10:04, 15/04/2011

Không có bất ngờ

Khi có kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League, nhiều người tưởng rằng việc tranh vé vào bán kết sẽ rất khó dự đoán.

Khi có kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League, nhiều người tưởng rằng việc tranh vé vào bán kết sẽ rất khó dự đoán. Thế nhưng, chỉ sau kết quả đầy bất ngờ ở các trận lượt đi, người ta đã thấy lờ mờ 4 gương mặt sẽ vào vòng trong và kết quả của các trận lượt về đã chứng minh điều đó…

Sau lượt đi, chỉ có trận đấu giữa Manchester United (M.U) và Chelsea là khó đoán vì dù thắng 1-0 ngay trên sân khách, M.U vẫn chưa thể chắc suất vì Chelsea là một đội bóng dày dạn kinh nghiệm. Vả lại, tỷ số 0-1 cũng rất mong manh nên nếu thi đấu tốt, Chelsea hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ. Trong khi đó, ở 3 trận đấu còn lại có những kết quả gần như là một chiều. Barca “làm gỏi” Shakhtar đến 5-1, Real cũng đè bẹp đội bóng từng qua mặt Inter, loại AC Milan là Tottenham với tỷ số 4-0. Còn đại diện đến từ nước Đức, Schalke 04 cũng giành chiến thắng đậm đà 5-2 ngay trên sân nhà của Inter. Vì thế, các đội bóng như Tottenham, Shakhtar muốn thay đổi cục diện thì phải thắng đậm trước những “gã khổng lồ” ở La Liga là Barca, Real. Điều ấy là không thể, bởi thực lực của các đội bóng này chưa đủ tầm. Đối với nhà đương kim vô địch Inter, tuy họ có bản lĩnh đáng gờm nhưng để thua đến 2-5 trên sân nhà đồng nghĩa họ ít nhất phải thắng 4-0 trên sân khách thì mới có cơ hội bảo vệ ngôi vương. Điều ấy là nhiệm vụ bất khả thi dù rằng ở vòng trước họ từng lội ngược dòng ngay trên sân của Bayern Munich để giành thắng lợi chung cuộc.

Chính vì kết quả như thế nên mọi dự đoán đều cho rằng Barca, Real và Schalke 04 gần như chắc suất vào bán kết. Vị trí còn lại là cuộc đua tranh giữa M.U và Chelsea. Tuy nhiên ở trận lượt về, chẳng có bất ngờ nào xảy ra, M.U đã giành thắng lợi 2-1 để đàng hoàng vào bán kết. Chiến thắng này không những giúp M.U loại bỏ địch thủ đáng ghét ở cuộc đua Champions League, mà còn là đòn phủ đầu vào tham vọng lật ngược thế cờ của Chelsea ở cuộc đua giải Ngoại hạng bởi Chelsea vẫn còn gặp M.U một trận trong tháng 4.

Ở 3 trận còn lại, không có bất ngờ nào xảy ra. Khả năng lật ngược thế cờ quá thấp cộng với trình độ của Shakhtar và Tottenham quá chênh lệch nên cả 2 trận đều là những trận đấu thủ tục. Barca đá nhẹ nhàng vẫn có thể giành thắng lợi 1-0 ngay trên sân khách bằng màn xử lý đầy kỹ thuật của Messi. Với kịch bản tương tự, Real cũng có chiến thắng 1-0 ngay trên sân nhà của Tottenham. Bất ngờ chỉ có chăng ở trận Inter làm khách trên sân nhà của Schalke 04. Nhưng bất ngờ ở đây là sự bạc nhược khó tin của Inter. Họ rất quyết tâm thắng đậm để lật ngược thế cờ, thế nhưng trong cả trận đấu, chẳng ai có thể tin đó đang là đội bóng đương kim vô địch dù trên sân vẫn còn gần như đầy đủ các tên tuổi từng đưa Inter đến chức vô địch mùa bóng năm ngoái. Sự khôn ngoan và tỉnh táo của các cầu thủ Schalke 04 đã giúp họ đứng vững trước những pha tấn công của đội bóng áo sọc xanh - đen. Không những thế, họ ghi được 2 bàn thắng để đánh bại Inter với tỷ số 2-1 tâm phục khẩu phục. Năm ngoái, Inter vô địch nhờ đánh bại Bayern của Đức; mùa này họ loại được chính Bayern bằng cú lội ngược dòng ngay trên đất Đức, nhưng bây giờ họ lại bị truất ngôi bởi một đội bóng khác của Đức, đó có lẽ là định mệnh của nhà vô địch.

Như vậy, theo kết quả bốc thăm thì 2 trận bán kết sẽ là cuộc đối đầu giữa Real - Barca và M.U - Schalke 04. Có vẻ như M.U có cơ hội đặt chân vào chung kết vì đối thủ của họ yếu nhất trong 4 đội có mặt ở bán kết. Nếu nhìn vào đội hình của Schalke 04, hầu như không có ngôi sao nào đáng giá ngoại trừ một số tên tuổi mới nổi như thủ môn Neuer hoặc đã “hết đát” như Raul hay Metzelder. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp đội bóng Đức bởi đây chính là đội bóng chơi kỷ luật và có tổ chức chiến thuật rất tốt. Nếu chủ quan thì M.U sẽ phải trả giá đắt.

Trong khi đó, cặp đấu giữa Real và Bacra tuy hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn nhưng cũng khiến người hâm mộ “phát ngán” bởi chỉ trong vòng 2 tuần, 2 đội bóng này sẽ gặp nhau đến 4 lần, 2 trận trong khuôn khổ Champions League, 1 trận ở La Liga và 1 trận ở Cup Nhà vua. Khái niệm “siêu kinh điển” gần như bị mất giá trị. Tuy nhiên, đây sẽ là dịp tốt để 2 đội bóng không đội trời chung này thanh toán ân oán. Mùa bóng này, Real đã bị hạ nhục tới 0-5 trên sân của Barca. Nhưng đó là thời điểm mà Mourinho mới gặp Barca lần đầu trong một trận “El super”. Cho nên, 4 trận đấu này sẽ là dịp để vị huấn luyện viên lắm tài nhiều tật “rửa hận”. Công bằng mà nói, xét về trình độ cầu thủ, sự nhuần nhuyễn trong lối chơi thì Barca vẫn nhỉnh hơn, nhưng Real lại có Mourinho, một “siêu chuyên gia” ở lĩnh vực loại trực tiếp. Vì thế, kết quả 2 trận đấu này sẽ được quyết định bởi khả năng cầm quân, khả năng điều chỉnh chiến thuật của các vị huấn luyện viên trong mật độ gặp nhau dày đặc như vậy.

LÊ MINH