
Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Toshiya Miura đã có một trận đấu được xem là "không được đẹp mắt" trước đội tuyển Thái Lan...
Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Toshiya Miura đã có một trận đấu được xem là “không được đẹp mắt” trước đội tuyển Thái Lan. Huấn luyện viên Miura đã chọn cho các học trò của mình một lối đá phòng thủ chắc, phản công nhanh với sự quyết liệt trong từng pha bóng. Nhưng sau khi lối đá đó không thành công thông qua chiếc thẻ đỏ của Minh Châu và trận thua 0-1 trước người Thái thì đã có rất nhiều ý kiến lo ngại về lối chơi “xấu xí” này có thể lại được áp dụng đối với tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 28.
![]() |
| Thành tích của U23 Việt Nam tại SEA Games 28 mới là mục tiêu chính của huấn luyện viên Miura. |
Trước hết, về lối đá được cho là “xấu xí” hay không, thì trên thực tế không có lối đá nào có thể gọi là “xấu xí” nếu nó mang lại kết quả tốt nhất cho đội bóng. Ví dụ như Chelsea, Atletico Madrid… lối đá của họ cũng dựa trên nền tảng phòng thủ chắc, phản công nhanh, tranh chấp quyết liệt và không ngần ngại sử dụng tiểu xảo. Và họ luôn là những đối thủ cực kì khó chơi đối với bất cứ đội bóng nào, đã có những thành công giúp cho câu lạc bộ vươn lên tầm cỡ châu lục. Lối đá đó chỉ “xấu xí” trong mắt đối phương, và nó vẫn đẹp trong mắt người hâm mộ câu lạc bộ nếu như nó mang lại thành công cho đội bóng. Do đó, việc đội tuyển Việt Nam có đá “xấu xí” hay không, không chỉ nên xem các cầu thủ Việt Nam đá như thế nào, mà còn phải xem đối thủ của chúng ta đá như thế nào.
Đối thủ Thái Lan của chúng ta, đã thể hiện họ vẫn là đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, và cách mà họ làm bóng đá là có tầm nhìn xa hơn hẳn chúng ta. Họ đã không còn nhắm tới những mục tiêu cấp khu vực như “ao làng” SEA Games, mà họ đã hướng tới những mục tiêu cao hơn tầm cỡ cấp châu lục, và đào tạo những thế hệ cầu thủ tương xứng với mục tiêu đó. Kết quả cho sự đầu tư là họ có những cầu thủ xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á như Chanathip, Naruebodin… và có một lối chơi tập thể gắn kết, khi mà các cầu thủ của họ có được thời gian rèn luyện với nhau lâu dài dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisuk. Có thể nói chắc chắn một điều, đội tuyển Thái Lan hiện nay là một đội bóng mạnh, điều đó là sự phản ánh của việc đầu tư nghiêm túc vào bóng đá của người Thái.
Đối đầu với đội bóng được xác định là mạnh hơn chúng ta, vậy chúng ta cũng cần xem lại lực lượng của tuyển Việt Nam. Không nói tới việc thời gian tập trung cho đội tuyển ngắn khiến cho các cầu thủ thiếu sự ăn ý trong lối chơi, thì ngay cả về nhân sự, huấn luyện viên Miura cũng không có được những cầu thủ tốt nhất. Điểm quan trọng nhất trong lối chơi phòng thủ phản công đó chính là cần có một cầu thủ kiến tạo tốt ở hàng tiền vệ, và một tiền đạo cắm tốt ở trên. Nhưng trong tay của huấn luyện viên Miura hiện tại không có bất cứ cầu thủ nào chơi tốt vai trò kiến tạo, khi mà những Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Văn Quyết, Tuấn Anh, Xuân Trường… đều đang gặp vấn đề về chấn thương. Còn vị trí tiền đạo cắm, sau khi để Mạc Hồng Quân giữ sức cho SEA Games thì rất rõ ràng chúng ta không còn cầu thủ nào thích hợp hơn Công Vinh ở vị trí này, nhưng gánh nặng tuổi tác đã khiến cho Công Vinh không thể tận dụng tốt được cơ hội có được.
Đối thủ mạnh, và chúng ta không có được lực lượng tốt nhất, việc đá phòng thủ để hy vọng có được 1 điểm trên sân đối phương là một chiến thuật bình thường, đầy tính thực dụng mà rất nhiều huấn luyện viên sẽ làm, không chỉ là Toshiya Miura. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng, chúng ta không cần phải thủ, mà cứ thẳng thắn đôi công. Khi đã xác định World Cup không phải là mục tiêu chính, và đường còn rất dài, thua người Thái cũng không có nghĩa là sẽ bị loại từ sớm, vậy việc gì chúng ta không chơi sòng phẳng với người Thái, không đôi công với họ bởi đằng nào mà chẳng phải là một trận thua? Nhưng nói đi thì cũng nói lại, thua Thái Lan ở thế đôi công rồi vỡ trận, chỉ vì một hy vọng là may ra có cửa thắng thì không có bao nhiêu điều có thể nắm bắt được từ đội bóng của huấn luyện viên Kiatisuk cả. Nên nhớ, mục tiêu chính của chúng ta là đội tuyển U23 tại SEA Games 28, rất có thể huấn luyện viên Miura muốn đội tuyển Thái Lan phải dốc hết “bài miếng” tấn công ra trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam, để rồi tại SEA Games mới có cơ hội chiến thắng lại họ.
Còn với U23 Việt Nam, với đội hình hiện tại huấn luyện viên Miura sẽ có rất nhiều phương án trong tấn công. Với những Mạc Hồng Quân, Công Phượng, Phi Sơn, Duy Mạnh… những bài bản tấn công của U23 Việt Nam sẽ “thiên biến vạn hóa” hơn rất nhiều, không còn tồn tại việc chỉ có thể trông cậy vào một mũi nhọn đã luống tuổi trên hàng công như trường hợp Công Vinh. Do đó, cho dù có đá phòng ngự phản công thì lối đá của U23 Việt Nam cũng sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Thua người Thái ở một trận đấu không có ý nghĩa gì quá lớn để biết chúng ta còn thua kém họ, thua để biết điểm yếu để ngày mai thắng lại họ ở những trận đấu quan trọng hơn đối với chúng ta, đó mới là điều quan trọng hơn. Người hâm mộ hãy đừng vội phán xét, hãy xem các cầu thủ U23 đá như thế nào, huấn luyện viên Miura hành động như thế nào, đội tuyển U23 Việt Nam đạt thành tích như thế nào ở tại đấu trường SEA Games. Đó mới là mục tiêu mà chúng ta cần quan tâm đến.
Duy Duy




