05:04, 25/04/2011

Trả món nợ vay?

Chiều 24-4, đội bóng Khatoco Khánh Hòa (K.KH) sẽ có cuộc tiếp đón đầy duyên nợ với đội bóng đến từ Thủ đô - Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) trong khuôn khổ vòng 12 V-League trên Sân vận động 19-8 Nha Trang.

Chiều 24-4, đội bóng Khatoco Khánh Hòa (K.KH) sẽ có cuộc tiếp đón đầy duyên nợ với đội bóng đến từ Thủ đô - Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) trong khuôn khổ vòng 12 V-League trên Sân vận động 19-8 Nha Trang. Nếu giành phần thắng, đội bóng phố biển không những có thêm hy vọng giữ vững ở vị trí tốp 5 của mình trước khi có trận đấu cuối, mà họ còn trả được món nợ đã vay trong quá khứ.

Cách đây gần một năm, cũng ngay tại Sân vận động Nha Trang, K.KH và HP.HN đã có cuộc chạm trán ở trận đấu cuối cùng lượt đi - trận đấu mà các học trò của Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã làm người hâm mộ phố biển thất vọng ê chề khi đội chủ nhà để thua với tỷ số 1-3. Đó cũng là trận thua đầu tiên trên sân nhà của các cầu thủ K.KH trong giai đoạn lượt đi của mùa giải trước. Trong trận đấu đó, K.KH được đánh giá cao hơn đối thủ nên nhiều người dự đoán là sẽ dễ dàng có được 3 điểm trước khi bước vào kỳ nghỉ giữa mùa. Tuy nhiên, trái ngược với những dự đoán, đội chủ nhà đã không làm được điều mà các cổ động viên trông đợi. K.KH đã chơi một trận đấu hoàn toàn dưới cơ; ở trận lượt về, họ cũng không thể vượt qua được HP.HN. Cho nên, món nợ mà thầy trò ông Vinh “nghệ” để lại trên sân Nha Trang vẫn còn cho đến giờ này.

Liệu các học trò của Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có trả được món nợ trước Hòa Phát Hà Nội trong trận đối đầu chiều 24-4
Có một điểm trùng hợp khá thú vị trong 2 cuộc chạm trán lượt đi giữa K.KH và HP.HN, đó là họ gặp nhau ở những trận cuối lượt đi và thứ hạng của cả 2 ở mùa giải năm nay gần giống năm trước. Chỉ có một điểm khác là ở trận đấu năm ngoái, trong đội hình K.KH có sự góp mặt của cặp tiền đạo Agostinho và Quang Hải (tiền đạo nội ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải 2009, là học trò cưng của Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trước khi đến đầu quân cho Navibank Sài Gòn). Còn ở trận đấu chiều nay, trên hàng công của K.KH chỉ còn lại mỗi Agostinho. Có lẽ sẽ không có nhiều thay đổi trong đội hình cũng như lối chơi phòng ngự, phản công của các cầu thủ K.KH trong trận đấu gặp HP.HN. Đây cũng là cách tạo dựng nên “thương hiệu” để một đội bóng “ngổ ngáo” như K.KH giành được chiến thắng trước các “đại gia” có “binh hùng tướng mạnh” ở V-League, hay thậm chí phải chịu thất bại thảm hại trước những đối thủ yếu hơn…

Trận đối đầu giữa K.KH và HP.HN chiều nay sẽ cho thấy cái cách mà các cầu thủ phố biển giành chiến thắng trước Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An hay thậm chí hòa SHB Đà Nẵng ở đầu mùa giải này. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, liệu ông Hoàng Anh Tuấn cũng như các cầu thủ K.KH có rút được kinh nghiệm gì trong những lần đối đầu với HP.HN và có cách nào để hàng thủ K.KH vô hiệu hóa sự lợi hại của hàng công đội bóng Thủ đô? Điều đó còn tùy thuộc vào cách triển khai thế trận của vị “tướng” trẻ Hoàng Anh Tuấn.

Nếu giành thắng lợi ở trận đấu chiều 24.4, K.KH không chỉ tiếp tục hy vọng giữ vững vị trí tốp 5 trên bảng xếp hạng mà còn trả được món nợ cách đây 1 năm trước khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp đương kim vô địch Hà Nội T&T ở vòng sau trên Sân vận động Nha Trang.

THIÊN BẢO