03:05, 10/05/2011

Đẳng cấp là đây!

Câu nói quen thuộc “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” đã được các học trò của Huấn luyện viên Alex Ferguson thể hiện cực kỳ ấn tượng trong trận đấu tối 8-5 với Chelsea, và trong cả mùa giải năm nay.

Câu nói quen thuộc “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” đã được các học trò của Huấn luyện viên (HLV) Alex Ferguson thể hiện cực kỳ ấn tượng trong trận đấu tối 8-5 với Chelsea, và trong cả mùa giải năm nay.

Chính HLV người Scotland, người chèo lái “con thuyền” mang tên Manchester United (M.U), người đã được thế giới bóng đá ghi nhận như một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử, đã có một câu nói đi vào huyền thoại: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Cho đến nhiều đời sau trong thế giới bóng đá, người ta vẫn còn phải nhắc đến câu nói này. Cho đến nhiều đời sau, người ta còn phải nhắc đến người nghĩ ra câu nói này. Và cho đến nhiều đời sau, người ta còn phải nhắc đến những gì Sir Alex Ferguson cho người ta thấy thế nào là đẳng cấp…

. Phong độ là nhất thời…

Đẳng cấp là đây.
Trở lại với những gì diễn ra ở đầu mùa giải năm nay. Ngay đến những người lạc quan cũng không nhiều người dám nghĩ đến một chức vô địch cho M.U sau những trận đấu đáng thất vọng của họ. Thi đấu thiếu hiệu quả, xa nhà là mất điểm, đội hình chắp vá… “Quỷ đỏ” đối mặt với quá nhiều vấn đề. Trong khi đó, Chelsea tung hoành ở giải Ngoại hạng Anh với những chiến thắng khiến người ta phải ngả mũ. Họ đường đường là đương kim vô địch và tràn đầy khí thế quyết giữ chiếc cúp ở lại với Stamford Bridge.

Một kết cục không hay chút nào đã được mường tượng trong đầu những ai quan tâm đến M.U. Có người nói đã đến lúc suy thoái của đội chủ sân Old Trafford, đã đến lúc “ông già gân” Ferguson về hưu để nhường chỗ cho một thời kỳ mới của M.U, đã đến lúc giải Ngoại hạng Anh không còn là nơi để M.U làm mưa làm gió nữa… Rất nhiều suy nghĩ tiêu cực được đưa ra. Thậm chí ngay cả một trong những cầu thủ trụ cột của M.U là Rooney đã nghĩ đến việc ra đi vì phong độ nghèo nàn của đội bóng không đáp ứng được tham vọng của anh. Nhưng có một người không bao giờ có suy nghĩ tiêu cực, đó là Sir Alex Ferguson.

. Đẳng cấp là mãi mãi…

Người ta đã nói, muốn thay đổi kết quả thì phải thay đổi nguyên nhân, muốn thu hoạch hoa quả thì phải chăm bón gốc rễ, muốn có hạnh phúc thì phải trải qua những thăng trầm. Và có lẽ cho đến lúc này, M.U đã trải qua tất cả những điều đó. Vẫn còn quá sớm để nói rằng đội bóng của ngài Ferguson đã vô địch mùa giải năm nay, nhưng nếu nói lời chúc mừng với họ có lẽ không quá sớm. Với tất cả những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải đến nay, có trầm có thăng, có thắng có bại, có vui có buồn, có kỳ lạ có những điều đương nhiên, có thất vọng và có cả những niềm hạnh phúc… M.U xứng đáng với những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Dù có bất cứ điều gì xảy ra ở 2 vòng đấu cuối, có thể dẫn đến những kết cục không ai tưởng tượng được đi chăng nữa, nhưng họ vẫn xứng đáng được tôn vinh.

Những sự thay đổi nhân sự, những sự điều chỉnh về chiến thuật, những đòn đánh về tâm lý cực kỳ điêu luyện mà Sir Alex đã thể hiện trong quãng đường rất dài của mùa bóng năm nay đã cho thấy sự vĩ đại của ông. Từ vụ Rooney vùng vằng đòi bỏ đi, đến khi từ chối họp báo sau trận thua bẽ bàng trước Liverpool ngày 6-3, tiếp đó là những sự tính toán kỹ càng và hoàn hảo trong những tuần mà M.U phải thi đấu với cường độ cao và đối thủ đều e ngại. Tất cả những kinh nghiệm quý báu nhất tích lũy được sau bao nhiêu năm chinh chiến đã được chiến lược gia người Scotland áp dụng cực kỳ tuyệt vời cho mùa giải vừa qua.

Trở lại với trận đấu với Chelsea, người ta đã thấy một M.U bản lĩnh như thế nào khi biến các học trò của Carlo Ancelotti thành những kẻ chiến bại một cách tâm phục khẩu phục. Có lẽ không cần phải nói nhiều đến những gì hai đội đã thể hiện trong trận đấu trên sân Old Trafford.

Chelsea đến “Nhà hát của những giấc mơ” để mơ về một sự lật đổ vị trí dẫn đầu của M.U, mơ về một kết cục vinh quang khi bảo vệ thành công ngôi vô địch… Nhưng giấc mơ đó đã trở thành ác mộng khi các cầu thủ áo đỏ đã chơi một trận tuyệt vời. Họ đã chơi trên chân của đối thủ đến từ London và đã thắng trong một ván bài mà Chicharito và Vidic đã tung ra những “đòn chí mạng”. Thậm chí ngay cả những phút cuối cùng của trận đấu, khi Chelsea có hy vọng quân bình tỷ số, nhưng M.U vẫn là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn, chơi hay hơn và tạo ra cơ hội ngon ăn hơn.

Tuy cho đội hình của M.U đã thi đấu chắp vá ngay từ đầu mùa giải cho đến nay, nhưng với tài cầm quân của Alex Ferguson, đội bóng thành Manchester đã khiến không ít người phải trầm trồ thán phục. Những gì họ thể hiện đã lấp lánh hai chữ “đẳng cấp”. Dù sao đẳng cấp vẫn là mãi mãi…

H.N