07:04, 10/04/2011

Rút ngắn đường đua

Giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc và cục diện đường đua đến ngôi vô địch đã dần ngã ngũ. “Quỷ đỏ” Manchester United (M.U) đang chiếm lợi thế quá lớn để về đích trước những nỗ lực có phần vô vọng của những đội bám đuổi…

Giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc và cục diện đường đua đến ngôi vô địch đã dần ngã ngũ. “Quỷ đỏ” Manchester United (M.U) đang chiếm lợi thế quá lớn để về đích trước những nỗ lực có phần vô vọng của những đội bám đuổi…

Cũng giống như ở vòng đấu thứ 31, ở vòng đấu này, các ông lớn như M.U, Arsenal, Chelsea đều chỉ gặp những đối thủ dưới cơ. Nhưng với những kết quả bất ngờ xảy ra ở vòng đấu trước, sẽ không ai dám chắc vào một kết quả thắng lợi dành cho họ. Cách đây 1 tuần, M.U chỉ thoát thua nhờ vào bản lĩnh và sự bùng nổ của Rooney trước West Ham khi đã bị dẫn 0-2, còn Arsenal và Chelsea đã lần lượt bị mất điểm trước Blackburn và Stoke City. Bất ngờ là điều không thiếu trong bóng đá nhưng có vẻ những bất ngờ đó đã xuất hiện thường xuyên hơn khi mùa giải bước vào những chặng cuối, khi các đội bóng nhỏ luôn vào trận với tinh thần quyết đấu để chạy trốn lưỡi hái tử thần “xuống hạng”.

Ở vòng này, “Quỷ đỏ” M.U sẽ được trở về sân nhà Old Trafford để tiếp đón “con mồi” ưa thích là Fulham. Án phạt treo giò 2 trận là không thể thay đổi và Rooney sẽ phải vắng mặt trong trận đấu này. Đây thực sự là một tổn thất lớn bởi Rooney đang thi đấu vào phom và đã lấy lại được bản năng sát thủ với những lần “nổ súng” liên tiếp gần đây. Tuy nhiên, các cổ động viên cũng không cần phải quá lo lắng bởi Sir Alex vẫn còn những tiền đạo khác thay thế như Berbatov hay Chicharito. Đã lâu rồi người hâm mộ chưa chứng kiến Berbatov ghi bàn và đây sẽ là cơ hội để anh bổ sung vào bảng thành tích 20 bàn thắng của mình ở Giải Ngoại hạng. M.U mùa này luôn chơi cực hay trên sân nhà và đó là cơ sở để họ tin vào một chiến thắng, để rút ngắn khoảng cách tới ngôi vô địch.

Chelsea đang thất thế trước MU ở cả hai đấu trường
Đội đương kim vô địch Chelsea sau trận thua ở cúp châu Âu trước M.U sẽ có cơ hội để xốc lại tinh thần khi tiếp đón Wigan trên sân nhà. Ở Champions League, tuy thua M.U nhưng Chelsea đã thể hiện được một lối chơi và tinh thần thi đấu rất tích cực, chỉ thiếu may mắn nên họ mới không có được kết quả thuận lợi trước “Quỷ đỏ”. Mặc dù vậy, Chelsea đang phải đối mặt với nguy cơ trắng tay ở mùa giải này khi ở đấu trường quốc nội họ đã bị M.U bỏ xa 11 điểm dù trong tay còn 1 trận chưa đấu. Trên thực tế, cơ hội để The Blues bảo vệ ngôi vương là không còn nhưng danh dự của một “vị vua” sẽ không cho phép họ buông xuôi, vì thế họ sẽ phải thắng Wigan để tiếp tục duy trì hy vọng mong manh của mình.

Với Arsenal, ngay cả những cổ động viên trung thành nhất cũng không còn tin vào khả năng vô địch của họ. Arsenal sẽ là đội đá sau M.U ở vòng này, và trong trường hợp “Quỷ đỏ” tiếp tục thắng, có lẽ “Pháo thủ thành London” sẽ không còn ý chí để chiến đấu. Điều này đã được kiểm chứng ở vòng đấu trước gặp Blackburn. Khi biết tin M.U chiến thắng ngược dòng 4-2 trước West Ham, các học trò của ông Wenger đã vào trận như những kẻ mất hồn. Họ thi đấu với tâm lý sợ sệt và dường như không còn tin vào khả năng của mình. Tình trạng đó hoàn toàn có thể lặp lại ở vòng đấu này. Làm khách trên sân của Blackpool không hề là một chuyện đơn giản. Đội chủ nhà đang phải vật lộn để chiến đấu cho một suất ở lại Giải Ngoại hạng. Chính vì thế, Blackpool sẽ không dễ dàng để Arsenal đạt được mục tiêu 3 điểm. Thêm một lần sảy chân, Arsenal coi như sẽ tự tay trao chức vô địch cho M.U.

Một trận cầu rất đáng chú ý khác ở vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa 2 thế lực cũ và mới: Liverpool gặp Man City. Nhiều người đã ví von trận đấu này như một cuộc chuyển giao quyền lực giữa tượng đài quá khứ Liverpool và thế lực mới nổi Man City. Thực tế ở mùa giải này đã cho thấy điều đó khi Man City chính là kẻ đã đánh bật Liverpool ra khỏi top 4 để chễm chệ ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Man “xanh” mới là đội sẽ đại diện cho nước Anh thi đấu ở Champions League năm sau chứ không phải ông “vua đấu cúp” Liverpool. Tuy nhiên, chắc chắn Liverpool sẽ thi đấu với niềm tự hào cao nhất để “dạy” cho Man City một bài học thế nào là sức mạnh truyền thống và bề dày lịch sử. Liverpool luôn thi đấu rất hay trước các ông lớn ở mùa giải này và họ hoàn toàn đủ tự tin để giành chiến thắng trước đội bóng thành Manchester.

H.N