02:06, 01/06/2011

Hồn cát điểm tô Festival Biển

Nằm trong khuôn khổ Festival Biển 2011, triển lãm tranh cát của cơ sở tranh cát nghệ thuật Hồng Châu Sa như một nét vẽ điểm tô cho kỳ lễ hội đầy màu sắc của người dân phố biển Nha Trang.

Nằm trong khuôn khổ Festival Biển 2011, triển lãm tranh cát của cơ sở tranh cát nghệ thuật (CSTCNT) Hồng Châu Sa như một nét vẽ điểm tô cho kỳ lễ hội đầy màu sắc của người dân phố biển Nha Trang. Để chuẩn bị ra mắt một buổi triển lãm ấn tượng đối với du khách, nhiều tháng qua, các thành viên trong gia đình Hồng Châu Sa đã phải chạy đua cùng thời gian để hoàn tất các khâu cho buổi triển lãm.

Đến với Festival Biển 2011, người dân và du khách sẽ được đắm mình trong nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, ẩm thực… mang đậm màu sắc đặc trưng của vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa. Để khởi động cho một kỳ Festival thành công và nhiều ý nghĩa, trước thời gian chính thức diễn ra Festival sẽ có nhiều sự kiện thu hút du khách. Triển lãm tranh cát của CSTCNT Hồng Châu Sa là một trong những hoạt động như thế.

Nghệ nhân Trần Thị Thu đang thực hiện một tác phẩm tranh cát chuẩn bị cho Festival Biển 2011.
Diễn ra từ ngày 9 đến 15-6 tại Khu di tích Tháp Bà Ponagar, triển lãm tranh cát của CSTCNT Hồng Châu Sa ẩn chứa những nét hấp dẫn riêng của loại hình hội họa trên chất liệu cát. Đây không phải lần đầu tiên CSTCNT Hồng Châu Sa tham gia Festival Biển, nhưng để gây được ấn tượng đối với du khách không phải là điều đơn giản. Từ kinh nghiệm trong lần triển lãm tại Festival Biển 2009, đến với Festival lần này, CSTCNT Hồng Châu Sa đã chú trọng nhiều hơn đến chủ đề, kích thước, cách bài trí tác phẩm. Dự kiến, trong kỳ Festival này, CSTCNT Hồng Châu Sa sẽ trưng bày 200 - 300 bức tranh cát có kích thước từ 8cm x 12cm đến 25cm x 30cm. Với một khối lượng lớn tác phẩm, được chuẩn bị trong thời gian ngắn nên việc suy nghĩ đề tài cho mỗi tác phẩm là một thử thách đối với những người thực hiện. “Qua triển lãm lần này, chúng tôi muốn giới thiệu đến mọi người những hình ảnh về danh lam thắng cảnh, đời sống sinh hoạt của người dân Nha Trang - Khánh Hòa. Ngoài ra, bằng tình cảm chân thành đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng thực hiện một số bức chân dung Bác Hồ”, nghệ nhân Trần Thị Thu - chủ CSTCNT Hồng Châu Sa cho biết. Đến CSTCNT Hồng Châu Sa những ngày này, chúng tôi nhận thấy không khí làm việc bận rộn của các thành viên. Mỗi người một việc, từ lựa cát, sấy cát, vẽ hình mẫu đến thực hiện tác phẩm… Công cụ thực hiện là những chiếc muỗng tự chế, những thanh tre vót nhọn đủ kích cỡ; chất liệu là những hạt cát đủ màu sắc được lấy về từ các địa phương trong tỉnh như cát đen ở vịnh Vân Phong, cát trắng, cát xám, cát xanh rêu ở vịnh Cam Ranh, cát vàng, cát đỏ được lấy từ bờ sông, suối… Dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, nghệ sĩ Hồng Châu Sa, những hạt cát vô tri, vô giác dần trở nên có hồn với nhiều sắc thái biểu cảm đối với người xem. Những danh lam thắng cảnh như Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, núi Cô Tiên, vịnh Nha Trang…; những hình ảnh gợi nhớ về quê hương như dòng sông, bến nước, con đò, mái ngói rêu phong, những vườn cây trái sum suê… cảnh sinh hoạt, làm nghề của người dân miền biển hiện lên đầy sinh động. Đặc biệt, chân dung Bác Hồ được các nghệ nhân, nghệ sĩ tỉ mẩn thực hiện để toát lên được thần thái cương nghị khi Bác chỉ huy chiến dịch; vui tươi, ân cần khi tiếp xúc với bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam và giản dị với bộ áo nâu trong phút nghỉ ngơi giữa thiên nhiên. “Thể hiện chân dung Bác Hồ đã khó, thể hiện chân dung Bác bằng chất liệu cát lại có những cái khó riêng, đòi hỏi sự tìm tòi, sáng tạo của người nghệ sĩ mới mong thành công. Qua nỗ lực để hoàn thiện tác phẩm, chúng tôi đã thành công. Hy vọng, qua triển lãm, công chúng sẽ yêu thích những tác phẩm này”, nghệ nhân Trần Thị Thu chia sẻ.

Mong đóng góp một phần nhỏ bé cho thành công chung của kỳ lễ hội, qua đó giới thiệu những giá trị tinh hoa của nghệ thuật tranh cát, để người dân và du khách hiểu được cái hồn của những hạt cát Nha Trang - Khánh Hòa, lưu giữ hình ảnh cát trắng, nắng vàng đặc trưng nơi phố biển… là mục đích tham gia Festival Biển 2011 của Cơ sở Hồng Châu Sa. Để từ những hạt cát đó, hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa sẽ đẹp lên rất nhiều trong cảm nhận riêng của mỗi người.

GIANG ĐÌNH