
Mùa bóng 2010 - 2011 sẽ khép lại bằng trận đấu được mong chờ nhất vào rạng sáng 29-5, hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn...
Mùa bóng 2010 - 2011 sẽ khép lại bằng trận đấu được mong chờ nhất vào rạng sáng 29-5, hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn: Trận chung kết Champions League trong mơ giữa Manchester United (M.U) và Barca. 2 năm trước, M.U từng để Barca qua mặt và giành vinh quang một cách thuyết phục. Liệu lần tái ngộ tại sân Wembley này có phải là màn phục thù hay một lần nữa M.U lại phải khóc hận…
Dưới thời của Huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola, Barca đã có tất cả các danh hiệu. Họ đã hình thành một lối chơi tấn công đẹp mắt đầy hiệu quả và quan trọng là cực kỳ ổn định. Sẽ không ngoa nếu nói rằng Barca là đội bóng mạnh nhất thế giới vào thời điểm này. Tuy nhiên, điều hấp dẫn của bóng đá chính là kết quả đầy bất ngờ của nó, đội mạnh không có nghĩa sẽ luôn chiến thắng. Rạng sáng 29-5, Barca sẽ phải đón tiếp một đội bóng cực mạnh khác đến từ đảo quốc sương mù - M.U trong một trận đấu mà cả hai bên đều không được phép sai lầm. Tuy đây không phải thời hoàng kim nhưng dưới sự chỉ đạo của HLV Ferguson, M.U luôn tỏ ra là một đội bóng cực kỳ khó chịu. Trận đấu chưa diễn ra nhưng thực tế, kết quả trận đấu sẽ là màn phân tài cao thấp của 2 vị HLV ngay từ trước khi bóng lăn. Cả hai HLV đều đang tìm bài khuất phục đối thủ bằng những chiến thuật cụ thể.
Đối với Barca, sẽ là thừa nếu dự đoán quá nhiều về chiến thuật của họ bởi chắc chắn Barca vẫn sẽ trung thành với lối chơi tiqui taca nổi tiếng và hạt nhân của lối chơi này vẫn là bộ ba Messi, Xavi và Iniesta. Bên cạnh đó, họ sẽ phải để mắt đến các pha bóng phản công biên rất nhanh của M.U và hạn chế thấp nhất tầm hoạt động của Rooney. Đây chẳng phải là điều gì bất khả thi bởi trong trận chung kết cách đây 2 năm, dù đội hình có Rooney lẫn Ronaldo, M.U vẫn không thể làm gì được vì cả 2 cầu thủ này đều bị khắc chế. Huống hồ đến thời điểm này, M.U chẳng còn Ronaldo, Rooney cũng không còn quá nguy hiểm như 2 năm về trước. Do đó, chẳng có gì ngạc nhiên khi nhà cái chọn xếp Barca ở cửa trên.
![]() |
Đối với Ferguson, trong bộ 3 của Barca, người mà ông ngại nhất chính là Iniesta chứ không phải Messi hay Xavi. Khả năng kết nối của cầu thủ này là cực tốt và anh cũng có thể chọn vị trí dứt điểm rất hay. Vì thế, để khắc chế có hiệu quả bộ 3 này, Ferguson cần phải phong tỏa Iniesta trước thì mới có cơ may hạn chế tầm hoạt động của Mesi và Xavi.
Trong mùa này, M.U chơi theo 3 sơ đồ là 4-4-2, 4-5-1 và 4-3-3. 4-4-2 được M.U áp dụng khi gặp các đội bóng yếu hơn ở giải Ngoại hạng. Khi gặp các đối thủ mạnh trong nhóm bộ tứ, Ferrguson ưa thích dùng 4-3-3 nếu ở sân nhà Old Trafford và chơi 4-5-1 nếu làm khách hoặc các trận ở Champions League. Trong các sơ đồ này, thì đội hình 4-3-3 là khá thành công, cho nên có lẽ M.U sẽ sử dụng chiến thuật này trong trận đối đầu với Barca.
Nhưng cho dù chiến thuật gì đi nữa, điều quan trọng nhất là M.U phải chơi với tinh thần máu lửa cao nhất. Trong trận chung kết năm 2009, vì không thích chiến thuật của ông thầy, Ronaldo thể hiện sự bất mãn của mình bằng thái độ thi đấu thiếu động lực. Điều này khiến toàn đội M.U chơi rời rạc, vô hồn trong suốt trận. Cộng với những lời chỉ trích sau khi thua trận, Ronaldo bị Ferguson bán khỏi M.U ngay mùa bóng sau đó.
Điều đáng ngạc nhiên là thành tích đối đầu giữa 2 đội đang ngang bằng, thậm chí thành tích trên đấu trường châu Âu cũng vậy. Trong trận chung kết sắp tới, dù ai thắng đi nữa thì cán cân ấy sẽ không còn cân bằng. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng, những con số cũng chỉ là con số, cái quan trọng là cả 2 sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn, các pha bóng đẳng cấp thế giới và những màn đấu trí của các HLV giỏi nhất ở thời điểm hiện tại.
LÊ MINH





