02:05, 06/05/2011

Ranh giới của một tượng đài

Trong suốt sự nghiệp huấn luyện kéo dài 35 năm của mình, Huấn luyện viên Alex Ferguson đã có trong tay 46 danh hiệu. Riêng với Manchester United, ông có 24 danh hiệu, gồm 11 chức vô địch Premier League, 5 cúp FA, 4 cúp Liên đoàn,...

Trong suốt sự nghiệp huấn luyện kéo dài 35 năm của mình, Huấn luyện viên Alex Ferguson đã có trong tay 46 danh hiệu. Riêng với Manchester United (M.U), ông có 24 danh hiệu, gồm 11 chức vô địch Premier League, 5 cúp FA, 4 cúp Liên đoàn, 2 cúp Champions League, 1 cúp UEFA và 1 siêu cúp châu Âu. Ngoài ra, ông còn được phong tước Hiệp sĩ. Với bộ sưu tập danh hiệu đó, ở vào tuổi 70, đáng lẽ Ferguson nên nghỉ ngơi, nhưng không, ông vẫn ra sức “cày” và rồi khiến cho các đồng nghiệp của ông phải kinh ngạc. Lý do tại sao ư? Vì ông vẫn chưa hoàn thành công việc của mình ở Old Trafford, khi đang đứng trước ngưỡng cửa xô đổ kỷ lục 18 danh hiệu Premier League của Liverpool.

Nói thế là có lý do của nó. Khi ngài Alex đến Old Trafford cách đây 25 năm (1986), ông tự tin tuyên bố “sẽ đánh bật Liverpool ra khỏi con đường của họ”. Vào thời điểm 1993, khi ông đưa M.U giành chức vô địch thứ 8 giải Ngoại hạng thì Liverpool đã có trong tay 18 danh hiệu. Nhưng kể từ đó, M.U một mình làm mưa làm gió và đã cân bằng con số 18 danh hiệu của Liverpool ở giải Ngoại hạng. Và nếu lên ngôi ở mùa giải năm nay, đồng nghĩa họ có danh hiệu lần thứ 19 và đã đánh bật được đội chủ sân Anfield - thì có thể nói rằng ông Ferguson đã kết thúc nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo.

Và bây giờ, lời tuyên bố của ông chỉ còn cách 1 trận đấu với Chelsea vào Chủ nhật này, bởi nếu thắng, họ sẽ nới rộng khoảng cách lên 6 điểm với đối thủ cạnh tranh trực tiếp này, và với việc giải chỉ còn 2 vòng nữa chỉ gặp các đối thủ như Stoke City, Blackpool, coi như chức vô địch năm nay nằm trong tầm tay của M.U. Mơ xa một chút nữa, nếu giành cúp châu Âu vào ngày 28-5, thì có lẽ coi như ông đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ để có thể cập bến trong vinh quang. Còn nếu ông vẫn muốn tiếp tục gắn bó với M.U thêm mội vài mùa nữa thì đã đến lúc mở ra một cuộc đua mới, nhưng Liverpool mới là đội phải đua. Sự thành công của M.U, ngoài những nỗ lực và bản lĩnh của ông thầy Ferguson và các học trò, có phần từ sự đi xuống của Liverpool. Rất may cho họ là trong thời điểm khó khăn đó, sự có mặt của Kenny Dalglish trên cương vị quản lý đã mang đến một niềm tin mới cho câu lạc bộ. Một Liverpool trong kỷ nguyên của Dalglish, người đồng đội cũ một thời của Ferguson ở bóng đá Scottland - đang được tái tạo để khôi phục lại lòng tự trọng của đội bóng thành phố cảng, cũng như tái thiết lập cuộc đua. Liverpool cần một người hết lòng vì họ để cạnh tranh với Ferguson, và có lẽ Dalglish là người thích hợp hơn cả.
Ferguson đã là một tượng đài của M.U và sẽ là tượng đài của chính ông nếu M.U vượt qua ranh giới mang tên Chelsea. Bản lĩnh của M.U cần thể hiện là lúc này đây. Có lẽ cả thầy và trò đội bóng thành Manchester đều nhận thấy rõ điều đó hơn ai hết và họ chắc chắn sẽ làm hết mình để làm giàu thêm truyền thống của câu lạc bộ cũng như cá nhân ngài Alex.

B.T