01:05, 01/05/2011

Khúc hát về những ngày không quên

Kỷ niệm 36 năm ngày Giải phóng miền Nam (30-4-1975 - 30-4-2011), Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng (CMNHĐ) tiến hành dàn dựng chương trình nghệ thuật trang trọng, thấm đẫm niềm tự hào dân tộc để phục vụ đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Kỷ niệm 36 năm ngày Giải phóng miền Nam (30-4-1975 - 30-4-2011), Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng (CMNHĐ) tiến hành dàn dựng chương trình nghệ thuật trang trọng, thấm đẫm niềm tự hào dân tộc để phục vụ đông đảo nhân dân trong tỉnh. Bằng những lời ca, điệu múa, chương trình như một lời tri ân về những ngày tháng không quên trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Những ngày này, đi trên các tuyến đường của phố biển Nha Trang, người dân và du khách dễ dàng bắt gặp không khí tưng bừng, náo nhiệt chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Những băng rôn, khẩu hiệu, cờ, hoa rực rỡ không chỉ góp phần tô điểm cho diện mạo thành phố mà còn hướng lòng người đến những năm tháng hào hùng luôn in đậm trong trái tim của lớp lớp người con đất Việt.

Đến “doanh trại” của Đoàn CMNHĐ, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được không khí tập luyện nghiêm túc của đội ngũ diễn viên, ca sĩ của đoàn. Sàn tập lúc nào cũng “nóng” bởi những bàn chân lướt đi không biết mệt mỏi để hoàn thiện các tiết mục múa. Nhìn những ánh mắt say sưa cùng lời ca vang vọng, các điệu múa rạo rực khí thế mới thấy hết được niềm đam mê nghệ thuật của các ca sĩ, diễn viên trong đoàn. Qua trao đổi với ông Vũ Bá Cương - Trưởng Đoàn CMNHĐ, chúng tôi được biết, nhiệm vụ của Đoàn là tổ chức dàn dựng, biểu diễn những chương trình ca múa nhạc vào các ngày lễ lớn trong năm; tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi nổi, để lại dấu ấn đối với khán giả. Chính vì điều đó, trong mỗi buổi tập luyện cũng như biểu diễn, Đoàn không chỉ thực hiện bằng niềm đam mê mà còn có cả trách nhiệm.

Về chương trình nghệ thuật phục vụ người dân trong ngày Giải phóng miền Nam năm nay, ông Vũ Bá Cương chia sẻ: “Để xây dựng được chương trình có thể thu hút khán giả, từ cuối tháng 3, chúng tôi đã bắt tay vào việc chọn bài, lên phương án dàn dựng, tập luyện cho từng tiết mục cụ thể. Qua chương trình này, chúng tôi hy vọng sẽ khơi gợi trong lòng khán giả những tình cảm tốt đẹp về sự cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh cho sự yên bình của Tổ quốc hôm nay”.

Diễn viên múa của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng đang tập luyện cho chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Giải phóng miền Nam.
Chương trình nghệ thuật chào mừng 36 năm ngày Giải phóng miền Nam của Đoàn CMNHĐ dự kiến sẽ diễn ra vào tối 30-4, tại sân khấu Trung tâm Văn hóa tỉnh (số 5 đường 2-4, TP. Nha Trang). Chương trình gồm 16 tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, múa, biểu diễn xiếc. Mở đầu chương trình, toàn đoàn sẽ thể hiện liên khúc hát múa Giải phóng miền Nam đầy sôi nổi, hào hùng để tạo sức hút đối với khán giả ngay từ đầu. Tiếp đến, giọng ca trầm ấm của nam ca sĩ Đặng Hiếu  sẽ gửi đến khán giả ca khúc Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến), gợi lên niềm tự hào về những giá trị văn hóa sâu lắng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Giọng hát cao vút, trữ tình của Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Liên sẽ mang đến những giây phút suy ngẫm về đất nước, về con người trong những năm tháng đầy gian khổ, ác liệt nhưng giàu giá trị nhân văn qua ca khúc Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn). Giọng ca trẻ Thanh Nhàn sẽ gửi tới khán giả ca khúc mang đậm chất dân ca Nghệ Tĩnh Đêm đò đưa nhớ Bác (An Thuyên). Trong khi đó, nữ ca sĩ trưởng thành từ giải Sao Mai 2009 - Hoài Thương sẽ đưa khán giả sống lại niềm vui của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên khi nhận được tin bộ đội đánh thắng giặc Mỹ xâm lược qua ca khúc Tiếng đàn Ta Lư (Huy Thục).

Nét mới trong chương trình năm nay đến từ việc dàn dựng, biên đạo các tiết mục múa. Dưới bàn tay biên đạo của Nghệ sĩ Ưu tú Vĩnh Hiển, các tiết mục múa như: Khát vọng, Đêm đại ngàn hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những bức tranh đẹp; tái hiện niềm tin, khát vọng, tình yêu của bộ đội, nhân dân trong những ngày đánh Mỹ. Để tạo không khí sinh động, chương trình còn có tiết mục xiếc tung hứng hài hước. Ngoài ra, chương trình còn dàn dựng một số tiết mục mới ca ngợi về vùng đất, con người Nha Trang - Khánh Hòa như Lung linh hồn biển (Hình Phước Long).

Nhìn chung, với nội dung, hình thức của các tiết mục biểu diễn, chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Giải phóng miền Nam của Đoàn CMNHĐ hy vọng sẽ mang đến cho khán giả khoảng thời gian ý nghĩa để ôn lại những tháng ngày không quên của lịch sử dân tộc.

NHÂN TÂM