
Bằng những lời ca, điệu múa hòa trong tiếng mã la rộn rã, các làn điệu dân ca mượt mà đã cùng nhau tấu lên bản “hùng ca” của tình đoàn kết giữa các dân tộc sinh sống trên địa bàn Khánh Hòa.
Bằng những lời ca, điệu múa hòa trong tiếng mã la rộn rã, các làn điệu dân ca mượt mà đã cùng nhau tấu lên bản “hùng ca” của tình đoàn kết giữa các dân tộc sinh sống trên địa bàn Khánh Hòa. Thêm một lần ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4) được tổ chức cũng là thêm một dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa và mối thâm tình gắn bó keo sơn của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Tối 19-4, không gian Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Ninh Hòa trở nên tưng bừng, náo nhiệt với sự kiện ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức. Hàng trăm người dân Ninh Hòa đã chăm chú theo dõi và nhiệt tình cổ vũ cho các tiết mục văn nghệ mang đậm dấu ấn văn hóa của các dân tộc: Kinh, Raglai, Êđê, Hoa… do các nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ các địa phương như: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, TP. Cam Ranh và Nha Trang biểu diễn. Đêm văn nghệ thực sự đã để lại những ấn tượng đẹp về bản sắc, giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên vùng đất xứ Trầm Hương. Trong niềm vui khi lần đầu được tham dự ngày hội lớn, già làng Mang Sơn - người dân tộc Raglai đến từ huyện Cam Lâm - chia sẻ: “Mình thấy rất phấn khởi khi được làm người đại diện cho dân làng văn hóa thôn Phú Bình 2 (xã Cam Tân) về tham dự ngày hội văn hóa. Đến đây, mình được giao lưu, học hỏi để biết thêm nhiều cái hay, cái đẹp của các dân tộc anh em. Trong cuộc sống thường ngày ở địa phương mình, người Kinh, người Raglai và các dân tộc khác luôn có sự đùm bọc, giúp nhau trong làm kinh tế để xóa đói, giảm nghèo. Sự đoàn kết đó càng thấy rõ trong ngày văn hóa này”.
18 tiết mục biểu diễn chưa thể nói hết những nét văn hóa của 32 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, những bản dân ca, dân vũ, những tiết mục hòa tấu mã la, hát alâu, suri… đã phần nào thể hiện vẻ đẹp của đời sống văn hóa dân gian được lưu giữ trong cộng đồng. Các đoàn đã mang đến ngày hội văn hóa những giá trị nghệ thuật tinh túy của dân tộc mình. Đoàn Khánh Sơn trang trọng với nghi thức cúng để được đánh mã la trong lễ mừng được mùa; mượt mà, trữ tình trong những câu hát alâu và rutu; sinh động với màn hòa tấu mã la bản nhạc Như có Bác trong ngày vui đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Đoàn Khánh Vĩnh mang đến đêm hội một không gian đầy tính ngẫu hứng và đậm chất núi rừng qua các tiết mục: Vũ khúc Raglai, hòa tấu mã la Mừng được mùa, hát suri.
![]() |
| Ngay hoi 2: Tiết mục biểu diễn nghi thức cúng để được đánh mã la trong lễ mừng được mùa của đoàn Khánh Sơn. |
Qua những tiết mục mang âm hưởng dân ca 3 miền, đoàn TP. Nha Trang như một nét vẽ sinh động tô điểm cho bức tranh văn hóa đa dạng trong ngày tụ họp của các dân tộc. Phần biểu diễn của các đoàn Cam Lâm, Cam Ranh cũng tạo được dấu ấn đối với người xem. Qua đó, phần nào thể hiện được đời sống, sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc sinh sống tại địa phương.
Trong lần thứ 3 tổ chức ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, ông Trương Đăng Tuyến - Giám đốc Sở VH-TT-DL chia sẻ: “Điều mong muốn của những người tổ chức là qua hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc”.
Thêm một lần ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức cũng là thêm một lần tinh thần đoàn kết, gắn bó, bản sắc văn hóa của các dân tộc được tôn vinh. Chia tay với đêm hội, trong lòng mỗi người đều bịn rịn, cùng nhau ước hẹn sẽ gặp lại trong ngày hội năm sau.
NHÂN TÂM





