
Được chọn là phim mở đầu cho đợt chiếu phim chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 và kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bộ phim truyện nhựa “Vượt qua bến Thượng Hải” đã làm hài lòng khán giả có mặt tại Rạp số 10 Hoàng Hoa Thám (Nha Trang).
![]() |
|
Bộ phim “Vượt qua bến Thượng Hải” đã vượt được lối mòn khô khan của thể loại phim lịch sử.
|
Vượt qua bến Thượng Hải được coi là phần 2 của bộ phim Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, là sự tiếp nối hành trình đầy gian nan, nguy hiểm của đồng chí Nguyễn Ái Quốc khi Người lặn lội từ Hồng Kông tới Thượng Hải để qua Liên Xô. Trước sự lùng sục, vây bắt của mật thám Pháp và quân đội Tưởng Giới Thạch, Nguyễn Ái Quốc vẫn an toàn trong sự đùm bọc, giúp đỡ của bà con Việt kiều và những người nước ngoài có cảm tình với Việt Nam như: bà Tống Khánh Linh - phu nhân của lãnh tụ Tôn Trung Sơn; ông chủ Long người Hoa ở TP. Hạ Môn…
Không đơn thuần là một bộ phim lịch sử diễn giải khô khan, Vượt qua bến Thượng Hải có những cảnh quay đẹp mắt, màu sắc và ánh sáng được trau chuốt tỉ mỉ, những pha hành động trinh thám kết hợp với chi tiết tình cảm sâu sắc. Bên cạnh việc bám sát những sự kiện, chi tiết có thật trong lịch sử, Vượt qua bến Thượng Hải còn có nhiều nhân vật, tình tiết hư cấu để tăng thêm tính hấp dẫn cho bộ phim. Trong đó, nổi bật nhất là hai nhân vật anh em Ngũ Lang (do Lê Thái Hòa thủ vai) và Phương Thảo (Nghệ sĩ Ưu tú Mỹ Duyên thủ vai). Tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng việc xuất hiện của hai nhân vật này với thời lượng khá dài làm cho người xem cảm nhận rõ hơn về tình yêu, sự ủng hộ của quần chúng đối với cách mạng, với Nguyễn Ái Quốc. Hoàn cảnh xô đẩy hai anh em Phương Thảo phải thất lạc và tha phương cũng là hoàn cảnh chung của cả dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ. Không chỉ vậy, người xem còn rất cảm động với chi tiết Phương Thảo ngăn cản không để anh trai (tay sai của mật thám Pháp) ám sát Nguyễn Ái Quốc với câu nói: “Em thà chết chứ không để anh giết Nguyễn Ái Quốc. Làm như vậy là anh có tội với nhân dân Việt Nam”. Chi tiết đắt giá này có ý nghĩa như một lời cảnh tỉnh cho những người An Nam đang làm tay sai cho Pháp, cho Tưởng Giới Thạch lúc đó.
Nếu ai được xem trọn vẹn bộ phim sẽ nhận thấy ánh mắt kiên nghị của Nguyễn Ái Quốc (diễn viên Minh Hải thủ vai) được đạo diễn đặc tả rất tinh tế ở phần cuối bộ phim. Hai lần ánh mắt ấy được quay cận cảnh nhưng lại mang 2 sắc thái hoàn toàn khác nhau. Sau khi kết thúc cuộc họp với những người ủng hộ cách mạng ở phố người An Nam và trên đường trở về để chuẩn bị qua Liên Xô, xe của Nguyễn Ái Quốc chạy ngang qua xe của tên mật thám Pháp. Nguyễn Ái Quốc nhìn thẳng vào tên mật thám đã 10 năm đối đầu, lùng bắt mình với ánh mắt đầy kiên nghị. Ánh mắt như một lời tuyên bố cho chính quyền Pháp về ý chí, lòng quyết tâm giành tự do độc lập dân tộc sẽ không bao giờ tắt trong Nguyễn Ái Quốc và trong mỗi người dân An Nam. Còn ánh mắt được đạo diễn đặc tả lần thứ hai là khi Nguyễn Ái Quốc được thông báo về cái chết của Phương Thảo, người đã hết lòng chăm sóc khi Người bị thương ở Hồng Kông. Và cái chết của cô cũng vì sự an nguy của Người, của cuộc cách mạng dân tộc. Bằng tình yêu thương vô hạn đối với người đã giúp đỡ, cưu mang mình và cao hơn nữa là đối với một người dân An Nam, ánh mắt Nguyễn Ái Quốc lại rưng rưng lệ nhìn về phía trời Nam. Hai ánh mắt trái ngược nhưng lại thống nhất trong con người Nguyễn Ái Quốc - một chiến sĩ cộng sản luôn đau đáu hướng về đồng bào bị áp bức.
Có mặt rất sớm tại Rạp chiếu phim số 10 Hoàng Hoa Thám, nhiều cụ già và các em thiếu nhi hào hứng ngồi đợi đến giờ chiếu phim. Tuy nhiên, chiếm phần đông khán giả đến xem lại là lớp thanh niên thành phố. Với nhiều cảnh quay xúc động, giàu tính nhân văn, bộ phim Vượt qua bến Thượng Hải đã vượt qua lối mòn khô khan của thể loại phim lịch sử. Chính vì thế, bộ phim đã thu hút được sự quan tâm của mọi tầng lớp khán giả, trong đó có cả giới trẻ hiện nay.
HOÀNG DUNG





