
Viết về Vạn Ninh, không ít nhạc sĩ trong tỉnh Khánh Hòa đã dành nhiều cảm xúc cho mảnh đất này. Có thể kể tới như: Vạn Ninh tháng Tư (nhạc sĩ Giao Tiên - tác giả nổi tiếng với bài Cô Thắm về làng), Vạn Ninh quê tôi (Ngọc Anh), Vạn Ninh mùa xuân về (Hình Phước Long)…
Viết về Vạn Ninh, không ít nhạc sĩ trong tỉnh Khánh Hòa đã dành nhiều cảm xúc cho mảnh đất này. Có thể kể tới như: Vạn Ninh tháng Tư (nhạc sĩ Giao Tiên - tác giả nổi tiếng với bài Cô Thắm về làng), Vạn Ninh quê tôi (Ngọc Anh), Vạn Ninh mùa xuân về (Hình Phước Long)… Mỗi nhạc sĩ có một xúc cảm riêng, nhưng với “Quê em vạn khúc tình ca” của nhạc sĩ Quốc Tôn (hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh) lại là một trực cảm mời gọi hát lên ngay từ những câu mở: “Mời anh về Vạn Ninh quê em. Anh sẽ thấy đời đẹp biết bao. Trong tình thân yêu… Về đây nghe bao ước mơ vọng hoài mộng vàng, dịu dàng vạn khúc tình ca…”. Điều ấy cũng dễ hiểu, bởi anh sinh ra và lớn lên ngay trên quê hương yêu dấu này.
![]() |
| Nhạc sĩ Quốc Tôn |
Đoạn điệp khúc dâng cao hát về quê hương xứ Vạn hữu tình, hiếu khách: “Quê hương em là thế - quê hương em là thế. Đẹp từ lòng người, đẹp cả thiên nhiên. Quê hương em là thế - quê hương em là thế, đẹp từ Hòn Chảo tới vịnh Vân Phong” như hòa vào ly cà phê ban mai nắng nhẹ. Bài hát được nhiều người ở Vạn Ninh ưa thích này, anh viết theo thang âm dân ca nhẹ nhàng, ngọt ngào, ca từ đậm chất trữ tình, duyên dáng.
Nhạc sĩ Quốc Tôn sáng tác hơn 100 ca khúc. Trong đó có những bài phổ nhạc của các nhà thơ: Nguyễn Thị Minh Châu, Cao Nhật Quyên, Lê Mai, Tô Hằng Thanh, Hữu Thức… Những ca khúc ấy đã được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa. Ngoài chất giọng nam trung trầm ấm, nhẹ nhàng, nhạc sĩ Quốc Tôn còn sử dụng guitare solo với những ngón đàn lả lướt. Trước năm 1975, anh đệm nhạc cho các ca sĩ: Anh Khoa, Hoàng Oanh, Giang Tử… Anh có mặt trong ban nhạc của phòng trà Anh Vũ (đường Độc Lập, nay là đường Thống Nhất, TP. Nha Trang) và các hộp đêm ca nhạc ở Vũng Tàu, Quy Nhơn… Chưa hết, anh còn biết đánh trống jazz. Và đặc biệt, anh chơi đàn guitare bass hết sức thành thạo, điêu luyện. Từ những năm 1970 - 1973 ở Vạn Giã, Quốc Tôn cùng với họa sĩ Hoàng Phát, nhà thơ Nam Hồ, tay trống Lữ Thi Cường và Nghĩa Phú chơi nhạc tại quán Tranh thơ mộng ở Vạn Giã.
Nhạc sĩ Quốc Tôn là người có duyên với các giải thưởng. Anh đoạt giải nhất cuộc thi Đại hội Nông dân Khánh Hòa năm 1988 với ca khúc Tình quê; giải nhì Liên hoan văn nghệ ngành Điện lực Khánh Hòa năm 2000 (ca khúc Như trong mơ); giải nhất Liên hoan Đại hội ngành Nông nghiệp Cần Thơ năm 2001 (Bình Điền ơi); giải nhì Liên hoan văn nghệ ngành Điện lực Khánh Hòa năm 2002 (Quê tôi); giải khuyến khích năm 2003, nhân dịp kỷ niệm Khánh Hòa 350 năm (Nha Trang biển nhớ); giải nhất Liên hoan sinh vật biển Quốc tế (IMA) năm 2004 (Biển mơ) và giải thưởng do thị xã Ninh Hòa phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa phát động năm 2015 với tác phẩm Tình khúc quê hương em. Đậm những ca từ về quê hương một thời yêu dấu, hoài niệm quá khứ dịu dàng, nỗi niềm dư âm ngày cũ… Quốc Tôn dùng làm chủ đạo cho những ca khúc trữ tình của anh.
Võ Khoa Châu





