Mùa giải 2010 - 2011 vẫn chưa kết thúc, nhưng chuyện đi hay ở lại đang là vấn đề “đau đầu” của ông Ancelotti. Sự không chắc chắn đang bao quanh tương lai của ông sau một mùa giải trắng tay.
Mùa giải 2010 - 2011 vẫn chưa kết thúc, nhưng chuyện đi hay ở lại đang là vấn đề “đau đầu” của ông Ancelotti. Sự không chắc chắn đang bao quanh tương lai của ông sau một mùa giải trắng tay. Thậm chí, các tờ báo danh tiếng còn “thay” ông chủ Abramovich điểm mặt các ứng viên thay thế ông, nào là Zola, Hiddink… Ancelotti vẫn còn 1 năm hợp đồng với Chelsea, và ông vẫn muốn gắn bó với đội bóng. Tâm sự với báo giới, ông nói rằng ông đã tìm thấy một bầu không khí tuyệt vời ở bóng đá Anh, với không bạo lực sân cỏ, sân vận động luôn kín người và ông sẽ ở lại đây vì những lý do đó. Nhưng quyết định vẫn là ở ông chủ người Nga.
Không biết ông chủ Abramovich nghĩ gì về mùa bóng này, nhưng có thể nói Chelsea đã trải qua một mùa đầy dư vị dẫu không thể tìm thấy một mùa giải thứ 2 thành công. Họ đã trình diễn rất tốt ở đầu mùa. Tuy chỉ kiếm được 10 điểm trong 11 trận từ tháng 12-2010 đến tháng 1-2011 đã khiến họ đánh rơi nhiều điểm, thế nhưng, họ đã có 2 tháng thi đấu rất tuyệt vời sau đó để trở lại đường đua, chỉ tiếc là không thể thắng Manchester United tại Old Trafford để đưa cuộc tranh tài đến phút chót. Việc trắng tay của Chelsea ở mùa này được quy cho là Ancelotti chỉ biết dựa vào những trụ cột cầu thủ từ thời Jose Mourinho cách đây 4 năm, và cho rằng không cần cải tổ đội bóng. Chỉ đến đầu năm nay, ông đã mua David Luiz, Ramires và Fernando Torres - và cho rằng bấy nhiêu đã đủ cho tương lai, rằng đội bóng không cần có nhiều sự biến động hay bây giờ không phải là thời điểm thích hợp... Thực chất, chấn thương và sự giảm sút của các cầu thủ chủ chốt như Terry, Lampard và Essien đã khiến Chelsea trở nên suy yếu ở giữa mùa. Nhưng họ vẫn là một tập thể có chất lượng, chỉ cần các cầu thủ có chiều sâu hơn. Thêm vào đó, việc giải phóng nhiều cầu thủ lớn trong năm nay đã gây khó khăn cho Chelsea. Và tất cả điều đó hoàn toàn không phải là lỗi của Ancelotti.
Vấn đề là ở chỗ ông phải dẫn dắt một câu lạc bộ lớn với rất nhiều kỳ vọng, và trước sức ép của một ông chủ luôn muốn giành chiến thắng mọi thứ một cách liên tục. Tiền đầu tư là của Abramovich, và ông có quyền quyết định tất cả. Nhưng Ancelotti cũng đã đặt hết tâm trí của mình vào mùa giải này. Đội hình Chelsea đang lão hóa, họ cần những cầu thủ mới, nhưng điều đó không có nghĩa họ cần một sự thay đổi triệt để. Thay đổi tất cả, bắt đầu từ huấn luyện viên trở đi, sẽ là con đường sai lầm. Có lẽ thấu hiểu điều đó mà mới đây, đội trưởng John Terry đã công khai ủng hộ ông thầy của mình.
Thật khó để đọc được ý nghĩ của ông tỉ phú người Nga. Mourinho, Hiddink, Scolari và Avram Grant - tất cả đều đến và đi dù họ đã ít nhiều mang đến thành công cho Chelsea. Cứ nhìn vào sự nhẫn nại của Abramovich thì cơ hội cho Ancelotti là rất ít. Nhưng sau những gì ông đã làm cho Chelsea, ông đáng được trao cơ hội một lần nữa, và tôi tin rằng Ancelotti sẽ làm được điều tốt hơn trong mùa giải tới.
B.T




