10:09, 09/09/2013

“Giữ lửa” cho vận động viên trẻ

Tuy không phải là vấn đề mới, song việc “giữ lửa” cho các vận động viên tài năng đến bây giờ vẫn luôn mang tính thời sự. Chúng ta đang có những vận động viên trẻ rất tiềm năng, nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao biến họ thành những ngôi sao sáng để mang vinh quang về cho Tổ quốc?

Tuy không phải là vấn đề mới, song việc “giữ lửa” cho các vận động viên (VĐV) tài năng đến bây giờ vẫn luôn mang tính thời sự. Chúng ta đang có những VĐV trẻ rất tiềm năng, nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao biến họ thành những ngôi sao sáng để mang vinh quang về cho Tổ quốc?


Sự kiện tay vợt Lý Hoàng Nam vô địch châu Á ở tuổi 16 đang khiến làng thể thao Việt Nam ngất ngây. Đây là cột mốc lịch sử, bởi ai cũng biết, quần vợt vốn được mặc nhiên thừa nhận không phải là môn thể thao đỉnh cao dành cho người Việt Nam. Thậm chí, bước ra sân chơi khu vực cũng là một nhiệm vụ khó hoàn thành của quần vợt Việt Nam.


Với chiến công của Hoàng Nam, thể thao Việt Nam đang có một niềm tin mãnh liệt rằng, nếu biết đầu tư và kiên định với mục tiêu, chúng ta đủ sức hòa nhập với làng quần vợt thế giới. Thế nên, những ngày qua, các nhà quản lý đang tìm mọi cách để có được sự khen thưởng xứng đáng cho thành công của tay vợt vừa ghi tên vào lịch sử thể thao nước nhà. Từ thưởng nóng đến thưởng lớn, rồi cả kế hoạch đưa Hoàng Nam ra nước ngoài tập huấn.

 

Tay vợt Lý Hoàng Nam đã bất ngờ giành chức vô địch châu Á ở tuổi 16.
Tay vợt Lý Hoàng Nam đã bất ngờ giành chức vô địch châu Á ở tuổi 16.


Khen ngợi, vinh danh những VĐV lập kỳ tích là việc nên làm. Nó chứng tỏ rằng, xã hội không quên những người đang đổ mồ hôi vì sự nghiệp chung. Nhưng, ở góc độ khác, nếu sự ngợi ca không được tiết chế thì nó có thể khiến các VĐV tự mãn mà đánh mất tương lai.


Thực tế, thể thao Việt Nam đã có những niềm hy vọng như: Hữu Việt, Quý Phước (bơi lội), Đài Trang, Hoàng Thiên (quần vợt)... Thế nhưng, đến nay thì Hữu Việt đã không còn được dư luận nhắc tới. Quý Phước tuy được đi Mỹ du học nhưng đang có dấu hiệu chững lại. Trong khi Đài Trang, Hoàng Thiên không hoàn thành được ước vọng lớn lao của người hâm mộ và nay chấp nhận trở thành những tay vợt “làng nhàng”. Một trong những nguyên nhân khiến các VĐV này sa sút, hoặc không thể trưởng thành là họ được “tung hô” quá nhiều. Và, quan trọng hơn, họ không có được một chiến lược đầu tư bài bản cho tương lai. Thế mới có chuyện, người vì áp lực thành tích nên phải thi đấu liên tục trong khi kẻ cần tích lũy kinh nghiệm du đấu lại phải đi đầu quân khắp nơi và cuối cùng rơi vào cảnh “xôi hỏng, bỏng không”.


Sau thành công của trường hợp Ánh Viên - VĐV được ngành thể thao tốn hàng tỷ đồng đưa ra nước ngoài tập huấn, người ta bắt đầu nói về chiến lược tạo nguồn trọng điểm. Ngay cả thành công của Hoàng Nam cũng có dấu ấn của sự đầu tư bài bản từ Tổng Công ty Becamex, đơn vị đã không tiếc tiền đưa tay vợt này đi du học và thi đấu nước ngoài. Mới đây, ngành Thể thao đã tính đến việc hỗ trợ kinh phí cho Hoàng Nam thi đấu khoảng 10 giải quốc tế để tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ có buổi làm việc với ông Michael Baroch (quốc tịch Australia), huấn luyện viên cấp III của Liên đoàn Quần vợt thế giới, từng là huấn luyện viên của tay vợt nữ danh tiếng Maria Sharapova để có được sự hỗ trợ cho Hoàng Nam trong thời gian sắp tới.


Đã đến lúc thể thao Việt Nam phải thay đổi tư duy đầu tư. Để bắt kịp những nền thể thao tiên tiến, không gì khác, chúng ta phải có một chiến lược tìm kiếm và đào tạo nhân tài một cách dài hơi và tốn kém.


BÌNH GIANG (KTĐT)