10:07, 05/07/2015

Phòng ngự kém, Sanna Khánh Hòa thúc thủ trước Thanh Hóa

Trận thứ 2 liên tiếp, hàng phòng ngự vốn được đánh giá rất cao của Sanna KH-BVN tiếp tục chơi như mơ ngủ. Trong trận tiếp đón FLC Thanh Hóa vào chiều 5-7 trên sân Nha Trang, 2 bàn thắng của hàng tấn công không thể bù đắp những phút sơ sẩy hết sức đáng tiếc của hàng thủ, Sanna KH-BVN buộc phải chấp nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà.

Trận thứ 2 liên tiếp, hàng phòng ngự vốn được đánh giá rất cao của Sanna KH-BVN tiếp tục chơi như mơ ngủ. Trong trận tiếp đón FLC Thanh Hóa vào chiều 5-7 trên sân Nha Trang, 2 bàn thắng của hàng tấn công không thể bù đắp những phút sơ sẩy hết sức đáng tiếc của hàng thủ, Sanna KH-BVN buộc phải chấp nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà.

 

Không có trung vệ đội trưởng Văn Vũ, nhưng cái tên Trọng Bình và Santos nơi trung tâm hàng phòng ngự cũng đủ mang lại cảm giác yên tâm cho Sanna KH-BVN. Nhưng rồi, hết Santos đến Trọng Bình thay nhau mắc sai lầm, cả hệ thống phòng ngự mà Sanna KH-BVN sắp đặt bỗng dưng sụp đổ. Đó là ở phút 18, cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân thoải mái đánh đầu ghi bàn, người ta không biết “cây sào” Santos đang ở đâu trong tình huống đó. Chỉ mất 12 phút sau khi bị dẫn, Uche đã lên tiếng bằng một bàn thắng hết sức đẳng cấp, tưởng như sẽ bù đắp được sai lầm trước đó của hàng phòng ngự. Nhưng rồi ở cuối hiệp 1, trong một tình huống hết sức bình thường, Trọng Bình khống chế hụt, Santos cạnh đó cũng giật mình không kịp xoay chuyển, mũi tấn công cao nhất của Thanh Hóa  - Lê Thanh Bình - đã trừng phạt sai lầm của cặp đôi trung vệ Sanna KH-BVN bằng pha dứt điểm không thể cản phá. Để rồi sau những tình huống ép sân không biết mệt mỏi, Sanna KH-BVN cũng có được bàn gỡ 2-2 được thực hiện thành công trên chấm phạt đền của tân binh Huỳnh Kesley ở phút 70.

 

Cả Uche và Huỳnh Kesley đều ghi bàn nhưng không đủ cứu Sanna KH - BVN khỏi một trận thua
Cả Uche và Huỳnh Kesley đều ghi bàn nhưng không đủ cứu Sanna KH - BVN khỏi một trận thua

 

Chẳng ai nghĩ đến một kết cục đáng buồn cho Sanna KH-BVN khi mà họ dường như với thể lực dồi dào hơn đã dồn ép đối thủ trong suốt nửa cuối hiệp 2 với một khí thế hừng hực. Nhưng rồi từ một pha phá bóng cầu âu ra thật xa khung thành của hậu vệ Thanh Hóa, Lê Văn Tân đã tận dụng triệt để pha chuyền về hớ hênh của Trọng Bình để mang về bàn thắng thứ 2 cho riêng mình và một chiến thắng cho FLC Thanh Hóa.

 

Rất nhiều cổ động viên Sanna KH-BVN đều lắc đầu ngao ngán trước những bàn thua mà đội chủ nhà phải hứng chịu. Phải chi đối thủ chơi tấn công dồn ép, phải chi Thanh Hóa tỏ ra vượt trội hơn về số cơ hội có được, có lẽ người hâm mộ bóng đá KH đã không phải trải qua cảm giác tức tưởi khi đội nhà phải đón nhận những bàn thua lãng nhách đến như vậy. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng cần thấy rằng, có vẻ như Thanh Hóa đã dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” để bật lại Sanna KH-BVN khi mà họ nhập trận một cách tỉnh táo, chủ động đá như thể chỉ cần cầm hòa là thành công. Chủ động nhường một nửa phần sân cho đối phương mặc sức gây ép. Để rồi tung ra những đường chuyền dài để tận dụng tốc độ của Lê Văn Tân và Lê Thanh Bình tạo nên khác biệt. Và đó cũng chính là lối chơi đã gầy dựng nên thương hiệu của đội bóng phố biển. Nói cách khác, Sanna KH-BVN đã để thua Thanh Hóa trước chính lối chơi sở trường của mình.

 

H.Đ