảnh Tường dứt khoát chia tay người yêu khi biết mình không còn khả năng làm chồng, làm cha. Ở đây, người lính cách mạng đã chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình vì tương lai của người yêu. Chính người lính ấy, khi cuộc chiến kết thúc đã trở thành một người cán bộ mẫu mực. Người xem cũng rất đau lòng khi chứng kiến nỗi đau của cha con ông Tường (bị phao tin loạn luân) và cũng ấm lòng khi thấy ông động viên người con gái nuôi vượt qua nỗi đau, hướng đến tương lai. Khi biết người hãm hại mình là Thái, ông Tường thực sự đau đớn. Thế nhưng, khi mẹ Thái muốn nói ra sự thật, ông lại can ngăn vì không muốn Thái bị vào tù, bởi trong lòng ông từ lâu đã xem Thái như con ruột của mình. Người xem hẳn cũng không quên tình bạn cao đẹp giữa ông Tường và mẹ Thái. Khi biết Thái ngày càng lún sâu vào tội lỗi, chà đạp lên cả luân thường đạo lý, bà đã cúi đầu xin ông Tường tha thứ cho đứa con tội lỗi của mình, nói rõ sự thật trắng đen.

 

Cảnh trong vở diễn “Người cha”
Cảnh trong vở diễn “Người cha”

 

Vở dân ca kịch Người cha xoay quanh câu chuyện Thái vu khống ông Tường loạn luân để chiếm lấy ghế giám đốc hòng che giấu sai phạm trong quá trình công tác. Khi biết được người hãm hại mình là Thái - con trai người yêu cũ, ông Tường đã không cho mẹ Thái đi trình báo công an. Ông chấp nhận thiệt thòi về mình với mong muốn ngày nào đó Thái sẽ thức tỉnh. Vở diễn khép lại với cái chết của ông Tường vì những di chứng vết thương trong chiến tranh; còn Thái đối mặt với bản án pháp luật và tòa án lương tâm.

Thành công của vở diễn có sự đóng góp không nhỏ của các diễn viên. Hóa thân vào vai ông Tường, NSƯT Nhật Lệ đã làm nổi bật những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng cả trong thời chiến lẫn thời bình. Đó là tấm lòng bao dung độ lượng của một người cha; một người lính đã trải qua mất mát đau thương. Ấn tượng không kém là nhân vật Thái qua sự thể hiện của diễn viên Ngọc Tâm. Thoát khỏi hình tượng những nhân vật tử tế, Ngọc Tâm đã nhập vai khá xuất sắc khi vào vai một cán bộ thoái hóa biến chất. Những màn đối thoại, đoạn ca bày tỏ nỗi lòng đều được anh diễn xuất khá tốt. Bên cạnh đó, sự góp mặt của NSƯT Bích Thủy (mẹ Thái) và NSƯT Ái Ly (vợ Thái) cũng góp phần làm cho vở diễn có chiều sâu. Ngoài diễn xuất của các diễn viên chính, NSND Hoài Huệ đã sử dụng những màn múa phụ họa khi đen tối hắc ám như những dục vọng trong lòng của Thái, khi là những chiếc áo blue trắng như xoa dịu nỗi đau trong lòng ông Tường để làm rõ hơn chủ đề vở diễn.


Đề tài không quá mới, nhưng vở dân ca kịch Người cha đã thu hút được người xem bởi đã chạm vào những vấn đề nóng của xã hội hiện nay, đó là ma lực của đồng tiền và danh vọng. Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh đánh giá: “Đây là vở diễn có đề tài tốt, được dàn dựng chắc tay. Các diễn viên chính đã hoàn thành khá tốt vai diễn của mình, đem lại nhiều cảm xúc cho người xem. Chúng tôi hy vọng, vở diễn này sẽ thu được thành công tại Hội diễn sân khấu tuồng và kịch hát truyền thống toàn quốc được tổ chức tại Đà Nẵng sắp tới”.


THÀNH NGUYỄN