10:02, 18/02/2019

Liverpool - Bayern Munich: Cuộc so đấu giữa thế lực mới và cũ

Cuộc đối đấu giữa Liverpool và Bayern Munich là một cuộc đối đầu hết sức thú vị ở vòng 1/8 Champions League 2018-2019. Đó là bởi đây là 2 thế lực mới mà cũ, cũ mà mới ở đấu trường Champions League, nơi mà cả 2 câu lạc bộ đều được xem là những ông lớn thực sự.
 

Cuộc đối đấu giữa Liverpool và Bayern Munich là một cuộc đối đầu hết sức thú vị ở vòng 1/8 Champions League 2018-2019. Đó là bởi đây là 2 thế lực mới mà cũ, cũ mà mới ở đấu trường Champions League, nơi mà cả 2 câu lạc bộ đều được xem là những ông lớn thực sự.
 
 
Liverpool và Bayern Munich có thể xem là cân tài cân sức.
Liverpool và Bayern Munich có thể xem là cân tài cân sức.
 
 
Liverpool có thể xem là một thế lực mới mà cũ tại đấu trường Champions League cũng như là đấu trường quốc nội. Quỷ đỏ vùng Merseyside đã từng là một thế lực lớn ở đấu trường quốc nội với 18 lần vô địch quốc gia, nhưng lại chưa từng lên ngôi vô địch ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Tương tự ở đấu trường châu Âu, Liverpool đã từng 5 lần đoạt chức vô đich Champions League vào những mùa giải: 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1983-1984 và 2004-2005; 3 lần vô địch Europa League vào những mùa giải: 1972-1973, 1975-1976, 2000-2001. Qua đó có thể thấy, Liverpool đã từng là một thế lực lớn ở đấu trường quốc nội lẫn quốc ngoại, nhưng đó đều đã là quá khứ và họ đã có một khoảng thời gian khá dài đi xuống. Bất quá Liverpool đang trở lại dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp. Về nhì tại Champions League mùa giải trước, và đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại là những dấu hiệu rất rõ ràng cho sự khởi sắc của Liverpool.
 
 
Trong khi đó, Bayern Munich lại có thể xem là một phiên bản trái ngược của Liverpool, khi mà câu lạc bộ này đang đi xuống dần khỏi giai đoạn hoàng kim, và chưa có dấu hiệu hồi phục trở lại. Ở Bundesliga, Bayern Munich là một thế lực thống trị giải đấu này trong thời gian dài, 28 lần lên ngôi vô địch trong đó có kỷ lục 6 lần liên tục giữ chức vô địch từ mùa giải 2012-2013 đến 2017-2018. Ở đấu trường châu Âu, Bayern Munich có 5 chức vô địch Champions League ở các mùa giải: 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 2000-2001, 2012-2013; 2 lần vô địch Europa League vào mùa giải 1966-1967 và 1995-1996. Nhưng ở thời điểm hiện tại có vẻ như câu lạc bộ này đang đi xuống, bởi ở Bundesliga Bayern Munich đang xếp thứ 2 sau Borussia Dortmund sau 22 vòng đấu, điều chưa từng xảy ra ở 5 mùa giải trước. Còn ở Champions League thì đã 5 mùa giải Bayern Munich chưa biết đến chức vô địch.
 
 
Xét về mặt phong độ thì có vẻ như ở giai đoạn hiện tại Liverpool có phong độ không tốt bằng. Trong 10 trận đấu gần đây trên các mặt trận, Liverpool thắng 6 hòa 2 thua 2, còn của Bayern Munich là thắng 9 thua 1. Ở vòng đấu bảng, Bayern Munich vào vòng trong với tư cách đội đứng đầu bảng E, còn Liverpool thì hút chết với vị trí thứ 2 bảng C với đồng điểm chỉ hơn Napoli chỉ số thắng thua. Nhưng trong 2 lần gặp nhau gần đây nhất thì Liverpool đều vượt qua Bayern Munich với 2 lần toàn thắng.
 
 
Xét về mặt lực lượng, Bayern Munich đang có khá nhiều trụ cột gặp chấn thương chưa rõ có thể tham gia thi đấu hay không như: Jerome Boateng, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Arjen Robben… còn Thomas Muller thì đang bị treo giò cho thẻ đỏ. Còn về phía Liverpool thì huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng có thể sẽ không có sự phục vụ của một số trụ cột như: Joe Gomez, Alex Oxlade-Chamberlain, Dejan Lovren, Xherdan Shaqiri… do chấn thương và Vigril van Dijk bị treo giò do nhận thẻ. Như vậy cả 2 câu lạc bộ đều không thể đưa ra đội hình mạnh nhất ở lượt đi này do chấn thương và treo giò.
 
 
Cả Liverpool và Bayern Munich đều đang sở hữu chuỗi thi đấu bất bại ấn tượng tại đấu trường Champions League, với của Liverpool là 6 trận, còn của Bayern Munich là 7 trận. Liverpool và Bayern Munich cũng đều đang tích cực trẻ hóa đội hình để đưa câu lạc bộ tới những tầm cao mới. Qua đó, có thể thấy đây là 2 câu lạc bộ hoàn toàn cân tài cân sức. Dự đoán đây sẽ là trận chia điểm giữa 2 câu lạc bộ.
 
 
Thời gian: 03:00, ngày 20-2-2019
 
Địa điểm: Sân Anfield.
 
Cao Duy