Cách đây 6 năm, Udinese tiếp AC Milan trên sân Fruili ở trận đấu cuối của mùa giải và họ đã cầm hòa đội bóng á quân để ghi tên mình vào danh sách các đội tham dự Champions League.
Cách đây 6 năm, Udinese tiếp AC Milan trên sân Fruili ở trận đấu cuối của mùa giải và họ đã cầm hòa đội bóng á quân để ghi tên mình vào danh sách các đội tham dự Champions League. 6 năm sau, Udinese lại có cuộc gặp đầy duyên nợ với AC Milan để định đoạt số phận của mình. Liệu các học trò của ông Guidolin có làm được điều như đã từng làm trên sân Fruilin ở mùa giải năm nay, hay mọi thứ chỉ là mơ…
Cuối tuần này, giải Serie A chính thức hạ màn, thứ hạng của các đội bóng hầu hết đã được ấn định và các trận đấu ở vòng cuối chỉ mang tính hình thức, thủ tục. AC Milan đã chính thức đoạt Scudetto cách đây 2 tuần, Inter Milan và Naopoli cầm chắc suất dự Champions League, trong khi 3 đội bóng Bari, Brescia, Samporia phải xuống chơi ở hạng B mùa giải năm sau. Chỉ còn lại một cuộc cạnh tranh được chú ý, đó chính là vị trí thứ 4 cho suất cuối dự Champions League mùa sau giữa Udinese và Lazio, bởi cả hai đội phải chờ đợi đến những giây cuối cùng của vòng 38 mới có thể ăn mừng hay tiếc nuối cho số phận của mình.
Nhìn một cách khách quan thì dường như các học trò của ông Edy Reja đã hết cơ hội có mặt ở tốp 4 dù họ có giành được chiến thắng trước Lecce - đội bóng đã cầm chắc suất trụ hạng - vào cuối tuần này. Bởi lẽ, trong lúc Lazio sẽ đến làm khách trên sân của Lecce thì Udinese có trận đấu trên sân nhà Friuli tiếp nhà tân vô địch AC Milan cùng giờ (1 giờ 45 ngày 23-5). Chính vì vậy, các cầu thủ Lazio phải vừa đá vừa trông ngóng xem thử đối thủ xếp trên mình “đá đấm” như thế nào để có cái mà hy vọng. Nếu chẳng may AC Milan thả để Udinese có được 3 điểm hay thậm chí là có cuộc bắt tay hòa không bàn thắng thì mọi chuyện xem như chấm dứt đối với thầy trò ông Reja. Về phần mình, Udinese hiện đang hoàn toàn nắm thế chủ động, và có thể tự định đoạt số phận của mình ở vòng đấu cuối. Nhiều hơn Lazio 2 điểm và ngang bằng tỉ số đối đầu (lượt đi 2-3, lượt về 2-1), trong trường hợp ngang bằng về điểm số sau vòng 38, Udinese vẫn chiếm ưu thế hơn nhờ hiệu số bàn thắng, thua (Udinese 66/43, + 22 so với Lazio 51/37, + 14). Và như vậy, chỉ cần kiếm 1 điểm ngay trên sân nhà trong trận đấu mà AC Mian chắc chắn sẽ không có lý do cố thắng sau khi đã cầm danh hiệu Scudetto lần thứ 18, Udinese sẽ có chiếc vé tham dự Champions League mùa sau. Có một điểm trùng hợp khá thú vị trong trận đấu cuối cùng của Udinese gặp AC Milan ở mùa giải này với trận đấu cách đây 6 năm (mùa giải 2004 - 2005) ngay trên sân Friuli. Ở trận đấu đó, các cầu thủ Udinese đã cầm hòa AC Milan với tỉ số 1-1, được 62 điểm, đủ để giành suất dự Champions League, trong khi đối thủ của họ là Samporia không thể vượt qua Bologna và phải chịu xếp vị trí thứ 5 đầy tiếc nuối với 61 điểm. Liệu ở mùa giải này, Udinese có làm được điều tương tự là cầm hòa Milan hay họ sẽ cố tô điểm cho giấc mơ châu Âu của mình bằng một trận thắng trước tân vương? Tất cả đều được định đoạt trong 90 phút phía trước trên sân Fruili. Tuy vậy, khi quả bóng chưa lăn, tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên thì chuyện ai trong 2 đội Udinese và Lazio góp mặt ở Champions League vẫn còn bỏ ngỏ. Biết đâu một Lazio đang khát khao trở lại Champions League sau 4 năm chờ đợi lại giành được phần thắng trong cuộc đua tranh dù họ biết rằng chỉ còn 1% hy vọng, trong khi đó Udinese tưởng chừng như chắc suất lại hoài công khi “giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ”.
AN NHIÊN




