
Không phải là cuộc đua nước rút ở các giải vô địch quốc gia, mà mọi con mắt bây giờ đều đổ dồn vào cuộc đấu trí giữa 2 “gã khổng lồ” của Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona ở bán kết lượt đi Champions League 2010 - 2011 (diễn ra rạng sáng 28-4).
Không phải là cuộc đua nước rút ở các giải vô địch quốc gia, mà mọi con mắt bây giờ đều đổ dồn vào cuộc đấu trí giữa 2 “gã khổng lồ” của Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona ở bán kết lượt đi Champions League 2010 - 2011 (diễn ra rạng sáng 28-4). Nhưng trước đó 24 giờ, khán giả sẽ được giải mã những thắc mắc xem liệu Manchester United (M.U) sẽ nỗ lực như thế nào để có thể kết thúc cái vận rủi từ các đội bóng Đức khi làm khách trên sân của Schalke 04…
. Schalke 04 - Manchester United: Trông chờ điều bất ngờ!
Sau khi nhà đương kim vô địch Inter bị đá văng khỏi tứ kết, có lẽ các cổ động viên của M.U mới là người vui mừng nhất, bởi điều đó đồng nghĩa với việc đối thủ của M.U ở bán kết là một cái tên rất mới ở vòng 4 đội mạnh nhất: Schalke 04 - đội bóng lần đầu tiên vươn tới vòng bán kết Champions League. Và cũng có lẽ nhiều người đều cho rằng, M.U nên sớm nghĩ đến chuyện đối phó với 1 trong 2 “gã khổng lồ” của Tây Ban Nha ở chung kết; rằng chuyến phiêu lưu của đại diện Bundesliga đã đến lúc phải dừng. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, cho dù M.U được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Schalke. Trước hết, bài học mang tên Inter vẫn còn đó. Thứ nữa, nếu nhìn lại lịch sử các cuộc đối đầu giữa M.U với các đội bóng Đức ở đấu trường châu Âu, người ta mới giật mình. Các đại diện đến từ giải Bundesliga dường như luôn là vận rủi đối với M.U, bởi đội bóng nước Anh chẳng có được kết quả tốt mỗi khi chạm trán với các đội bóng Đức ở các vòng loại trực tiếp. Người ta có lẽ không thể quên cú “ăn ba” của M.U năm 1999, trong đó đỉnh điểm là chiến thắng 2-1 trước Bayern Munich ở chung kết Champions League. Nhưng ngoài trận thắng đầy vinh quang đó, từ năm 1997 trở lại đây, nếu không gặp thì thôi, cứ hễ đụng độ ở cúp châu Âu là M.U luôn bị loại bởi các đội bóng Đức. Cụ thể như: Mùa bóng 1996 - 1997 bị Borussia Dortmund loại ở bán kết, mùa bóng 2000 - 2001 bị loại ở tứ kết bởi Bayern; tiếp đó bị Bayer Leverkusen loại ở bán kết 2001 - 2002 và mới đây nhất, M.U cũng có kết cục tương tự trước Bayern ở tứ kết năm ngoái.
![]() |
. Real - Barca: Tất cả vì danh hiệu!
Nếu Schalke 04 có khả năng sẽ gây bất ngờ trước M.U, thì có lẽ chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra một khi cuộc đối đầu “siêu kinh điển” thứ 3 giữa Real và Barca (diễn ra sau đó 24 giờ) chưa kết thúc. 3 năm qua, Barca đã thể hiện sự độc tôn và làm mưa làm gió trước mũi Real ở Tây Ban Nha, nhưng mọi thứ đã trở nên khác kể từ sau khi “kền kền” đánh bại Barca để giành Cúp Nhà vua. Nó không chỉ kết thúc 3 năm không danh hiệu của Real, mà quan trọng hơn đã làm thay đổi cấu trúc về cách làm việc của đội bóng cũng như tinh thần của toàn đội. Sau chiếc cúp ấy, người ta không còn nói nhiều về Barca nữa, thay vào đó là về Real, Mourinho và những giải mã về ông. Rằng, như một định mệnh, Mourinho sinh ra để đánh bại Barca; rằng Real biết cách chọn đúng thời điểm để đánh bại Barca; và rằng Mourinho vẫn là ông vua của những danh hiệu… và trông chờ “người đặc biệt” sẽ thể hiện sự tinh quái như thế nào trong bước đi kế tiếp của ông để khuất phục kình địch.
Có vẻ như Real - Barca, đội nào thắng hay bại phụ thuộc nhiều vào đấu sách của 2 vị huấn luyện viên. Real đã khuất phục Barca bằng chiến thuật phòng ngự số đông ở chung kết Cúp Nhà vua. Và nếu như đúng như lời ông Pep Guardiola khẳng định Barca sẽ không thay đổi lối chơi quen thuộc thì có lẽ Mourinho sẽ tiếp tục với “bài” của mình nhưng có sự tinh quái hơn chẳng hạn? Ai cũng biết tham vọng của ông Mourinho không phải là chức vô địch quốc gia mà là cúp châu Âu ở bất kỳ câu lạc bộ nào ông đến. Và vì vậy, ông chắc chắn sẽ tiếp tục lối chơi thực dụng, tất cả vì danh hiệu, vì cái danh huấn luyện viên chiến thắng danh hiệu chứ không cần đến việc có trở thành một huấn luyện viên bóng đá thực thụ hay không.
B.T





