03:06, 06/06/2011

Đội chủ nhà thua sớm

Thiếu sự quyết tâm, sắc bén và thể lực xuống dốc quá nhanh đã khiến các cầu thủ đội bóng Khatoco Khánh Hòa chấp nhận thua sớm Becamex Bình Dương trong trận đấu vòng 17 V-League diễn ra vào chiều 5-6 trên Sân vận động 19-8 Nha Trang.

Thiếu sự quyết tâm, sắc bén và thể lực xuống dốc quá nhanh đã khiến các cầu thủ đội bóng Khatoco Khánh Hòa (K.KH) chấp nhận thua sớm Becamex Bình Dương (B.BD) trong trận đấu vòng 17 V-League diễn ra vào chiều 5-6 trên Sân vận động 19-8 Nha Trang.

Sau 3 thất bại liên tiếp từ đầu lượt về, trận đấu với B.BD trên sân Nha Trang chiều 5-6 có ý nghĩa rất lớn đối với các cầu thủ phố biển. Bởi một lẽ, đội bóng K.KH đang tụt dốc không phanh trên bảng xếp hạng và Ban huấn luyện đội bóng đang rất cần một chiến thắng để củng cố vị trí và lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Còn nhớ, cách đây 4 tháng, ngay trên sân Gò Đậu của B.BD, K.KH đã có chiến thắng tưng bừng 3-1. Do vậy, xét về lý thuyết, các cầu thủ K.KH hoàn toàn có thể lặp lại chiến thắng ấy, hay ít nhất thủ hòa để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Song, tiềm lực vừa yếu, thiếu lại vừa trải qua hàng loạt xôn xao trong nội bộ, K.KH đã không còn khả năng chống trả đối thủ khi để thủng lưới quá sớm trước một dàn cầu thủ chơi đều ở các tuyến như B.BD.

Các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa không đủ lực để có thể ngăn một thất bại nữa trên sân nhà trước Becamex Bình Dương
Thật ra ở trận đấu này, dù tung ra đội hình mạnh, các học trò của Huấn luyện viên (HLV) Đặng Trần Chỉnh cũng chơi không quá xuất sắc. Tuy nhiên, sự vững chắc, đồng đều giữa các tuyến cộng thêm khả năng chớp thời cơ nhanh đã mang lại chiến thắng khá dễ dàng cho đội khách. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, bất chấp sự tấn công ồ ạt của các cầu thủ K.KH, B.BD vẫn bình tĩnh chống trả với sự chắc chắn của Hữu Thắng, Vũ Phong để rồi tìm cơ hội phản công. Phút thứ 4, từ tình huống không phòng ngự kịp của hàng thủ K.KH (do bóng bị giật nảy vào trong), Anh Đức (B.BD) nhanh chân ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội khách. Nhận bàn thua sớm, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn dồn lên tấn công ào ạt bên phần sân khách. Và tuy cầm bóng nhiều, chơi ép sân, song hầu hết các tình huống tấn công của cầu thủ K.KH quá đơn điệu, thiếu chính xác nên không có tình huống nào được coi là thật sự gây nguy hiểm cho khung thành của B.BD. Hầu hết, các đường bóng tấn công của K.KH đều tập trung cho Agostinho, song với sự đeo bám khá chặt của các cầu thủ B.BD, Agostinho bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Trong khi đó, bên phía B.BD, tuy không thật sự chơi theo lối tấn công toàn lực, các tiền đạo của B.BD như Philani hay Leandro không quá xông xáo, song chỉ một hoặc một vài cơ hội nhỏ, các học trò của HLV Đặng Trần Chỉnh đã tận dụng rất tốt. Phút 35, từ pha tấn công trung lộ, Philani có cú sút ở cự ly gần hạ gục thủ thành Danh Hoàng Tuấn, nâng tỉ số trận đấu lên 2-0.

Bước sang hiệp 2, K.KH có vài sự thay đổi, bằng cách tăng cường hàng công khi rút tiền vệ M.Essunman ra và thay vào đó là số 10 Trindade. Bởi, HLV Hoàng Anh Tuấn mong Trindade sẽ mang lại cái duyên ghi bàn mà anh đã làm được trong trận lượt đi với B.BD để kiếm điểm. Tuy nhiên, sau 2 bàn thắng ở hiệp 1, B.DB đã chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà, khiến cho các cầu thủ K.KH gặp khó khăn trong việc đưa bóng đến khung thành của đội khách. Dù chơi ép sân, song thiếu lực, thiếu sự chính xác và sắc bén, các cầu thủ K.KH đã không thể làm gì trong suốt hiệp 2 và chấp nhận thêm một thất bại nữa trên sân nhà.

Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp và là trận thua thứ 3 trên sân nhà của các cầu thủ K.KH. Thua trận này, K.KH sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng sắp tới.

AN NHIÊN