09:05, 11/05/2011

“Sóng yên, biển lặng”

Sau 2 tuần nghỉ “xả hơi”, V-League 2011 lại trở về “guồng quay” của nó mà nhiều người dự đoán là sẽ không kém phần sôi động. Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng giữa mùa bóng năm nay trở nên khá im ắng bởi dường như các đội bóng hiểu rằng, tiền không phải là chìa khóa của sự thành công.

Sau 2 tuần nghỉ “xả hơi”, V-League 2011 lại trở về “guồng quay” của nó mà nhiều người dự đoán là sẽ không kém phần sôi động. Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng giữa mùa bóng năm nay trở nên khá im ắng bởi dường như các đội bóng hiểu rằng, tiền không phải là chìa khóa của sự thành công.

Sự hồi sinh của Sông Lam Nghệ An từ đầu mùa bóng đến những cú “ngã ngựa” của các “đại gia” như: Đồng Tâm Long An hay Becamex Bình Dương đã làm cho cục diện của V-League mùa này trở nên khó đoán. Giải còn 13 vòng đấu ở lượt về và chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”, song qua lượt đi V-League 2011, nhiều câu lạc bộ đã biết cách dừng lại đúng lúc để rút ra những bài học kinh nghiệm. Đó chính là câu chuyện về các ngoại binh, dù họ có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là cá nhân trong tổng thể của một đội bóng, và nếu cứ “cường điệu hóa” một cách mù quáng thì chính câu lạc bộ và người hâm mộ đội bóng ấy là người chịu thiệt. Thêm một điều nữa, tiền có thể giúp cho các “đại gia” “tậu” được những cầu thủ chất lượng, nhưng không vì thế mà cách rót tiền ào ạt vào những bản hợp đồng “khủng” như vừa qua của các đội bóng mang lại cho họ tính hiệu quả. Chính vì vậy, không quá khó hiểu khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa bóng năm nay trở nên khá im ắng. Các đội bóng chủ yếu là thanh lý hợp đồng cho cả cầu thủ ngoại lẫn nội, thay vì tạo ra những cú “dội bom tấn” như những mùa giải trước.

Sự ổn định trong lối chơi của các cầu thủ ngoại lẫn nội ở Khatoco Khánh Hòa là chìa khóa dẫn đến những thành công của đội bóng trong những mùa giải gần đây.
Quay ngược thời gian từ đầu mùa bóng đến giờ, các đội bóng ở V-League dù là “đại gia” hay những “anh nhà nghèo” đều tồn tại nhiều vấn đề bất ổn trong lối chơi, cách thức tổ chức cũng như lực lượng, cho dù trong đội hình có hay không các cầu thủ “ngôi sao”. Chẳng hạn như trường hợp của Becamex Bình Dương, cho dù trong đội hình toàn sao cỡ Lee Nguyễn, Leandro, Philani… đội bóng đất Thủ vẫn đang lẹt đẹt ở khu vực giữa bảng xếp hạng sau khi lượt đi kết thúc. Trong khi đó, gần đây lại rộ lên thông tin nhiều khả năng Lee Nguyễn sẽ rời sân Bình Dương ở mùa giải sau… Nếu nói V-League mùa này không còn sôi nổi thì không phải, bởi các đội bóng như: Sông Lam Nghệ An bất chấp bị người khác chê bai vì lối chơi quá bạo lực để giành được vị trí số 1 lượt đi. Điều đó chỉ để nói lên rằng, các đội bóng ở V-League hiện vẫn đang đối mặt với những vấn đề tiềm ẩn mà bản thân họ chưa biết cách giải quyết, đóù chính là không biết cách xây dựng cho mình một lối đi riêng để khẳng định giá trị. Như Khatoco Khánh Hòa (K.KH) - một đội bóng tưởng chừng như chỉ là một “anh chàng ngổ ngáo” lại đang được khá nhiều người để mắt đến. Người ta chú ý đến K.KH không phải như đội bóng gây sốc bởi những bản hợp đồng “khủng” hay bất ngờ lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng (tháng 2-2011) mà chủ yếu là cái cách họ “sống khỏe” qua từng mùa bóng, cho dù V-League có sóng gió cỡ nào. Mặc dù liên tiếp bị “chảy máu” lực lượng qua từng mùa giải, cách tổ chức tốt và khả năng cầm quân của vị tướng trẻ Hoàng Anh Tuấn đã giúp thành tích của K.KH luôn được cải thiện qua từng năm. Cũng giống như những mùa giải năm trước, K.KH tỏ ra bình chân như vại ở thị trường chuyển nhượng giữa mùa. Theo như cách nói của ông Hoàng Anh Tuấn, tuy K.KH không có nhiều cầu thủ thật sự nổi bật với vai trò cá nhân để vươn đến tầm vô địch, song lối đá của K.KH không phải dễ chơi ở V-League… Vị trí thứ 6 mà K.KH có được sau lượt đi (đá kém hơn 1 trận) đã nói lên tất cả.

AN NHIÊN