
Nằm trong chương trình Festival Biển 2011, triển lãm sắp đặt “Lục bát quán” của nhà thơ Đậu Phi Hùng và các cộng sự như một điểm nhấn để tôn vinh những giá trị tinh hoa của thể thơ lục bát - thể thơ dân tộc.
Nằm trong chương trình Festival Biển 2011, triển lãm sắp đặt “Lục bát quán” của nhà thơ Đậu Phi Hùng và các cộng sự như một điểm nhấn để tôn vinh những giá trị tinh hoa của thể thơ lục bát - thể thơ dân tộc. Để chuẩn bị cho hoạt động này, nhà thơ Đậu Phi Hùng đang phải chạy đua với thời gian nhằm mang đến cho công chúng, người yêu thơ có được những khoảng thời gian ý nghĩa khi thưởng lãm chương trình.
Chúng tôi tìm đến “tệ xá” của nhà thơ Đậu Phi Hùng vào một ngày cuối tháng Tư. Trong căn nhà nhỏ của anh ngổn ngang những trang sách khổ lớn của tập thư pháp Dưới trời dạ ngọc dự định sẽ ra mắt vào dịp Festival Biển sắp tới. Vừa tiếp chuyện chúng tôi, nhà thơ Đậu Phi Hùng vừa luôn tay viết vì sợ không kịp tiến độ. Với mong muốn góp thêm một tiếng nói để tôn vinh những giá trị “quốc hồn, quốc túy” của thể thơ lục bát đã gắn bó sâu đậm trong tâm hồn mỗi người dân đất Việt, qua đó, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của đông đảo người dân trong cuộc vận động ủng hộ thơ lục bát trở thành di sản văn hóa nhân loại, nhà thơ Đậu Phi Hùng đã tập hợp một số anh em, cộng sự cùng nhau đăng ký thực hiện một hoạt động trong kỳ Festival Biển 2011 với tên gọi triển lãm sắp đặt Lục bát quán mang chủ đề Hương sắc quê nhà, dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12-6. Trong chương trình sẽ diễn ra các hoạt động như: giao lưu nhà thơ - nhà giáo; triển lãm 68 tác phẩm thư họa trên đá; ra mắt cuốn thư pháp khổ lớn Dưới trời dạ ngọc; triển lãm 68 tác phẩm nghệ thuật ẩm thực có lời thơ minh họa do đầu bếp Nguyễn Thị Bích Ngọc thể hiện; trưng bày 68 cây cảnh quý; thư họa 68 chân dung các nhà thơ lục bát; lễ thả thơ và hội thi thơ….
![]() |
| Nhà thơ Đậu Phi Hùng đang thực hiện tác phẩm thư pháp “Dưới trời dạ ngọc”. |
Điểm nhấn của chương trình chính là hoạt động ra mắt tập thư pháp Dưới trời dạ ngọc. Tập thư pháp này được nhà thơ Đậu Phi Hùng miệt mài thực hiện từ hơn 2 tháng nay, với kích thước 60cm x 80cm x 13,5cm, gồm 450 trang thể hiện 860 câu thơ. Bìa tập thư pháp được làm bằng gỗ, có chạm trổ hoa văn tinh xảo. Điều đặc biệt của cuốn thư pháp này chính là việc nhà thơ Đậu Phi Hùng đã dũng cảm thể hiện trọn vẹn một tác phẩm truyện thơ được viết bằng thể thơ lục bát mà nguyên tác của nó đang trong giai đoạn in ấn. Bão bùng đâu giữa thu không/Loanh quanh thượng uyển một vòng khóc trăng/Ngọc xanh biếc những băn khoăn/Lời cha như xé vầng trăng hẹn thề; hay như câu: Bên nhau dưới rặng tre làng/Tung tăng chân sáo bước nàng nhẹ reo/Nép tình dưới bóng trăng treo/Chuyện hôm qua đã lắng theo nụ cười… - đó là những câu thơ khá ấn tượng. Dưới ngòi bút hoa mỹ của nhà thơ Đậu Phi Hùng, mỗi câu thơ như càng tỏa sáng từ mỗi nét chữ. Đây không phải lần đầu nhà thơ Đậu Phi Hùng viết thư pháp thành sách khổ lớn, nhưng đây là lần đầu anh thể hiện đầy đủ một tác phẩm truyện thơ bằng thư pháp.
Cùng với tập thư pháp Dưới trời dạ ngọc, nhà thơ Đậu Phi Hùng còn thể hiện 68 tác phẩm thư pháp trên chất liệu đá và 68 tác phẩm trên chất liệu liễn tre. Với một khối lượng lớn công việc như vậy, nên từng ngày, nhà thơ Đậu Phi Hùng phải tranh thủ mỗi phút giây để thực hiện. Bởi như anh nói: “Để người xem cảm nhận được hết cái hay, cái đẹp của thơ lục bát thì người thực hiện phải làm bằng cả trái tim và tinh thần trách nhiệm. Đây cũng là món quà tôi muốn gửi tặng người dân và du khách trong ngày hội lớn của địa phương”.
NHÂN TÂM





