04:06, 16/06/2021

Người Pháp vẫn trung thành với lối chơi thực dụng

Với một đội tuyển Pháp có hàng công được đánh giá là mạnh nhất Euro 2020, người hâm mộ vẫn kỳ vọng được thấy họ chơi tấn công cống hiến tại giải đấu này. Nhưng không, chẳng có lý do gì để huấn luyện viên Didier Deschamps phải thay đổi lối chơi đã giúp họ lên đỉnh của thế giới năm 2018, và một lần nữa, chính cái lối chơi xù xì thực dụng ấy lại giúp họ chiến thắng một ông lớn của bóng đá thế giới - đội tuyển Đức.
 

Với một đội tuyển Pháp có hàng công được đánh giá là mạnh nhất Euro 2020, người hâm mộ vẫn kỳ vọng được thấy họ chơi tấn công cống hiến tại giải đấu này. Nhưng không, chẳng có lý do gì để huấn luyện viên Didier Deschamps phải thay đổi lối chơi đã giúp họ lên đỉnh của thế giới năm 2018, và một lần nữa, chính cái lối chơi xù xì thực dụng ấy lại giúp họ chiến thắng một ông lớn của bóng đá thế giới - đội tuyển Đức.
 
 
Rơi vào bảng đấu tử thần của Euro 2020 với sự hội tụ của 3 đội bóng hàng đầu châu Âu cũng như thế giới: Bồ Đào Nha, Đức và Pháp, trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Đức được xem là mấu chốt để có được một suất đi tiếp, khi mà đội tuyển Hungary đã được xem như là đội bóng “lót đường” ở bảng đấu này. Đối đầu với một “kỳ phùng địch thủ” như đội tuyển Đức ngay ở trận đầu tiên của Euro 2020, dù có trong tay hàng loạt cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới như Paul Pogba, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Karim Benzema, Olivier Giroud…, dù là đương kim vô địch thế giới, nhưng rõ ràng là huấn luyện viên Didier Deschamps chẳng việc gì phải thay đổi lối chơi sở trường, chẳng việc gì mà không “tặng” cho đội tuyển Đức một trận đấu theo trường phái thực dụng như sách giáo khoa.
 
 
Mats Hummels phản lưới nhà giúp đội tuyển Pháp vượt qua đội tuyển Đức với tỷ số 1-0.
Mats Hummels phản lưới nhà giúp đội tuyển Pháp vượt qua đội tuyển Đức với tỷ số 1-0.
 
 
Thế nào là thực dụng? Đơn giản đó là một trận đấu mà đội tuyển Đức hơn về mọi chỉ số, nhưng lại là đội bại trận. Thầy trò huấn luyện viên Joachim Low kiểm soát bóng 59%, có 10 lần dứt điểm 1 lần chính xác, 723 đường chuyền, 151 pha tấn công 59 pha tấn công nguy hiểm, hoàn toàn vượt trội so với đội tuyển Pháp có 4 lần dứt điểm 1 lần chính xác, 435 đường chuyền, 84 pha tấn công 17 pha tấn công nguy hiểm. Nhưng chỉ cần 1 sai lầm của Mats Hummels giúp đội tuyển Pháp có bàn mở tỷ số, đội tuyển Đức dù cho có hơn 70 phút để tìm kiếm bàn thắng thì cũng chỉ có thể chịu sầu trước “trận địa” phòng ngự phản công quá tốt mà đội tuyển Pháp đã giăng ra. Thậm chí nếu như Kylian Mbappe hoặc Karim Benzema phá bẫy việt vị tốt hơn, thì tỷ số sẽ còn đậm hơn rất nhiều chứ không chỉ là cách biệt vỏn vẹn 1 bàn như vậy.
 
 
Người hâm mộ bóng đá chắc chắn cũng phải công nhận đội tuyển Pháp quá đáng sợ khi chơi phòng ngự phản công. Họ có nền tảng phòng ngự cực tốt với một Hugo Lloris dày dạn kinh nghiệm trong khung thành, có những hậu vệ hàng đầu thế giới như Raphael Varane, Benjamin Pavard, Clement Lenglet, Presnel Kimpembe…, có bộ đội tiền vệ trung tâm Paul Pogba - N'Golo Kante có thể xem như mạnh nhất thế giới hiện nay. Đồng thời họ cũng có một hàng công cực kỳ phù hợp cho phản công với tốc độ của những Kylian Mbappe, Kingsley Coman… cộng thêm khả năng phối hợp cũng như dứt điểm toàn diện của những Antoine Griezmann, Karim Benzema… Với một đội hình chất lượng và có chiều sâu như vậy, họ dễ dàng đè bẹp những đối thủ yếu hơn, nhưng cũng không ngại ngần chơi ở thế cửa dưới khi gặp những đối thủ mạnh.
 
 
Thực tế trên sân cũng cho thấy đội tuyển Đức đã bất lực như thế nào trước thế trận phòng ngự phản công của đội tuyển Pháp. Huấn luyện viên Joachim Loew đã tung hết tất cả những gì mà ông có trong tay, những cầu thủ tấn công tốt nhất của đội tuyển Đức như: Gundogan, Kai Havertz, Toni Kroos, Thomas Mueller, Serge Gnabry, Leroy Sane, Timo Werner… đều đã xung trận, nhưng đổi lại chỉ là một con số 0 tròn trĩnh trên bảng tỷ số, cùng với việc không thể tạo ra bất cứ một cơ hội nào thực sự nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Hugo Lloris. Mà nên nhớ, huấn luyện viên Didier Deschamps mới chỉ sử dụng 2 quyền thay người, cho thấy ông còn chưa bộc lộ ra hết những toan tính của mình. Có thể thấy, đội tuyển Pháp không hổ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Euro 2020, và khả năng không nhỏ họ sẽ lập lại kì tích lên ngôi vô địch cả Wolrd Cup lẫn Euro năm 1998 và 2000.
 
 
Cao Duy