Rốt cuộc, tinh thần của người Đức đã không được Schalke 04 thể hiện; Manchester United (M.U) cũng không còn ám ảnh bởi cái vận toàn bị loại bởi các đội bóng Đức.
Rốt cuộc, tinh thần của người Đức đã không được Schalke 04 thể hiện; Manchester United (M.U) cũng không còn ám ảnh bởi cái vận toàn bị loại bởi các đội bóng Đức. Họ đã kiểm soát được cục diện của mình để vươn tới trận chung kết Champions League tại nước Anh vào ngày 28-5, cho dù vẫn còn 90 phút ở phía trước…
Có thể nói, kinh nghiệm, sự tự tin đã giúp M.U đánh bại một câu lạc bộ của Đức, để xóa đi cái dớp của mình - điều mà họ đã phải chờ đợi rất lâu. Chính bởi thế, sau chiến thắng 2-0 ngay tại sân của đội bóng Đức Schalke 04 trong khuôn khổ trận bán kết lượt đi Champions League 2010 - 2011 (diễn ra rạng sáng 27-4), ngài Alex Ferguson đã hết lời ca ngợi các học trò trong một trận cầu mà sự tập trung, sức mạnh, tốc độ và sự chính xác của các cầu thủ M.U đều hoàn toàn xuất sắc. Ông còn nói, đó là một trong những màn trình diễn tốt nhất của M.U ở cúp châu Âu dưới triều đại 25 năm của mình ở câu lạc bộ, và so sánh chiến thắng này với chiến thắng trước Juventus năm 1999 - năm họ giành cú “ăn ba”.
Ông Ferguson có cơ sở để nói lên điều đó. M.U đã giữ sạch lưới trong 6 trận vừa qua ở đấu trường châu Âu, và đang hướng tới trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử trải qua các vòng loại trực tiếp mà không để thủng lưới bàn nào. Sự vững chắc đó, ông Ferguson cho là có được nhờ vào sự trưởng thành của đội bóng, và đó là một kỷ lục khó đội bóng nào có thể đánh đổ. Các cầu thủ M.U đã làm tốt nhất nhiệm vụ của mình, bằng niềm tin của họ vào bản thân và niềm tin vào nhau. Họ đã biết cách chơi tốt khi không được thi đấu ở sân nhà Old Trafford, mà điều đó đòi hỏi kinh nghiệm, sự tự tin trong việc kiểm soát bóng, và điều quan trọng nhất là sự tập trung”. Và điều đó cũng cho thấy M.U đang kiểm soát được cục diện của mình.
Một vài năm trước, ông Ferguson từng nói về sự thất vọng của mình với thành tích của M.U ở châu Âu. Kể từ đó, ông đã đưa M.U 4 lần lọt vào bán kết Champions League trong 5 mùa giải qua. Nhưng đó vẫn chưa đủ. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu nhận ra những gì mà ông Ferguson đã làm được một lần nữa, nên bắt đầu xác nhận rằng một cái gì đó đặc biệt đã xuất hiện ở phần cuối của một mùa giải - được cho là một khoảng thời gian đầy dấu ấn của M.U. Một đội bóng đầy bản lĩnh, một đội bóng không thể ngăn cản, điều đã đem lại cú “ăn ba” năm 1999 và một đêm vinh quang khác cho họ ở Moscow cách đây 3 năm. Và nó đang bắt đầu một lần nữa trong cuộc đối đầu với Schalke. Rạng sáng qua, trong khoảng thời gian 90 phút, các cầu thủ M.U đã chứng minh rằng câu chuyện cổ tích của Schalke có mặt ở 4 đội mạnh nhất đến đây đã là điểm dừng và chìm sâu trong một thử thách thực sự; và đó còn như là một màn trình diễn của uy quyền cho cả thế giới xem. Schalke đã không làm được những điều mà họ từng làm trước Inter. Nhưng Ralf Rangnick, vị Huấn luyện viên của Schalke cũng không thể chỉ trích tinh thần chiến đấu của các học trò, một khi ông chỉ mới có 5 tuần làm việc với đội bóng Đức. Thậm chí, ngay cả khi ông nói rằng Schalke sẽ không đầu hàng và sẽ cố gắng hết sức trong trận lượt về, và rằng họ hoàn toàn có thể ghi bàn ở sân khách mà không có bất cứ ức chế nào và không có gì để mất, nhưng, dường như tất cả đã kết thúc với đội bóng Đức, và lượt về ở thánh địa Old Trafford có lẽ chỉ là thêm một lần khẳng định rõ hơn sức mạnh của M.U. Nếu có một chút lăn tăn thì đó là việc các cầu thủ M.U đã bỏ lỡ đến 11 cơ hội trong số 13 cơ hội mà họ tạo ra ở trận lượt đi; nhưng có vẻ như điều đó sẽ không lặp lại ở Old Trafford sau đó 1 tuần.
Có thể như nhiều người cho rằng bài test lớn nhất vẫn chưa đến với M.U, nhưng ngày đó chắc chắn sẽ đến - ngày 28-5, cho dù đó là Real hay Barca. M.U sẽ phải chinh phục đỉnh cao nhất, với áp lực lớn nhất. Nhưng họ đang có được thời kỳ hoàn hảo, và không điều gì có thể làm họ bối rối vào lúc này.
Dẫu vậy, ngày ấy vẫn còn xa. M.U sẽ có 10 ngày quan trọng sắp tới. Ngoài trận lượt về với Schalke, họ còn 2 trận chiến với Arsenal (1-5), Chelsea (7-5) ở giải Ngoại hạng. “Quỷ đỏ” sẽ vươn đến đỉnh cao của mình, nhưng trước mắt, hãy tận hưởng niềm vui và rồi đặt tâm trí vào cuộc viếng thăm ở pháo đài Emirates của Arsenal vào Chủ nhật này…
B.T




