Với màn trình diễn xuất thần trước “tượng đài” trên sân đất nện Rafael Nadal, tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã đăng quang ngôi vô địch một cách xứng đáng tại Giải quần vợt Madrid Open 2011 ngay trên sân nhà của “ông vua sân đất nện”.
Với màn trình diễn xuất thần trước “tượng đài” trên sân đất nện Rafael Nadal, tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã đăng quang ngôi vô địch một cách xứng đáng tại Giải quần vợt Madrid Open 2011 ngay trên sân nhà của “ông vua sân đất nện”.
Đây là lần thứ 3 trong năm, Djokovic chạm trán với Nadal ở trận chung kết của giải đấu trong hệ thống giải ATP Master 1000. Ở các giải Indian Well Master và Miami Master, Djokovic đều giành phần thắng trước tay vợt số 1 thế giới. Chính vì vậy, giải Madrid Master diễn ra trên đất Tây Ban Nha chính là cơ hội để Nadal lấy lại vị thế của mình ngay tại quê nhà. Nếu so về thành tích đối đầu của cả 2 tay vợt, trong 25 lần gặp nhau gần đây ở tất cả các mặt trận, Nadal giành chiến thắng 16 lần, Djokovic 9 lần. Tuy nhiên, trên mặt sân đất nện, trong 9 lần chạm trán với nhau (chưa tính trận chung kết ở giải Madrid lần này), Djokovic chưa một lần giành phần thắng trước “ông vua sân đất nện”.
Bước vào trận chung kết gặp Nadal ở Madrid Master, Djokovic có bảng thành tích trong năm 2011 không thể nào tốt hơn với 5 danh hiệu ATP từ đầu mùa giải. Tay vợt số 2 thế giới đang có phong độ rất tốt, anh đã có 31 trận bất bại ở tất cả các mặt trận và trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình ở các giải Master 1000, Djokovic giành chiến thắng 121 trận, chỉ để thua 31 trận. Trong khi đó, Nadal hiện đang sở hữu 45 danh hiệu ATP trong sự nghiệp thi đấu, chỉ đứng sau Roger Federer. Do vậy, cuộc chạm trán của 2 tay vợt này trong trận chung kết Madrid Master rất được người hâm mộ trông đợi. Còn nhớ cách đây 2 năm, cũng tại giải Madrid Master, Nadal và Djokovic gặp nhau trong trận bán kết. Trận đấu đó đã kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ (lập kỷ lục trận đấu có thời gian dài nhất trong hệ thống các giải đấu phân định thắng thua bằng 3 séc đấu) và phần thắng nghiêng về “ôâng vua sân đất nện”. Trở lại những diễn biến chính trong trận chung kết Madrid Master (diễn ra ngày 8-5), Djokovic đã nhập cuộc một cách khá tự tin trước Nadal. Ngay ở séc đấu đầu tiên, bằng các pha bóng chéo tay đầy uy lực, Djokovic đã vươn lên dẫn trước Nadal ở 4 rơ đấu. Tuy nhiên, bước sang rơ đấu thứ 5, Nadal bắt đầu lấy lại phong độ và anh dần rút ngắn khoảng cách với đối thủ của mình. Trận đấu càng trở nên hấp dẫn khi Nadal lần lượt đuổi kịp Djokovic. Ở rơ đấu thứ 10 (Djokovic tạm dẫn trước 5-4), cả 2 tay vợt đã giành giật nhau từng điểm một. Trong rơ đấu này, tuy có 3 cơ hội để giành điểm break-point, song Djokovic đã không thể thực hiện thành công để cuối cùng phần thắng thuộc về Nadal. Cả 2 đấu thủ lại trở về thế cân bằng. Tuy vậy, ở 2 rơ đấu tiếp theo, Djokovic đã thi đấu xuất sắc hơn và giành phần thắng ở séc đấu đầu tiên sau 1 giờ 10 phút với tỷ số 7-5. Bước sang séc đấu thứ 2, với sự tự tin và khả năng đánh bóng bền khá tốt, Djokovic tiếp tục giành phần thắng với tỷ số 6-4 để đăng quang ngôi vô địch.
Hạ gục tay vợt số 1 thế giới trong giải đấu này, Djokovic lần thứ 6 liên tiếp đạt được danh hiệu vô địch trong hệ thống giải ATP World Tour năm nay, đồng thời nâng tổng số trận bất bại của mình lên con số 32, cũng như chấm dứt chuỗi thất bại liên tiếp của mình trước Nadal trên mặt sân đất nện.
AN NHIÊN



