
Sôi nổi và ngập tràn cảm xúc, đó là cảm nhận của chúng tôi về những buổi biểu diễn của Đội văn nghệ xung kích Hải Đăng trong chuyến biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa mới đây.
Sôi nổi và ngập tràn cảm xúc, đó là cảm nhận của chúng tôi về những buổi biểu diễn của Đội văn nghệ xung kích Hải Đăng trong chuyến biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa mới đây.
Cùng đi với đoàn công tác của tỉnh ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa mới đây là Đội văn nghệ xung kích của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng và một số diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa. Gọi là Đội văn nghệ xung kích bởi lực lượng chính là những diễn viên trẻ, trong đó có người đã ra Trường Sa lần thứ 2, thứ 3... Cảm nhận được sự mong đợi, tin yêu của những người lính đảo, nên hễ có điều kiện, bên hành lang đảo chìm hay dưới tán lá tra, bàng vuông... các anh chị em đều hăng say đem lời ca tiếng hát phục vụ lính đảo.
![]() |
| Giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn. |
Đến bây giờ, chúng tôi vẫn không quên đêm diễn của Đội tại đảo Sơn Ca. 7 giờ tối, buổi văn nghệ bắt đầu. Sau những bài hát và màn múa trữ tình, sống động, ca sĩ Khánh Huyền (đoàn Hải Đăng) đã làm “cháy” sân khấu với bài hát “Bay” (sáng tác của Nguyễn Hải Phong). Cán bộ, chiến sĩ cùng ùa lên, làm thành một dàn đồng ca, cùng nhau nhảy, hát như chưa bao giờ được hát. Đêm ấy, cả chủ lẫn khách cùng thức trắng... Khánh Trân, diễn viên trẻ của Đội Hải Đăng không giấu nổi cảm xúc: “Tôi đến Trường Sa lần thứ 2 nhưng ấn tượng về các cán bộ, chiến sĩ ở đảo vẫn như ngày đầu: khao khát, nhiệt thành và “cháy” hết mình. Tôi mong một ngày trở lại để tiếp tục biểu diễn phục vụ các anh...”.
Cảm động nhất là ngày tàu HQ 996 của đoàn công tác thả neo cạnh Nhà giàn Phúc Tần. Sóng to, gió lớn rất nguy hiểm nên Ban chỉ huy tàu không cho Đội văn nghệ vào. Thế là, bất đắc dĩ Đội phải tìm cách giao lưu qua... máy bộ đàm. Nước mắt rưng rưng, chị Ái Ly, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh bày tỏ: “Các anh đã chịu đựng nhiều gian khổ để giữ cho Tổ quốc bình yên. Ra đến đây mà không được hát cho các anh nghe, tôi rất buồn”.
![]() |
| Múa “Khúc Samba trên sóng” của tốp múa Hải Đăng. |
Anh Trần Đức Hà, thành viên Đội Hải Đăng, cho biết: “Chuyến đi này, Đội dàn dựng 12 tiết mục, nhưng cũng có thể linh động mở rộng chương trình bằng hình thức giao lưu với lính đảo để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của cán bộ, chiến sĩ. Đoàn đã có hơn 20 suất diễn và đi đâu cũng được cán bộ, chiến sĩ nồng nhiệt hưởng ứng...”.
Ngoài lực lượng chủ công của Đội văn nghệ xung kích, các buổi biểu diễn văn nghệ tại các đảo còn có sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ trên đảo, của văn nghệ sĩ các tỉnh, thành, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Tất cả đã làm cho các buổi giao lưu thêm sinh động, giàu ý nghĩa, góp phần đem lại niềm vui cho lính đảo...
P.L






