02:06, 04/06/2015

Đừng khen một mình Công Phượng

U23 Việt Nam đã thắng một trận dòn dã trước U23 Malaysia, thắng với một tỉ số mà không người hâm mộ nào có thể nghĩ tới trước khi trận đấu diễn ra, một tỉ số đậm đà 5-1 khiến cho người hâm mộ cảm thấy như "nở hoa trong lòng".

U23 Việt Nam đã thắng một trận dòn dã trước U23 Malaysia, thắng với một tỉ số mà không người hâm mộ nào có thể nghĩ tới trước khi trận đấu diễn ra, một tỉ số đậm đà 5-1 khiến cho người hâm mộ cảm thấy như “nở hoa trong lòng”. Và ngôi sao của trận đấu này không ngoài ai khác, đó chính là cầu thủ được rất nhiều người kì vọng, Công Phượng. Với 2 bàn thắng và góp công vào 2 bàn thắng khác, Công Phương đã khiến cho người Malaysia thua tâm phục khẩu phục.

 

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia là chiến thắng của tập thể.
Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia là chiến thắng của tập thể.


Bởi vì lẽ ấy, cái tên Công Phương đã suất hiện dày đặc trên mặt báo với vô số mỹ từ khen tặng, với vô số ví von so sánh với những ngôi sao hàng đâu thế giới ví dụ như “Messi của Việt Nam” đã được sử dụng dành cho Công Phượng. Nhưng sau tất cả những lời khen ấy, chính là câu nói của huấn luyện viên Toshiya Miura “Đừng chỉ khen một mình Công Phượng”.


Bởi vì sao không nên khen một mình Công Phượng, là vì bóng đá là một trò chơi tập thể, một cá nhân cho dù có xuất sắc đến mấy thì cũng không thể tỏa sáng nếu không có một tập thể chơi tốt, chơi đồng đội ở xung quanh. Mặt khác, trong trận đấu với U23 Malaysia cũng không thiếu những cầu thủ khác cũng chơi hay không kém, bất quá do họ không thể ghi bàn, hoặc họ có những nhiệm vụ thầm lặng hơn, không bắt mắt bằng nhưng cũng không kém phần quan trọng, cũng có những đóng góp to lớn cho chiến thắng của đội bóng, bất quá họ đã bị hào quang từ những bàn thắng, từ những pha đi bóng của Công Phương che khuất. Nhưng nếu không có họ, U23 Việt Nam sẽ không thể có một chiến thắng vượt trội như vậy trước U23 Malaysia.


Đó là Mạc Hồng Quân với bề dày kinh nghiệm đỉnh cao, sở hữu kỹ năng dứt điểm và kỹ thuật cá nhân khá là toàn diện, khả năng tì đè và tranh chấp tay đôi tốt, nền tảng thể lực dồi dào. Những ưu điểm trên đã được Hồng Quân thể hiện hoàn hảo trong trận đấu với U23 Malaysia với những pha chạy chỗ thông minh, những pha nhả bóng làm tường, chuyền bóng đưa đồng đội vào những vị trí tốt nhất có thể. Sự có mặt của Mạc Hồng Quân ở trong vòng cấm địa với vai trò tiền đạo cắm khiến cho khung thành của Malaysia luôn đặt ở trong tình trang căng thẳng, dẫn đến những pha bóng lỗi tạo nên bàn thắng cho U23 Việt Nam.


Đó là Đỗ Duy Mạnh, vành đai thép của U23 Việt Nam. Với sự có mặt của Duy Mạnh, hệ thống phòng ngự từ xa của U23 Việt Nam trở nên hết sức mạnh mẽ. Duy Mạnh có được khả năng tranh chấp tay đôi cực tốt, có nhãn quan chiến thuật và những đường chuyền vượt tuyến chính xác tạo thành cầu nối giữa hai tuyến, giảm tải cho hàng hậu vệ trước những pha tấn công trung lộ của U23 Malaysia.


Đó là Hồ Ngọc Thắng với một trận đấu hay nữa sau trận đấu với Brunei. Với nền tảng kỹ thuật và thể lực tốt, Thắng có những cú đột phá dũng mãnh, những cú bứt tốc với tốc độ cao, những đường chuyền thông minh làm chao đảo hàng phòng thủ đối phương. Có thể nói, vị trí tiền vệ của Ngọc Thắng hiện nay khó có cầu thủ Việt Nam nào có thể thay thế.


Đó là Phí Minh Long với một ngày “gác đền” tuyệt vời. Minh Long đã có một trận đấu cực hay trước U23 Malaysia, với những pha ra vào hợp lý, phản xạ tốt và tinh thần chiến đấu lăn xả, Minh Long đã có không ít pha bóng làm nản lòng các chân sút U23 Malaysia. Bàn thua duy nhất của U23 Việt Nam cũng không phải là do lỗi của Minh Long.


Đó là Quế Ngọc Hải với khả năng lên công về thủ tuyệt vời. Ngoài những pha phối hợp bọc lót, phòng thủ đầy sự chắc chắn, tạo lòng tin cho các cầu thủ tấn công ở tuyến trên, thì Ngọc Hải còn mạnh mẽ ở những pha dâng cao hỗ trợ tấn công, khoét sâu vào  cánh trái của U23 Malaysia. Có thể nói Ngọc Hải chính là một phát hiện đáng giá của huấn luyện viên Toshiya Miura.


Rất rõ ràng, chiến thắng của U23 Việt Nam là chiến thắng của một tập thể đang chơi rất tốt với nhau, là chiến thắng chung chứ không phải chiến thắng của riêng bất cứ cá nhân nào. Do đó, huấn luyện viên Miura nói không sai, đừng chỉ khen một mình Công Phượng, đó không phải là điều tốt nhất cho bản thân Công Phượng lẫn cho cả tập thể U23 Việt Nam. Hãy để họ đứng vững chân trên mặt đất, và đoàn kết để có được những trận thi đấu tốt nhất trong tương lai, bởi SEA Games vẫn còn dài và mục tiêu vẫn còn ở phía trước.


Duy Duy