07:06, 29/06/2013

Sanna Khánh Hòa giữ phong độ

Tiếp tục giữ vững phong độ và có trận thắng thứ 4 kể từ đầu mùa giải, đội bóng Sanna Khánh Hòa đã không phụ lòng người hâm mộ phố biển khi gặp đối thủ V&V United ở trận lượt về đầu tiên trên sân nhà Nha Trang vào ngày 27-6.

Tiếp tục giữ vững phong độ và có trận thắng thứ 4 kể từ đầu mùa giải, đội bóng Sanna Khánh Hòa (S.KH) đã không phụ lòng người hâm mộ phố biển khi gặp đối thủ V&V United ở trận lượt về đầu tiên trên sân nhà Nha Trang vào ngày 27-6.


Tính đến thời điểm này, với việc tạm xếp vị trí thứ 2 sau 6 vòng đấu ở bảng B giải hạng Nhì quốc gia (4 trận thắng, 2 trận hòa), sự thể hiện của các cầu thủ đội bóng S.KH đã không làm người hâm mộ thất vọng.


Trong trận đấu giữa tuần qua trên sân nhà Nha Trang, S.KH đã có trận thắng tưng bừng trước đối thủ V&V United để tiếp tục nằm ở tốp đầu bảng. Có thể nói, đây là trận đấu khá thú vị khi 2 đội được xuất xưởng cùng một “lò”, bởi đối thủ của S.KH tuy mang tên V&V United nhưng lại là các học trò của Huấn luyện viên Lê Văn Tú - đội bóng U19 Khánh Hòa, vừa giành chức vô địch U19 quốc gia. Vì vậy, hầu hết khán giả có mặt trên khán đài đều dành những tình cảm đặc biệt cho cả 2 đội bóng... Đáp lại, những gì các cầu thủ 2 đội thể hiện đã làm hầu hết khán giả Nha Trang hài lòng khi đều cho thấy sự trưởng thành của mình.


Trở lại trận đấu này, xét về chuyên môn, thế trận trên sân hoàn toàn nghiêng hẳn về các cầu thủ V&V United. Trong suốt hiệp 1 và đầu hiệp 2, đoàn quân của Huấn luyện viên Lê Văn Tú đã trình diễn một lối chơi thật sự ấn tượng trước các bậc đàn anh. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh ở các trận đấu căng thẳng, V&V United đã không giữ vững được thế trận và phải chấp nhận thất bại.

 

Cầu thủ 2 đội trong một pha tranh bóng.
Cầu thủ 2 đội trong một pha tranh bóng.


Đối với S.KH, tuy giành chiến thắng nhưng các cầu thủ của đội cần nhìn nhận lại lối chơi của mình trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều về cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm thi đấu. Đứng trước sức ép về khả năng kỹ thuật, nhanh nhẹn, lối chơi chặt chẽ của các cầu thủ V&V United, các cầu thủ S.KH thi đấu như người mất hồn. Trong đội hình, giữa các tuyến thiếu hẳn sự liên kết cần thiết để tạo nên những pha tấn công bài bản. Sau thời điểm giữa hiệp 2, khi cầu thủ số 4 của đội ghi được bàn thắng từ một tình huống đá phạt cố định, S.KH mới bắt đầu có sự khởi sắc. Chính bàn thắng mở tỉ số ấy của Trần Văn Vũ đã khiến cục diện trận đấu đảo chiều. Các cầu thủ S.KH dần tự tin hơn trong các tình huống xử lý bóng, phối hợp ở 2 biên để tạo nên sự khác biệt. Trận đấu sôi nổi hơn khi S.KH tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công của Đặng Như Tứ và Lê Kim Hậu để giành chiến thắng chung cuộc 3-0.


Sau khi trận đấu kết thúc, tuy tạm hài lòng với chiến thắng của S.KH song các cổ động viên phố biển vẫn không quên dành những lời khen ngợi đối thủ V&V United đã có một trận đấu rất hay. Điều quan trọng, sự hài lòng của khán giả phố biển không chỉ dành cho phong độ của S.KH khi có trận thắng thứ 4 mà còn là sự trưởng thành của các cầu thủ cùng một “lò” đào tạo của bóng đá Khánh Hòa. Đây sẽ là niềm tin để một ngày nào đó bóng đá Khánh Hòa trở lại trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp.


AN NHIÊN