04:07, 03/07/2011

Chelsea ra mắt Ban huấn luyện mới

Sau khi cho “chém” hàng loạt công thần, mới đây, vị tân Huấn luyện viên Chelsea đã chính thức giới thiệu bộ sậu mới hứa hẹn sẽ mang tới thành công cho Chelsea.

Villas-Boas không chấp nhận một cuộc cách tân nửa vời. Sau khi cho “chém” hàng loạt công thần, mời đây, vị tân Huấn luyện viên (HLV) này đã chính thức giới thiệu bộ sậu mới - những gương mặt hứa hẹn sẽ mang tới thành công thực sự cho Chelsea .

 

Sau nhiều lời đồn đoán, rốt cuộc bộ đôi Jose Mario Rocha và Daniel Sousa cũng đã được đưa về Stamford Bridge để sát cánh cùng Villas-Boas trong hành trình đưa Chelsea trở lại với vị thế đích thực tại Premiership.

 

Rocha là HLV thể lực, còn Daniel Sousa nhiều năm nay vẫn luôn là cánh tay đắc lực của Villas-Boas với nhiệm vụ quan sát và phân tích lối chơi của đối thủ. Họ gắn bó từ ngày Villas-Boas còn là nhân vật quèn tại Academica cho đến khi tên tuổi ông thực sự tạo tiếng vang lớn với chức vô địch Europa League cùng Porto .

 

Nhưng đó chưa phải là điểm nhấn trong thành phần bộ sậu mới. Có mặt tại Stamford Bridge sáng qua, đứng ngay sát Villas-Boas còn có một gương mặt vừa lạ vừa quen: Roberto Di Matteo, cựu cầu thủ của Chelsea , chiến lược gia vừa bị West Brom sa thải hồi tháng 1 vừa qua. Di Matteo vừa chính thức được bổ nhiệm vào cương vị trợ lý HLV cho Villas-Boas.

 

Với 6 năm chơi bóng trong màu áo Chelsea thời còn là cầu thủ, Di Matteo được tin tưởng giao phó trọng trách bình ổn lòng quân, đồng thời là chiếc cầu nối giữa Villas-Boas và các cầu thủ ngôi sao. Quyết định bổ nhiệm Di Matteo được coi là bước đi khá thông minh của Chelsea .

 

Kể từ ngày Villas-Boas lên ngôi, có quá nhiều NHM tỏ ra nghi ngờ về khả năng thích ứng của HLV mới 33 tuổi này với môi trường khắc nghiệt như Chelsea. Ông sẽ bảo quân ra sao, thuyết phục các “ông sao” ngang tuổi như Lampard, Terry bằng cách nào?

 

Về thành phần cầu thủ, theo khẳng định trên tờ Guardian, Ban lãnh đạo Chelsea đang nỗ lực thuyết phục tiền đạo Drogba tiếp tục ở lại Stamford Bridge thêm ít nhất 1 năm nữa, bất chấp ưu tiên hàng đầu của Villas-Boas vẫn là lôi kéo cậu học trò cũ Falcao về Stamford Bridge. Liên quan đến vấn đề lựa chọn cầu thủ, Villas-Boas tiếp tục chứng minh ông đặc biệt đến cỡ nào với tuyên bố: “ Chelsea mua ai, dùng ai sẽ do tôi chọn lựa”.

 

Với khẳng định này, tương lai của những chân sút đáng thất vọng cỡ Torres đang bị đe dọa nghiêm trọng. Cũng giống như Mourinho, trong từ điển của Villas-Boas không tồn tại khái niệm công thần hay những ngôi sao không thể chạm tới.

 

Theo Bongda