
Có được khá nhiều lợi thế như được chơi trên sân nhà, ghi bàn thắng dẫn trước, chơi hơn người trong khoảng 15 phút cuối của trận đấu...
Có được khá nhiều lợi thế như được chơi trên sân nhàø, ghi bàn thắng dẫn trước, chơi hơn người trong khoảng 15 phút cuối của trận đấu... nhưng các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa (K.KH) đã không thể giành được chiến thắng trong trận đối đầu với Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) trong khuôn khổ vòng 12 V-League diễn ra chiều 24-4 trên sân vận động Nha Trang.
Trận thua ê chề ngay trên sân vận động Nha Trang của các cầu thủ K.KH ở mùa giải trước dường như vẫn còn là nỗi ám ảnh của các cổ động viên đội bóng phố biển. Bởi, nếu chỉ so về sự thể hiện của 2 đội lúc đó, đoàn quân của Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được đánh giá cao hơn hẳn và họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, khi chứng kiến các cầu thủ K.KH nhập trận và thua tan tác, nhiều cổ động viên đã đứng dậy bỏ về. Cũng giống kịch bản ở mùa giải trước, K.KH gặp HP.HN ở trận áp chót lượt đi cũng trong tâm thế “chiếu trên”. Và so với cách đây khoảng 1 năm, trong trận đấu này, các cầu thủ K.KH đã chơi tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn và thậm chí họ hoàn toàn có thể giữ được chiến thắng của mình. Song, sự lơ là của hàng phòng ngự, sự nóng nảy của một vài cá nhân đã làm cho đội bóng phố biển đánh mất đi lợi thế, để cuối cùng phải chia điểm trong một trận cầu đáng tiếc.
![]() |
| Có được nhiều lợi thế, song các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa đã không biết tận dụng và tự đánh mất chiến thắng của mình. |
Sau giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ K.KH bắt đầu có sự tăng tốc, gây sức ép và tạo khá nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương. Và một trong số tình huống đó đã chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 52, từ tình huống đá phạt góc, Tấn Tài đã có đường chuyền như đặt tạo cơ hội cho Agostinho đánh đầu đẹp mắt hạ gục thủ thành Nguyễn Viết Nam, ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Sau bàn thắng của Agostinho, các cầu thủ K.KH càng chơi tốt hơn và nắm thế chủ động. Tuy nhiên, phút 64, trong một lúc lơ là của hàng phòng ngự, K.KH đã phải trả giá đắt bằng bàn thua từ tình huống bật cao đánh đầu của Timothy (HP.HN). Hai đội trở về thế trận cân bằng. Lúc này, đội khách chỉ cầu hòa và đã có nhiều pha bóng hài hước được cầu thủ 2 đội “diễn” lộ liễu trên sân cỏ. Trong đó, nổi bật là hàng loạt màn tiểu xảo của tiền đạo chơi hay nhất, xông xáo nhất bên phía HP.HN - Timothy. Cầu thủ này đã “diễn” khá nhiều trò câu giờ khiến khán giả trên sân phản đối gay gắt, buộc trọng tài chính phải cho ngừng trận đấu nhiều lần, mất thời gian. Cuối cùng, trọng tài Nguyễn Văn Đông đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Timothy do lỗi vào sân khi chưa có sự cho phép của trọng tài. Càng về cuối, trận đấu càng trở nên căng thẳng với nhiều pha phạm lỗi của đội khách. Có được lợi thế hơn người trong hơn 10 phút cuối trận, song K.KH đã không biết tận dụng và tự đánh mất chiến thắng của mình. Trong một tình huống tấn công, Tấn Tài bị cầu thủ O.Olushola (HP.HN) phạm lỗi từ phía sau. Thay vì để trọng tài phân xử, Tấn Tài đã quay lại đánh cầu thủ của HP.HN, và ngay lập tức trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 buộc Tấn Tài rời sân. Chính hành động đó đã khiến K.KH buông xuôi và chấp nhận bị chia điểm trong một trận đấu mà họ hoàn toàn giành thế chủ động.
AN NHIÊN





