
Serie A đã bắt đầu một mùa bóng mới, mùa bóng 2014-2015. Không khác gì mùa bóng trước, bao trùm lên Serie A vẫn là một bầu không khí trầm lắng khi mà Serie A đã không còn là "miền đất hứa" thu hút nhân tài...
Giải vô địch bóng đá Italia (Serie A) đã bắt đầu một mùa bóng mới, mùa bóng 2014-2015. Không khác gì mùa bóng trước, bao trùm lên Serie A vẫn là một bầu không khí trầm lắng khi mà Serie A đã không còn là “miền đất hứa” thu hút nhân tài.
Nhân tài như lá mùa thu
Serie A sau một loạt khủng hoảng về tài chính cùng scandal bán độ, đã không còn là Serie A hùng mạnh với tiềm lực tài chính hùng hậu như ngày xưa nữa. Giờ đây, trước mùa giải mới, các câu lạc bộ lo đi tìm không phải là tìm kiếm nhân tài, mà là tìm kiếm nhà tài trợ chính ở trên áo đấu. Cho dù là như thế, vẫn có tới 7 trên 20 đội tham dự Serie A vẫn chưa tìm được nhà tài trợ cho mình. Từ đó phần nào cho thấy Serie A đã không còn sức hấp dẫn đối với các nhà tài trợ.
Hệ quả của việc tài chính đi xuống đó là không thể thu hút được nhân tài. Đã qua rồi cái thời mà Serie A là nơi tập trung những cầu thủ hàng đầu thế giới như Diego Maradona, Roberto Baggio, Zinedine Zidane, Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto’o… thi đấu khi ở đỉnh cao phong độ. Đó là thời kỳ mà Serie A hầu như là bá chủ ở các cúp châu Âu, con số từ năm 1989 đến 1998, 9 trong 10 trận chung kết Cup C1/Champions League có đại diện Serie A tham dự và vô địch bốn lần trong trong số đó, bảy trận chung kết UEFA Cup từ 1989 đến 1995, sáu nhà vô địch đến từ Serie A là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Trong khi từ năm 2011 tới nay, Serie A chưa từng có một đại diện có mặt ở trận chung kết Champions League, thậm chí còn bị loại từ khá sớm.
Không chỉ không còn khả năng thu hút nhân tài về thi đấu, Serie A còn đang lâm vào tình trạng nhân tài như lá mùa thu khi mà những cầu thủ giỏi trong nước đang dần dần ra đi. Ciro Immobile đến Dortmund, Alessio Cerci đến Atletico Madrid, Mario Balotelli đến Liverpool, Benatia đến Bayern Munich, Bryan Cristante đến Benfica vào năm nay hoặc Jovetic về Manchester City, Cavani về PSG ở mùa giải trước, đó là những cầu thủ đầy tài năng đã phải dần “tháo chạy” khỏi Serie A để tìm đường ra cho sự nghiệp bản thân. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2014 này, Juventus giữ chân được hai tài năng Vidal cùng Pogba có lẽ một phần là nhờ may mắn và cũng không thể chắc giữ chân được vào kỳ chuyển nhượng sau.
![]() |
| Phá vỡ thế độc tôn của Juventus là nhiệm vụ của các đội bóng Serie A trong mùa giải mới 2014-2015. |
Trở thành nơi “dưỡng già”
Nói không ngoa thì Serie A hiện nay đã trở thành “vùng đất của những ông già”, các cầu thủ nếu như ở các giải khác như Premier League, La Liga, Bundesliga đã xem như quá tuổi, đã “già” không thể thi đấu đỉnh cao nữa, thì ở Serie A vẫn có thể “tung hoành” một cách… hết sức bình thường. Có thể kể sơ sơ như Francesco Totti 37 tuổi vẫn là trụ cột ở AS Roma, Gianluigi Buffon 36 tuổi vẫn là thủ môn chính của Juventus, Andrea Pirlo 35 tuổi là trụ cột của Juventus, Antonio Di Natale 36 tuổi là trụ cột của Udinese, Javier Zanetti trụ cột của Inter Milan vừa giải nghệ ở tuổi 40…
Ngay cả trên thị trường chuyển nhượng, những cầu thủ được mua về Serie A ở những năm gần đây đại đa số đều qua tuổi “băm”, có thể kể đến Nemanja Vidic về Inter Milan khi đã 33 tuổi, Patrice Evra về Juventus cũng 33 tuổi, Michael Essien về AC Milan khi 31 tuổi, Ashley Cole về AS Roma khi đã 33 tuổi… Còn nếu đưa những cầu thủ còn trẻ về thì cũng chỉ là những cái tên không mấy tên tuổi, hoặc chỉ thuộc dạng “tiềm năng cần khai quật”.
Tuy nói phong cách đá của Serie A không nhanh, mang đậm chất chiến thuật là chính nên các cầu thủ lớn tuổi vẫn còn đất dụng võ, nhưng điều này cũng không thể che lấp một sự thật, đó là Serie A hiện nay chỉ là bến đỗ của hàng thải từ các câu lạc bộ ở những giải vô địch lớn khác hoặc của những cầu thủ đã bắt đầu bước sang sườn bên kia của sự nghiệp. Serie A đã không thể mơ tới những ngôi sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Gareth Bale, Toni Kroos… về phục vụ cho mình. Do đó, vô hình chung, Serie A đã trở thành nơi “dưỡng già” của những cầu thủ ngôi sao đã hết thời, nhưng vẫn còn muốn đá đỉnh cao một vài năm nữa.
Việc các câu lạc bộ ở Serie A phải vật lộn để vượt qua thời kì gian khó, phục hồi lại vinh quang ngày trước là một vấn đề hết sức cấp thiết cho bóng đá Italia hiện nay. Học hỏi cách làm ăn kinh tế của các ông lớn như Real Madrid, Manchester United, kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các đội bóng, vươn tầm ảnh hưởng đến các nước châu Á… là những nét tích cực của Serie A hiện nay. Trước mắt, sự đầu tư của AS Roma, AC Milan, Inter Milan trong kì chuyển nhượng hè 2014 vừa qua để xóa bỏ thế độc tôn của Juventus cũng là một cách để Serie A trở nên sinh động, cuốn hút người xem hơn. Serie A quay trở lại, trở thành một thế lực đối trọng với Premier League, La Liga, Bundesliga ở tại Champion League vẫn luôn là mong muốn của những người hâm mộ lối đá mang đậm màu sắc chiến thuật, một lối đá rất Italia vốn làm mê mệt con tim biết bao nhiêu người hâm mộ. Rất mong, một ngày nào đó.
C.D





