12:08, 31/08/2013

Bóng đá Khánh Hòa sẽ không đổ nhiều tiền để mua sức mạnh

Có vẻ như quan điểm “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” không hoàn toàn đúng đối với bóng đá. Bởi đây là một môn thể thao đòi hỏi nhiều hơn những toan tính về tiền bạc.

Có vẻ như quan điểm “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” không hoàn toàn đúng đối với bóng đá. Bởi đây là một môn thể thao đòi hỏi nhiều hơn những toan tính về tiền bạc. Người ta gọi những người đá bóng là “nghiệp cầu thủ”. Còn “nghề cầu thủ” nghe có vẻ như chưa phản ánh hết tính chất công việc của những người theo nghiệp quần đùi áo số. Bóng đá Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng đã phải đón nhận những bài học không vui về sức mạnh đồng tiền. Nhưng rồi cuối cùng chợt ngỡ ngàng nhận ra, đồng tiền không phải là tất cả.

 

Sự chung tay của Yến Sào KH với bóng đá là điều rất đáng trân trọng
Sự chung tay của Yến Sào KH với bóng đá là điều rất đáng trân trọng

 

Mỗi cầu thủ, từ lứa tuổi U.11 cho đến khi thành danh, ai cũng đều gắn lên mình trước hết là một đam mê trái bóng tròn. Đó là điều không thể chối cãi. Để rồi theo năm tháng, khi họ trưởng thành, có tài năng, được nhiều câu lạc bộ đeo đuổi, thứ có thể quyết định sức mạnh của một đội bóng - đã có lúc - chính là đồng tiền. Đội nào có khoản lương thưởng tốt hơn, nhất là những khoản lót tay khổng lồ hơn, đội bóng ấy gần như nắm phần chắc chiến thắng trong việc chiêu mộ một cầu thủ nào đó.

 

Nhưng rồi, những mối lương duyên được gắn kết bởi đồng tiền, lại thường không bền vững. Nhất là khi các ông bầu đồng loạt rút khỏi địa hạt của bóng đá. Ở phía Bắc, Ninh Bình, Hải Phòng là những địa phương bạo tay trong việc chi tiền để mua sức mạnh. Nhưng sức mạnh thực sự của họ bây giờ đang ở đâu khi mà đội bóng đang chật vật trụ hạng? Ở phía Nam, vài ba cái tên của bóng đá TP. Hồ Chí Minh đều lần lượt rơi rụng. Dù đã có nhiều thời điểm, họ có trong tay “dream team” - một đội hình đáng mơ ước của tất cả phần còn lại. Nhưng rồi giấc mơ ấy nhanh chóng tan biến. Đội bóng lâm vào khó khăn đến mức gần như tan rã. Không chỉ người hâm mộ mà các cầu thủ cũng là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi. Giờ đây, những cái tên như câu lạc bộ bóng đá TP. Hồ Chí Minh, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn… đều trở nên nhàn nhạt trong lòng người hâm mộ. Thậm chí, cả Ninh Bình và Sài Gòn, từng được coi là những “ông tướng” trong làng bóng đá Việt giờ đang là 2 trong 3 đội bóng có thành tích bết bát nhất sau 20 vòng đấu ở V-League 2013. Xi măng Xuân Thành Sài Gòn bỏ luôn V-League khi giải đấu chỉ còn vài ba vòng cuối vì bị trừ 4 điểm trong một nghi án tiêu cực.

 

Nhìn lại để thấy rằng, đồng tiền như con dao 2 lưỡi. Nếu không biết sử dụng đúng cách, nó giết chết bóng đá của một địa phương, thậm chí không những tốn tiền của mà con mang vào những hệ lụy xấu.

 

Ngược lại, Sông Lam Nghệ An dường như lại là một ví dụ điển hình về cái gọi là “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Không giàu có như những đội bóng khác, xứ Nghệ vẫn nổi lên là một trung tâm bóng đá mạnh của cả nước. Đội bóng đại biểu của họ vẫn vững vàng ở top đầu của V-League mà nếu không bị trừ 6 điểm (số điểm Nghệ An có được khi thắng cả 2 lượt trước Xi măng Xuân Thành Sài Gòn - bị trừ khi đội bóng này bỏ cuộc), chắc hẳn, Sông Lam Nghệ An là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch vào cuối mùa. Các tuyến trẻ của đội bóng xứ Nghệ vẫn luôn là nguồn cầu thủ dồi dào bổ sung cho tuyến trên và là nơi mơ ước của những đội bóng khác.

 

Các cầu thủ Sanna KH xác định phải cống hiến rồi mới nghĩ đến việc được đền đáp.
Các cầu thủ Sanna KH xác định phải cống hiến rồi mới nghĩ đến việc được đền đáp.

 

Giờ đây, bóng đá Khánh Hòa đang xây lại từ đầu. Chắc hẳn ở đó không phải theo cách mà một số địa phương khác đã và đang làm, đó là không đổ thật nhiều tiền bạc vào để đi tìm sức mạnh. Theo HLV Võ Đình Tân, bóng đá KH còn rất nhiều việc phải làm, cả về phương thức hoạt động lẫn thay đổi quan điểm về bóng đá. Nói như ông Lê Hữu Hoàng, Giám đốc Công ty Yến Sào Khánh Hòa trong một lần trao đổi với chúng tôi: “Việc trọng tâm hiện nay là tập trung ổn định đội bóng, các tuyến trẻ. Quan điểm của nhà tài trợ là ủng hộ hết mình cho bóng đá để đáp lại tấm lòng của người hâm mộ. Bên cạnh đó, bóng đá KH hiện đang rất cần sự góp sức của toàn xã hội nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp”.

 

Hồng Đăng