02:05, 06/05/2011

Trận chung kết trong mơ

Để thua với cách biệt quá lớn trên sân nhà, cả Real lẫn Schalke 04 đều biết hy vọng đi tiếp của họ là rất mong manh. Và đúng như dự đoán của người hâm mộ,...

Để thua với cách biệt quá lớn trên sân nhà, cả Real lẫn Schalke 04 đều biết hy vọng đi tiếp của họ là rất mong manh. Và đúng như dự đoán của người hâm mộ, Barca và Manchester United (M.U) đều đã lọt vào trận chung kết vì cả Real lẫn Schalke 04 đều không thể tạo ra một sự bất ngờ nào ở trận lượt về…

Ở trận đấu giữa Barca và Real (diễn ra rạng sáng 4-5), do mất quá nhiều trụ cột và buộc phải thắng, Real đã nhập cuộc bằng phương án tấn công khi bố trí đội hình với 2 tiền đạo. Còn Barca, dường như họ đã biết kế hoạch tác chiến của đối phương nên cũng đã chuẩn bị sẵn chiến thuật để đối phó. Trong khi Real chủ trương tấn công nhanh thì Barca lại phòng thủ chắc chắn, cố gắng giữ bóng càng lâu càng tốt và khi có cơ hội là đánh trả quyết liệt. Xét về mặt thế trận, Barca tỏ ra mạnh hơn hẳn nhờ khả năng kiểm soát bóng và trong một đợt phản đòn chớp nhoáng, họ đã có bàn thắng mở tỷ số từ một pha chuyền bóng cực độc của Iniesta. Đây là bàn thắng gần như đảm bảo chắc chắn suất đi tiếp cho Barca nên kể từ đó, trận đấu trở nên an bài. Tuy nhiên, nếu xét về mặt tình huống, có thể kịch bản của trận đấu sẽ khác đi nếu như bàn thắng hợp lệ của Higuain không bị trọng tài từ chối. Những gì tích cực nhất của Real trong trận đấu này là tinh thần chiến đấu và bàn thắng gỡ hòa của Marcelo. Điều này đã giúp cho Real có một kết quả hòa danh dự trước khi bị loại khỏi cuộc chơi lớn.

Sau trận đấu, dư luận, nhất là những người ủng hộ Real, đã rất sôi sục và cho rằng Real bị trọng tài cướp mất cơ hội. Tuy nhiên, bóng đá là như vậy, thậm chí đã có những luồng dư luận ủng hộ việc Real bị loại ở Champions League mùa này. Đã có nhiều Huấn luyện viên (HLV) nổi tiếng cho rằng ông Mourinho đã làm hình ảnh của Real xấu đi rất nhiều nếu không muốn nói là phản bóng đá, vì thế việc Real bị loại là điều cần thiết cho sự phát triển của bóng đá đích thực.

Trong khi đó, sau khi đã vượt qua đối thủ ngay tại sân khách, HLV Ferguson chứng tỏ nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của mình khi bố trí đội hình B để tiếp đón các vị khách Schalke 04 (diễn ra rạng sáng 5-5). Có thể nhiều người sẽ cho rằng đây là quyết định mạo hiểm, nhưng rõ ràng Schalke 04 không mạnh như người ta tưởng, vì thế quyết định tung đội hình B thoạt trông thì có vẻ mạo hiểm nhưng thật ra lại vững như bàn thạch. Bởi, không phải ông Ferguson khinh địch hoặc chỉ muốn dồn sức cho trận gặp Chelsea vào cuối tuần này, mà thực sự ông đã có đánh giá đúng thực lực của Schalke 04 để đưa quyết định, cái đó gọi là biết mình biết ta.

Thực tế đã chứng minh nhận định của ông Ferguson là đúng, giống như ông đã nhận định đúng trong trận lượt đi. Dù chỉ là đội hình B, M.U đã chơi bóng không hề e dè hay lép vế trước đối thủ. Còn Schalke 04, tuy quyết tâm có thừa nhưng thực lực của một đội chỉ đứng thứ 10 giải bóng đá bậc trung của châu Âu thì làm sao có thể gây khó dễ cho một đội bóng đứng đầu của một giải bóng đá khắc nghiệt nhất hành tinh. Chính vì thế, những bàn thắng trong trận đấu là những gì tất yếu phải đến. Thắng trận 4-1 trên sân nhà, M.U đã hùng dũng bước vào trận chiến cuối cùng với Barca tại sân Wembley vào ngày 28-5.

Trận chung kết này sẽ tái hiện trận chung kết Champions League 2008 - 2009 tại sân vận động Olimpico ở thủ đô Roma của nước Ý. Trong trận đấu đó, Barca đã đánh bại M.U bằng 2 bàn thắng của Eto’o và Messi để trở thành câu lạc bộ Tây Ban Nha đầu tiên đoạt cú “ăn 3”. Hiện nay, M.U lẫn Barca đều đã 3 lần đoạt Champions League, vì thế kết thúc mùa bóng năm nay, chắc chắn sẽ có một đội sánh ngang bằng với kỷ lục của Ajax và Bayern Munich, hiện đang 4 lần đoạt cúp.

Trận chung kết này sẽ là cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng tiêu biểu nhất của 2 nền bóng đá mạnh nhất. Đây được gọi là trận chung kết trong mơ vì cả 2 đều có phong độ tốt và rất ổn định trong cả mùa bóng. Ngoài ra, lối chơi tấn công lẫn phong cách kỹ thuật đẹp mắt của cả 2 đội cũng đều thu hút sự yêu mến của rất nhiều người hâm mộ. Barca chơi bóng đầy cảm xúc, còn M.U lại có phần kỷ luật và thực dụng. Barca có nhiều cầu thủ giỏi và lối chơi gắn kết thì M.U cũng có một tập thể đồng đều dưới sự chỉ huy của HLV già dặn kinh nghiệm. Xét về thực lực con người hay lối chơi, có lẽ Barca nhỉnh hơn đôi chút nhưng M.U lại được lợi thế chơi trên sân Wembley, cũng gần giống như sân nhà nên cơ hội của 2 bên là bằng nhau. Điều khiến nó còn được gọi là chung kết trong mơ nữa là chắc chắn 2 tên tuổi này sẽ chơi một thứ bóng đá đẹp và cống hiến nên cho dù ai thắng ai thua, người hâm mộ cũng sẽ được hưởng một bữa tiệc bóng đá đúng nghĩa.

LÊ MINH