
Ngôi vị thống trị làng quần vợt thế giới có thay đổi vào cuối tuần này hay không, điều đó tùy thuộc vào Roger Federer.
Ngôi vị thống trị làng quần vợt thế giới có thay đổi vào cuối tuần này hay không, điều đó tùy thuộc vào Roger Federer. Chính vì thế, không chỉ đơn thuần là trả món nợ đã vay từ đầu năm 2011 đến nay, mà nhiệm vụ của tay vợt số 3 thế giới còn nặng hơn rất nhiều, bởi nếu không thể cản bước Djokovic ở tứ kết, tay vợt trẻ người Serbia sẽ tạo nên một đế chế mới trong làng banh nỉ…
Nếu chỉ nhìn vào con số 16 danh hiệu Grand Slam của Federer so với 2 của Djokovic, cho thấy khoảng cách khá xa về đẳng cấp giữa 2 tay vợt này. Nhưng, giờ đây điều đó không còn mang nhiều ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh Djokovic bất khả chiến bại từ đầu mùa giải đến nay, trong đó có đến 3 lần Federer trở thành bại tướng của tay vợt trẻ người Serbia (tại bán kết giải Australian mở rộng, chung kết giải Dubai và bán kết giải Indian Wells). Không những thế, chỉ cần 1 trận thắng nữa, Djokovic sẽ chính thức lên ngôi thống trị làng banh nỉ thế giới, bất kể tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal thể hiện như thế nào trong phần còn lại của giải đấu. Và cản bước Djokovic là nhiệm vụ mà người ta chờ đợi ở Federer lúc này khi cả hai có sự tái ngộ ở tứ kết Roland Garros vào Thứ sáu tới.
![]() |
| Djokovic và Roger Federer |
Nhưng, có vẻ như Federer dửng dưng với tất cả những điều ấy, bởi anh vẫn cho rằng điều quan trọng là có thể giữ được vị thế đó (vị trí số 1 thế giới) bao lâu. Với anh, con đường anh vạch ra đó là cố gắng để có được một bước tiến xa hơn và tiến tới trận chung kết Roland Garros, nơi anh chỉ một lần đăng quang vào năm 2009. Đây mới thực sự là động lực đằng sau trận đấu này, chứ không phải là để ngăn chặn Djokovic. Có lẽ vì thế, anh đã tỏ ra hài lòng với màn thi đấu của mình từ đầu giải đến giờ, ngay cả trận đấu với hạt giống số 9 Gael Monfils diễn ra rạng sáng qua. Thực tế, nhà vô địch năm 2009 chưa để thua một séc nào trong 5 trận tại giải năm nay, cũng không gặp một trở ngại nào. Nhưng, xét tổng thể, Federer thi đấu không thực sự xuất sắc từ đầu giải đến giờ, kể cả trong trận gặp Monfils - trận đấu mà anh được đánh giá đã chơi thông minh với nhiều đường bóng xoáy, những pha tấn công đẹp mắt và hiệu quả, chiến thắng 19/26 lần lên lưới. Bởi, trận đấu đó cũng đã cho thấy 41 lỗi unforced của anh; đặc biệt là không còn thấy ở anh những đường bóng đầy uy lực; nhất là tỉ lệ chiến thắng điểm break ở anh rất tệ (5/16), trong lúc đó Djokovic lại tỏ ra hiệu quả trong những pha cứu điểm break. Nhìn lại xa hơn một chút, nhà vô địch của 16 danh hiệu Grand Slam và là tay vợt số 3 thế giới như thể là một tay vợt vô hình, bị lu mờ trước Djokovic và Nadal từ đầu mùa đến nay với chuỗi thành tích khá kém cỏi.
Và vì vậy, tuy tỏ ra hài lòng với màn thi đấu của mình từ đầu giải đến giờ, nhưng vượt qua “ải” Djokovic - tay vợt đang chơi như thể là một phần của lịch sử quần vợt thế giới - là không hề dễ dàng vào lúc này đối với Federer. Federer nói rằng anh sẽ phải xem lại những trận đối đầu giữa Djokovic trên sân đất nện trước đó để đưa ra đấu pháp khắc chế tầm hoạt động của tay vợt này, đó cũng là điều cần thiết đối với cựu số 1 thế giới trước sức mạnh không thể cản của Djokovic hiện nay. “Tôi muốn làm hỏng bữa tiệc ấy” - Federer cuối cùng cũng đã lên tiếng khi được hỏi về sự lên ngôi của Djokovic. Nhưng với riêng tôi, đó vẫn còn là một dấu hỏi lớn về tay vợt mà mình hâm mộ, và phải thừa nhận rằng khả năng một kỷ nguyên mới mở ra mà không có tên của Federer hay Nadal trên vị trí thống trị sau 7 năm là rất lớn. Và Djokovic sẽ là tay vợt đầu tiên làm được điều kỳ diệu ấy.
B.T





