04:09, 21/09/2013

U.19 Việt Nam: Tin vào tương lai!

Thời gian này, dù bóng đá trong nước và quốc tế đang diễn ra rất nhiều sự kiện đáng chú ý, nhưng hầu hết mối quan tâm của người hâm mộ lại dồn về phía các cầu thủ U.19 Việt Nam - nơi mà đội tuyển trẻ của chúng ta đang thăng hoa trên đất Indonesia

Thời gian này, dù bóng đá trong nước và quốc tế đang diễn ra rất nhiều sự kiện đáng chú ý, nhưng hầu hết mối quan tâm của người hâm mộ lại dồn về phía các cầu thủ U.19 Việt Nam (VN) - nơi mà đội tuyển trẻ của chúng ta đang thăng hoa trên đất Indonesia tại giải vô địch bóng đá U.19 Đông Nam Á 2013. Bên cạnh nòng cốt là các cầu thủ sản sinh từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - Arsenal JMG, Khánh Hòa cũng góp mặt 2 cái tên rất đáng chú ý: Phạm Trùm Tỉnh và Lâm Ti Phông.

 

U.19 VN đang thăng hoa tại Indonesia (ảnh KT)
U.19 VN đang thăng hoa tại Indonesia (ảnh KT)

 

Đội tuyển nữ đã vào bán kết AFF cúp 2013, đội tuyển U.23 nam thì đang có chuyến tập huấn cực kỳ quan trọng tại Hungary trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho giải đấu quan trọng nhất trong năm - SEA Games đang đến ngày cận kề. Nhưng có vẻ như cái tên U.19 Việt Nam mới là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất, bàn luận nhiều nhất sau màn trình diễn ấn tượng của các tuyển thủ trẻ tại giải vô địch bóng đá U.19 Đông Nam Á 2013.

 

Đã quá lâu rồi, bóng đá trong nước mới được quan tâm một cách đặc biệt như vậy. Phần lớn nguyên do cũng bởi đây là lứa cầu thủ đầu tiên của lò đào tạo HAGL - Arsenal JMG tham gia một giải đấu chính thức. Người ta muốn xem sau 7 năm đào tạo, các tài năng trẻ của trung tâm đào tạo này có “hình hài” ra sao, lối chơi như thế nào.

 

Để rồi liên tiếp những tin chiến thắng báo về. Bằng lối chơi hiện đại, đập nhả đẹp mắt, kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, U.19 VN đã toàn thắng cả 5 trận vòng bảng, trong đó vượt qua những đối thủ sừng sỏ nhất khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia… rồi vượt qua U.19 Lào đang thăng hoa với lớp tài năng trẻ để tiến thẳng đến trận chung kết.

 

Và quả thực, tất cả những ai chứng kiến các cầu thủ U.19 VN thi đấu đều có chung một cảm giác, đó là khâm phục, vui sướng và hy vọng. Hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá nước nhà, hy vọng vào cách làm khoa học và tâm huyết của HAGL - Arsenal JMG sẽ góp phần nâng tầm chất lượng bóng đá Việt.

 

Trong 20 cầu thủ của đội tuyển U.19 VN chinh phục chiếc cúp vô địch Đông Nam Á 2013, có tới 12 cầu thủ đến từ học viện HAGL - Arsenal JMG. Đó cũng có nghĩa là tất cả các trung tâm đào tạo bóng đá khác trong cả nước chỉ còn lại 8 suất. Và Khánh Hòa có 2 cái tên trong số 8 suất còn lại. Đó hẳn là điều đáng tự hào cho bóng đá phố biển. Theo như đánh giá của HLV trưởng đội tuyển U.19 VN Guillaume Graechen trong một lần phát biểu với báo giới: “Tôi rất tin tưởng vào tài năng của họ, không chỉ lứa học viên do chính tôi đào tạo mà cả Văn Thiết, Công Sơn (Viettel), Đức Huy (Hà Nội T&T), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa), Văn Khánh (SLNA), Minh Thái (Bình Dương)... cũng đều là cầu thủ rất giỏi. Nếu tất cả số này tiếp tục được thi đấu cọ xát nhiều, họ sẽ trưởng thành hơn rất nhiều”.

 

Cả Trùm Tỉnh và Lâm Ti Phông đều góp mặt trong chiến thắng 2-1 của U.19 Việt Nam trong hiệp 2 của trận “chung kết” bảng B với Indonesia ở lượt trận thứ 3. Trùm tỉnh cũng được tung vào sân ngay từ đầu trong trận thắng 3-1 trước Myanmar ở lượt trận sau đó. Và giữa cơn mưa gôn 6-1 trong trận gặp Brunei ở lượt trận thứ 5, nếu như Lâm Ti Phong sớm mang về một quả phạt penalty, giúp U.19 VN có bàn thắng mở tỷ số, thì đến phút 35, pha dứt điểm đẳng cấp của Trùm tỉnh từ ngoài vòng cấm đã đưa U.19 VN nâng đôi cách biệt. chưa dừng lại ở đó, cả trùm tỉnh và Lâm Ti Phông đều ghi thêm một bàn thắng nữa, góp công lớn vào chiến thắng đậm đà 6-1 trước Brunei. Đặc biệt trong trận bán kết gặp U.19 Lào, trước một đội hình phòng ngự dày đặc do đối thủ dựng nên, U.19 VN gần như bế tắc, Lâm Ti Phông xâm nhập vòng cấm và tung ra một đường chuyền sắc sảo, tạo điều kiện cho Công Phượng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

 

Có thể nói, U.19 VN đang làm nức lòng người hâm mộ không chỉ bởi dành 6 chiến thắng trong cả 6 trận đấu và là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vị vô địch giải đấu lần này, mà đâu đó đã phảng phất hình ảnh về lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng, cả trong lối chơi, tư duy chiến thuật lẫn tinh thần, thái độ thi đấu chuyên nghiệp - đó hẳn là những tín hiệu tốt lành và đầy hy vọng cho bóng đá nước nhà trong một tương lai không xa.

 

Được biết, trận chung kết U.19 Đông Nam Á giữa VN và Indonesia diễn ra vào 19h30 ngày 22-9 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6. Đây cũng là lần đầu tiên người hâm mộ trong nước có cơ hội được chứng kiến trọn vẹn một trận đấu của U.19 VN.

 

H.Đ