06:04, 14/04/2011

Nhiều hương vị và sắc màu

Vượt qua gần 100 thí sinh đến từ 4 liên chi đoàn trường ở vòng sơ khảo, 25 nữ sinh viên duyên dáng nhất của Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang...

Vượt qua gần 100 thí sinh (TS) đến từ 4 liên chi đoàn trường ở vòng sơ khảo, 25 nữ sinh viên (SV) duyên dáng nhất của Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch (CĐVHNT-DL) Nha Trang đã hội ngộ trong các phần thi của vòng bán kết Hội thi Miss CDK (Hoa khôi VHNT) năm 2011 diễn ra mới đây. Đêm bán kết Hội thi Miss CDK đã thực sự trở thành đêm hội ngập tràn hương vị và sắc màu…

Miss CDK là cuộc thi được tổ chức định kỳ 2 năm một lần của Đoàn trường CĐVHNT-DL Nha Trang nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú cho đoàn viên, thanh niên nhà trường. Miss CDK còn là nơi để sắc đẹp, sự thanh lịch và tài năng của các nữ SV có cơ hội “tỏa sáng”. Năm 2011, với sự tài trợ của Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Nam Trung bộ và Tây Nguyên cùng các nhà đồng tài trợ: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Ngân hàng Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), Công ty Mobifone, cuộc thi Miss CDK đã thu hút hàng trăm “bông hoa” đẹp tham gia tranh tài.

“Vũ khúc Ấn Độ” của Nguyễn Thị Tường Vi cùng bạn diễn khiến cả sân trường phải “xốn xang”.
Tối 10-4, 25 nữ SV xinh đẹp và duyên dáng nhất của Trường CĐVHNT-DL Nha Trang đã bước vào vòng bán kết Hội thi Miss CDK với các phần thi: Trang phục tự chọn và biểu diễn tài năng. Không chỉ sở hữu ngoại hình cân đối, lý tưởng, các TS còn tỏ rõ sự thông minh, tinh tế và đầy tự tin khi tự chọn cho mình những bộ trang phục phù hợp với hình thể lẫn tính cách. Những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy làm toát lên vẻ kiêu sa, sang trọng; hay những chiếc váy dạo phố giản đơn thể hiện sự năng động, cá tính… đều làm các nữ SV trở nên quyến rũ. Hầu hết TS lựa chọn trang phục có tông màu đỏ - biểu tượng của sự thành công, niềm tin, hoài bão, sức mạnh của tuổi trẻ và màu trắng tinh khôi thể hiện sự giản dị, hồn nhiên tuổi học trò hay ước mơ về một thế giới hòa bình. Với trang phục dân tộc của đồng bào Raglai, Nguyễn Thị Tường Vi (Chi đoàn Quản trị du lịch K31E) đã chinh phục số đông khán giả và Hội đồng giám khảo bởi nét chân phương, giản dị và duyên dáng…

Không chỉ biết tự “tỏa sáng” bằng vẻ đẹp hình thể, các nữ SV có mặt trong đêm bán kết Miss CDK còn là những “bông hoa tỏa hương” bằng tài năng vốn có của mình. Phần thi diễn tài năng của các bạn là một chuỗi biến tấu độc đáo, thú vị và đầy nghệ thuật. Không chỉ trình diễn hát, múa, các nữ SV còn tỏ rõ sự năng động của người phụ nữ thời hiện đại với màn trình diễn múa quyền, cắm hoa, cắt tranh giấy, thuyết trình, diễn kịch… Nếu Nguyễn Thị Hiếu phá cách bằng bài múa quyền Ngũ Côn Sơn; Nguyễn Thị Tường Vi uyển chuyển trong điệu múa Ấn Độ “Đêm huyền diệu” do chính cô biên đạo, thì Nguyễn Thị Bảo Trâm (Chi đoàn Kế toán du lịch K32) bằng chất giọng trầm ấm, ngọt ngào lại khiến cả không gian như nín lặng để cùng lắng theo những giai điệu, ca từ tha thiết trong khúc ca “Mẹ, con đã về”. Tinh khôi và rạng ngời trong bộ áo dài trắng thướt tha, Phan Thị Thanh Tĩnh (Chi đoàn Cao đẳng Quản trị du lịch K32B) - người từng đoạt danh hiệu Người đẹp Quảng Nam đã tham gia phần thi tài năng với bài thuyết trình “Người thầy trong trái tim tôi” rất sâu sắc. Kịch “Sống thử” của Huỳnh Thị Bích Trâm (Chi đoàn Cao đẳng Việt Nam học K30C) tuy không đạt hiệu quả cao về nghệ thuật nhưng lại mang ý nghĩa một thông điệp lớn dành cho các bạn SV: “Cuộc đời mỗi con người, trong mỗi giai đoạn đều hướng đến một mục tiêu riêng. Mục tiêu của SV chúng ta là học tập. Hãy thật chín chắn để mục tiêu đó đạt thành”. Trong khi đó, bằng lối diễn tự nhiên, dí dỏm và rất “duyên”, Lương Thị Mỹ Duyên (Chi đoàn Thư ký văn phòng K31) với vở kịch “Hoa hậu Idol” đã mang lại cho đêm thi nhiều tràng cười giòn tan, rộn rã. Với vở diễn này, cô cũng dành cho các nữ SV Trường CĐVHNT-DL Nha Trang một thông điệp thật ý nghĩa: “Dù bạn là ai, bạn cũng hãy sống hết mình và hãy là chính mình”.

Cô Trịnh Hồng Phượng - Bí thư Đoàn trường - Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết: “Đây là lần thứ tư diễn ra hội thi. So với các năm trước, mặt bằng TS năm nay có phần nổi trội hơn. Phần thi diễn tài năng của các bạn cũng phong phú, chất lượng và thu hút hơn”. Thật khó khăn nhưng cuối cùng Hội đồng giám khảo cũng chọn ra 15 gương mặt xuất sắc đi tiếp vào vòng chung kết (dự kiến diễn ra tối 24-4). Sự lựa chọn kỹ lưỡng của các thầy, cô là giảng viên nghệ thuật hàng đầu của nhà trường khiến vòng chung kết hội thi Miss CDK càng hứa hẹn nhiều điều gay cấn, thú vị và hấp dẫn.

Mỗi “bông hoa” của Miss CDK đều mang một “sắc hương” riêng. Hy vọng rằng, bằng vẻ đẹp và tài năng của mình, các nữ SV không chỉ biết tự “tỏa sáng” mà còn góp phần điểm tô thêm cho xã hội, quê hương và đất nước ngày mai.

NGỌC THẢO