07:05, 16/05/2011

Có một “tượng đài” ở bóng đá Anh

Đó không chỉ là bức tượng đài đã được dựng tại sân vận động Old Trafford của Manchester United để tôn vinh Sir Alex Ferguson - người gắn liền với những trang sử hào hùng của đội bóng...

Đó không chỉ là bức tượng đài đã được dựng tại sân vận động Old Trafford của Manchester United (M.U) để tôn vinh Sir Alex Ferguson - người gắn liền với những trang sử hào hùng của đội bóng, mà còn là tượng đài của bóng đá Anh sau “sứ mệnh” đưa M.U trở thành đội bóng xuất sắc nhất xứ sở sương mù của vị Huấn luyện viên người Scotland…

Bây giờ thì người ta đã biết ai mới là câu lạc bộ (CLB) xuất sắc nhất bóng đá Anh. Cái tên Liverpool đã là quá khứ, bây giờ là kỷ nguyên của M.U. 25 năm trước (1986), khi ông Alex Ferguson mới đến Old Trafford, thì Liverpool đã khẳng định thế thống trị của mình với việc sở hữu 16 chức vô địch Premier League. Phải mất đến 7 năm sau (1993), ông Ferguson mới đem về cho M.U danh hiệu đầu tiên dưới triều đại mình, cũng là danh hiệu thứ 8 cho M.U. Nhưng từ đó cho đến nay, Liverpool chỉ có thể đạt thêm 2 danh hiệu (lần gần đây nhất vào năm 1990), nâng tổng số lên 18 danh hiệu Premier League; để mặc cho M.U một mình làm mưa làm gió ở đất Anh và rồi bất lực nhìn đối thủ vượt qua mình trên bảng thành tích.

Nhà cầm quân người Scotland từng có lần nói rằng, Liverpool là tất cả thách thức đối với ông, và tuyên bố sẽ đánh gục Liverpool. Và ngài Alex đã làm được điều mà ông tuyên bố bằng 12 danh hiệu Premier League cho M.U trong 19 mùa bóng. Điều tuyệt vời nhất là Ferguson và các học trò đã chấp nhận thách thức và vượt qua thánh thức đó. Ông đã mang lại nhiều thành công cho M.U từ khi ông nắm quyền, nhưng có lẽ ngôi vô địch mùa giải năm nay mới mang nhiều hương vị nhất. Trước nhất, đó là vượt qua kỷ lục của kình địch Liverpool, nhưng quan trọng hơn đó là cái cách họ đến với danh hiệu. Công bằng mà nói, mùa giải năm nay không phải là một mùa xuất sắc của M.U, mà đó là một mùa giải chặt chẽ hơn, một giải đấu khó khăn hơn để chiến thắng như ông khẳng định, và cuối cùng họ đã chiến thắng bằng bản lĩnh. Kể từ mùa Hè 2009 - năm ông Ferguson mất 2 cầu thủ xuất sắc là Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez, người ta đã thấy một M.U kém hẳn đi. Rồi tưởng chừng như ông mất cả Wayne Rooney vào đầu mùa giải, trong bối cảnh một M.U vẫn bất bại nhưng lại trình diễn bộ mặt nghèo nàn với những trận hòa nhạt nhòa (từ tháng 8 đến tháng 11). Nhưng kể từ thời điểm Ferguson chiến thắng trong việc thuyết phục Rooney ở lại, cũng là lúc mùa giải của họ mới thực sự bắt đầu. Họ đã làm tốt trong một thời gian dài, nhất là vượt qua khó khăn ở chặng cuối của mùa giải bằng bản lĩnh của cả thầy và trò để lên ngôi vô địch.

Làm thế nào mà M.U trở thành CLB thành công nhất ở Anh trong mọi thời đại? Câu trả lời đó là, có một chiến lược gia như Alex Ferguson - người đã đến Manchester với nung nấu sẽ làm cho “Quỷ đỏ” trở nên vĩ đại nhất ở vùng đất xương mù. Đó không phải là con đường dễ dàng, nhưng ông đã làm được. Và ông cũng đã trở thành một ví dụ điển hình cho các ông chủ sở hữu các CLB bóng đá hiện đại: Hãy đặt lợi ích lâu dài cho CLB bằng việc kiên nhẫn gắn bó với một nhà cầm quân.

Nhà cầm quân thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh sẽ bước qua tuổi 70 vào tháng sau, nhưng rõ ràng ông không có ý định bước sang một bên sau khi vượt qua kỷ lục của Liverpool, cũng như thầy trò đội bóng thành phố cảng lên tiếng thừa nhận M.U xuất sắc hơn họ. Truất phế Liverpool để trở thành CLB xuất sắc nhất ở Anh, Ferguson và các học trò đang chờ đợi sự trở lại của Liverpool với một thách thức mới trong mùa giải tới. Nhưng trọng tâm của ông và các học trò bây giờ, như ông nói, đó là cần chiến thắng nhiều danh hiệu hơn. Đó không chỉ là công việc, đó còn là một sứ mệnh như ông từng nói, một khi ông còn tại vị ở Old Trafford. M.U đã là đội bóng xuất sắc nhất ở Anh hiện nay, và giờ là đến mục tiêu Champions League, mà cụ thể hơn là đánh bật Liverpool ra khỏi cái danh CLB nước Anh giành nhiều thành tích nhất ở đấu trường châu Âu. Và đó cũng là thách thức tiếp theo của ông.

B.T