
Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII năm 2016 đã để lại dấu ấn sâu đậm với những người yêu văn nghệ xứ Trầm Hương.
Hội diễn Nghệ thuật quần chúng (NTQC) tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII năm 2016 đã để lại dấu ấn sâu đậm với những người yêu văn nghệ xứ Trầm Hương. Những lời ca, điệu múa mang đậm dấu ấn văn hóa vùng miền; những ca khúc về biển đảo, người lính đã góp phần vun đắp thêm tình yêu Tổ quốc của mỗi người dân Việt…
Với gần 60 tiết mục của 13 đơn vị, Hội diễn NTQC năm nay (diễn ra từ ngày 19 đến 22-7) đã tạo nên một đợt sinh hoạt văn hóa nghệ thuật sôi động, thu hút lượng khán giả khá lớn. So với những lần trước, ở hội diễn lần này, số lượng các đoàn tham gia ít hơn (năm 2014 có 17 đơn vị). Tuy nhiên, các đoàn đã có sự đầu tư lớn trong việc dàn dựng chương trình, nhất là các tiết mục hát múa toàn đoàn. “Chương trình thi diễn của các đơn vị có sự đầu tư nghiêm túc, mức độ chênh lệch về nghệ thuật giữa các đơn vị không cao, từ công tác biên tập, dàn dựng, cảnh trí sân khấu đến trang phục đều được chuẩn bị chu đáo. Các tiết mục hát múa và múa độc lập là một trong những loại hình khó và cần đầu tư nhiều, nhưng các đơn vị đã xây dựng được nhiều tiết mục có chiều sâu nghệ thuật”, ông Nguyễn Phương Đông - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trưởng Ban giám khảo đánh giá.
![]() |
| Hát múa “Khánh Vĩnh ngày mới” của đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Khánh Vĩnh |
Tại hội diễn, đoàn NTQC huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn đã để lại ấn tượng cho người xem với chương trình được dàn dựng công phu, giới thiệu được những nét nổi bật về một vùng đất giàu bản sắc văn hóa. Những tiết mục hát múa mang đậm hơi thở đại ngàn như: Ngọn lửa cao nguyên, Khánh Vĩnh ngày mới (đoàn Khánh Vĩnh), Chiều đại ngàn (đoàn Khánh Sơn) cùng những màn hòa tấu nhạc cụ độc đáo đã để lại cho khán giả nhiều cảm xúc. Nhiều du khách nước ngoài đã không kìm được cảm xúc và nhún nhảy theo điệu múa của các chàng trai, cô gái Raglai. Điều đáng quý, chương trình của cả 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh có kết cấu rất chặt chẽ, có sự hòa trộn giữa truyền thống và hiện đại. Bên cạnh đó, đoàn NTQC của huyện Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa... tiếp tục khai thác thế mạnh về dân ca, các tiết mục tự sáng tác. Những màn hát múa Việt Nam non nước tôi, Hồn quê (đoàn Ninh Hòa), Điệp khúc giao hòa, Diên Khánh quê mình (đoàn Diên Khánh)... đã đưa người xem về với những lũy tre làng, hòa mình trong cuộc sống bình dị của những người dân quê.
Chủ đề biển đảo cũng nổi bật với các chương trình thi diễn của đoàn NTQC TP. Nha Trang, Vùng 4 Hải quân, TP. Cam Ranh, Bộ đội Biên phòng tỉnh... Những lời ca hào hùng, điệu múa trẻ trung, sinh động đã khắc họa thành công hình ảnh người lính ngày đêm chắc tay súng canh giữ biển trời quê hương, những ngư dân hăng say lao động bám biển. Các tiết mục: Tổ quốc trong tim, Khúc quân hành trên biển (Vùng 4 Hải quân), Bà mẹ Gạc Ma (Cam Ranh), Lướt sóng ra khơi (Nha Trang), Gửi người lính đảo Trường Sa (Bộ đội Biên phòng tỉnh)... đem lại nhiều cảm xúc và góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo của công chúng. Sự góp mặt của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4, Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng góp phần làm cho hội diễn thêm màu sắc.
| Ngày 22-7, Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức tổng kết Hội diễn NTQC tỉnh lần thứ XIII năm 2016. Ban tổ chức đã trao 10 giải A, 3 giải B cho các đơn vị tham gia hội diễn; 28 huy chương vàng, 24 huy chương bạc cho các tiết mục đạt chất lượng cao. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cho các đơn vị có chương trình mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống, giải người biên tập và dàn dựng chương trình xuất sắc, các biên đạo múa xuất sắc, diễn viên triển vọng… |
Tại hội diễn lần này, thực hiện chỉ đạo của Ban tổ chức, các đơn vị khối cơ sở đã có nhiều cố gắng trong việc khôi phục, viết lời mới, dàn dựng các tiết mục hát bài chòi dân gian; phát huy được vai trò của các nghệ nhân bài chòi, tiêu biểu là các tiết mục của thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh. “Qua hội diễn, có thể thấy bộ môn nghệ thuật bài chòi cổ dân gian còn tiềm ẩn và có sức sống mãnh liệt trong lòng đại đa số nhân dân lao động ở Khánh Hòa. Ban tổ chức ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị trong việc khôi phục bài chòi. Trong kế hoạch sắp đến, sẽ có nhiều biện pháp để đầu tư, khôi phục và tổ chức hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy vốn nghệ thuật đặc sắc này”, ông Nguyễn Phương Đông bày tỏ. Bên cạnh đó, hội diễn lần này cũng đã giới thiệu được một số biên đạo múa, giọng ca trưởng thành từ phong trào văn hóa ở cơ sở. Trong đó, về mảng thanh nhạc có thể kể đến: Ngọc Giao (Ninh Hòa), Ánh Nguyệt (Khánh Vĩnh), Bo Bo Thụ (Khánh Sơn), Phạm Văn Dương (Vùng 4 Hải quân), Thu Thảo (Cam Ranh), Vĩnh Nguyên (Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4)...
Khép lại Hội diễn NTQC tỉnh lần thứ XIII, những lời ca, điệu múa về quê hương đất nước, những giai điệu hào hùng về biển, đảo vẫn còn vang vọng trong lòng khán giả. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã đề nghị các đơn vị tiếp tục tổ chức các buổi diễn ở cơ sở để góp phần bồi đắp thêm tình yêu đất nước, tình yêu biển, đảo; các đơn vị thuộc các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch để khôi phục và phát huy vốn bài chòi cổ dân gian tại địa phương.
XUÂN THÀNH





