
Đêm 15, rạng sáng 16-5 là một khoảng thời gian tuyệt vời dành cho những người yêu thích môn quần vợt đỉnh cao. Đó là sự trở lại ấn tượng của Maria Sharapova sau 1 năm chấn thương bằng chức vô địch đầu tiên tại Giải quần vợt Rome Master (giải Italia mở rộng).
Đêm 15, rạng sáng 16-5 là một khoảng thời gian tuyệt vời dành cho những người yêu thích môn quần vợt đỉnh cao. Đó là sự trở lại ấn tượng của Maria Sharapova sau 1 năm chấn thương bằng chức vô địch đầu tiên tại Giải quần vợt Rome Master (giải Italia mở rộng). Trong khi đó ở nội dung đơn nam, tay vợt số 2 thế giới người Serbia Novak Djokovic lần thứ 4 liên tiếp đánh bại “ông vua sân đất nện” Rafael Nadal.
Trước khi bước vào trận chung kết nội dung đơn nam giải quần vợt Rome Master, Nadal đã không ngớt lời khen ngợi Djokovic - đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vị số 1 thế giới của mình trên các phương tiện truyền thông. Theo như cách nói của Nadal, tay vợt số 2 thế giới không thể đánh bại trong năm nay. Thật vậy, từ đầu mùa bóng, thành tích mà Djokovic đạt được đã khiến không ít người tỏ ra bất ngờ và đặt ra câu hỏi, liệu tay vợt người Serbia có vượt qua Nadal để thiết lập một đế chế mới cho làng banh nỉ thế giới? Tính luôn cả chức vô địch tại giải Rome Master, Djokovic hiện đang sở hữu 7 danh hiệu vô địch trong năm 2011 (trong đó có 4 danh hiệu ATP, 1 ở giải Serbia mở rộng, 1 ở Dubai và 1 ở giải Australia mở rộng). Trong trận chung kết giải quần vợt Rome Master, nhiều người đã hy vọng rằng, “ông vua sân đất nện” Nadal sẽ là người “giải mã” cho chuỗi trận bất bại liên tiếp của Djokovic ở mùa bóng này. Tuy nhiên, sự xuất sắc của tay vợt số 2 thế giới một lần nữa đã làm cho tay vợt người Tây Ban Nha lỗi hẹn trong việc đi tìm câu trả lời mang tên Djokovic. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 1 tuần, Nadal bị thất thủ trước Djokovic trong trận chung kết ngay trên “lãnh địa” của mình.
![]() |
| Novak Djokovie |
Trong khi đó, ở trận chung kết nội dung nữ giữa 2 tay vợt Maria Sharapova và Samantha Stosur diễn ra ít giờ trước đó, tay vợt người Nga đã có sự trở lại ấn tượng bằng chức vô địch đầu tiên tại giải quần vợt Rome Master. So với tay vợt người Australia Samathan Stosur, Sharapova hiện đang xếp sau Stosur trên bảng xếp hạng WTA. Tuy nhiên, chắc hẳn mọi người không quên vị trí số 1 thế giới của tay vợt nữ xinh đẹp này đạt được cách đây 6 năm. Và chức vô địch tại giải quần vợt Rome Master như một lời khẳng định sự trở lại của Sharapova ở các giải quần vợt đỉnh cao. Trong trận chung kết, Sharapova thể hiện phong độ khá tốt khi giành chiến thắng dễ dàng trong séc 1 khi dẫn trước đối thủ ở 4 rơ đầu tiên trước khi giành chiến thắng với tỉ số 6-2. Và tuy gặp đôi chút khó khăn ở séc đấu thứ 2, song với sự xuất sắc và tận dụng tốt lỗi đánh bóng hỏng trong những cú đánh thuận tay của Stosur, tay vợt người Nga đã giành chiến thắng chung cuộc sau 2 séc đấu với tỉ số 6-2, 6-4 để đăng quang ngôi vô địch. Đây được coi là bước chuẩn bị tốt cho tay vợt người Nga ở mùa giải năm nay trước khi bước vào các cuộc tranh tài tại Roland Garros sắp tới.
THIÊN BẢO





