
Thời hoàng kim của Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung được các đoàn làm phim đổ bộ tới là cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Bộ phim đầu tiên gần như quay toàn bộ ở Nha Trang là "Tự thú trước bình minh" (năm 1979) của đạo diễn Phạm Kỳ Nam với dàn diễn viên nổi tiếng như: Thế Anh, Lê Vân, Trần Tiến…
Thời hoàng kim của Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung được các đoàn làm phim đổ bộ tới là cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Bộ phim đầu tiên gần như quay toàn bộ ở Nha Trang là “Tự thú trước bình minh” (năm 1979) của đạo diễn Phạm Kỳ Nam với dàn diễn viên nổi tiếng như: Thế Anh, Lê Vân, Trần Tiến… Cho tới bây giờ, khi xem lại bộ phim này, khán giả có tuổi rất xúc động, không phải ở nội dung cốt truyện mà được gặp lại những cảnh Nha Trang sau giải phóng đầy chất thơ. Lớp trẻ sẽ ngỡ ngàng và hiểu rằng vì sao Nha Trang được gọi là miền thùy dương cát trắng. Đây thực sự là bộ phim có giá trị tư liệu hoàn chỉnh về Nha Trang thập niên 70. Để có bộ phim giá trị này, công đầu phải nhắc tới cố nhà văn Nguyễn Khắc Phục - tác giả kịch bản, sau đó cũng nhờ ông mà có thêm bộ phim thiếu nhi “Sơn ca trong thành phố” (năm 1988) - đạo diễn Trần Khánh Dư.
![]() |
| Cảnh phim “Tự thú trước bình minh” |
Có thể kể thêm mấy bộ phim có sử dụng Nha Trang làm cảnh quay như: Phương án ba bông hồng (năm 1981, đạo diễn Văn Hòa), Về nơi gió cát (năm 1981, đạo diễn Huy Thành), Bãi biển đời người (năm 1983, đạo diễn Hải Ninh), Miền đất không cô đơn (năm 1982, đạo diễn Nguyễn Khắc Phiệt)… Sau này, có thêm vài phim nữa nhưng không nổi tiếng, không tính những phim video hay truyền hình sau này.
Vậy lý do vì sao giai đoạn đó Nha Trang được chọn làm phim trường cho các hãng phim ở miền Bắc và miền Nam hội tụ tới để quay? Thật đơn giản, đó là vì cảnh sắc thiên nhiên cùng kiến trúc đô thị, danh thắng văn hóa độc đáo và thêm yếu tố được cơ quan, ban, ngành cùng nhân dân khi đó hết lòng ủng hộ. Ví dụ như làm phim Phương án ba bông hồng có cảnh quay ở cổng Chợ Đầm làm đi làm lại cả tháng, bị phong tỏa dừng buôn bán cả góc chợ lớn nhưng người dân vẫn ủng hộ. Chính sự ưu ái của các nhà làm phim mà Nha Trang trở thành đất của điện ảnh, xây dựng rạp mới để làm liên hoan phim, thành lập câu lạc bộ điện ảnh để tìm các diễn viên giúp cho các đoàn làm phim… Đấy là chưa kể hệ thống rạp phim trước giải phóng tương đối hoàn chỉnh với 5 rạp tốt.
Vậy mà từ đó đến nay Nha Trang gần như vắng bóng những đoàn phim tới quay. Vì sao vậy? Trước hết là hiện trạng điện ảnh đã chuyển sang một xu thế mới, phim có giá trị nghệ thuật đạo diễn không sử dụng cảnh nơi thành phố tân kỳ. Thêm vào đó là sự tốn kém khi tới Nha Trang bởi không còn chuyện ủng hộ miễn phí, cái gì cũng thuê. Cũng có thể Nha Trang không có một nhà biên kịch tầm cỡ như nhà văn Nguyễn Khắc Phục ngày trước làm kịch bản trên nền của Nha Trang. Mấy năm trước có nhà biên kịch - nhà văn Phan Cao Toại (đã quá cố) hay Đặng Minh Châu nhưng các ông đều làm những kịch bản phim truyền hình thời cuộc chung nên không cần quay ở Nha Trang.
Khác với Nha Trang, có nhiều địa phương vẫn giữ được vị thế như Phan Thiết với dãy đồi cát và biển xanh; Đà Lạt với đồi thông - thung lũng lại được các nhà làm phim liên tục quay. Ngay cả miền đất Phú Yên cũng đã trở nên nổi tiếng sau phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Vậy Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung còn gì để hấp dẫn các nhà làm phim tới quay? Chúng ta còn rất nhiều danh thắng chưa khai phá như ở vịnh Vân Phong có những đồi cát cô đơn chạy dài ra biển, đảo Điệp Sơn có con đường dưới biển độc đáo đang làm sốt cộng đồng du lịch, mũi cực đông Tổ quốc… Chúng ta còn đỉnh Hòn Bà hoang sơ rất tuyệt vời hay con đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng với những cánh rừng nhiệt đới trộn lẫn với ôn đới đẹp như tranh… Còn cảnh quan nhân tạo thì quá nhiều, việc đạo diễn Quang Dũng lấy một khu nghỉ dưỡng ở Cam Ranh để làm phim Những nụ hôn rực rỡ là minh chứng.
Nha Trang đang là thiên đường du lịch có rất nhiều lợi thế, tuy nhiên nếu biết nắm bắt để tạo điều kiện cho những nhà làm phim chuyên nghiệp để ý tới thì đó chính là kênh quảng bá cực kỳ ấn tượng và hữu hiệu. Quảng Bình đã nổi tiếng với hang động nhưng nhờ có đoàn làm phim King kong 2 tới quay nên càng nổi hơn; Phú Yên chỉ cần một phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh mà ai cũng muốn tới. Nha Trang đã quá lâu rồi chưa lên phim, tiếc thay!
Dương Trang Hương





